[người lịch sự] Ở ngoài đường thì phải làm gì?

Thành viên
Tham gia
24/12/23
Bài viết
25
  • Người lịch tôn trọng mọi thứ nơi sinh hoạt công cộng.
  • Người lịch sự không vứt rác hoặc vật gây nguy hiểm nơi công cộng.
  • Người lịch sự không bước chân vào bồn cỏ, hái hoa, bẻ cành nơi công viên.
  • Người lịch sự không khạc nhổ ngoài đường, dù là nơi vắng vẻ.
  • Người lịch sự luôn nhặt hết rác do mình mang đến để vui chơi dã ngoại.

picture-100-1653666765-548-width728height485.jpg

  • Họ đi ngoài đường luôn giữ nết na lịch lãm, không nói chuyện ồn ào, nhất là nơi sinh hoạt chung, như thang máy, quán ăn, xe buýt, nơi thờ phượng tôn giáo...
  • Họ sẵn sàng nhường cho người đáng kính, trẻ em, phụ nữ, đặc biệt trong giao thông.
  • Họ không cười nói khúc khích, không nhìn chòng chọc người khác, nhất là người khuyết tật.
  • Họ không kình lộn, la hét trẻ con giữa phố xá. Người lịch sự giặt quần áo dơ bẩn ở nhà chớ không phải ngoài đường!
  • Họ không nhìn vào nhà người khác một cách tò mò như thám tử, không chúi mũi vào tủ kính một cửa hiệu.
  • Họ nhường bước, cúi mình cung kính trước một đám tang hay lễ rước đi ngang.
  • Họ đi đúng phần đường, không nghênh ngang như "đường riêng nhà tao" vừa không lịch sự vừa sai luật.
  • Họ đi xe hơi, họ không bấm còi inh ỏi như kiểu hối người đi trước, họ nghĩ đến những người đi xe máy, đi bộ trong trời mưa chớ không chạy vụt qua vũng nước vũng bùn văng tung tóe.
    ...
  • Còn gì ở ngoài đường nữa, mời các bạn bổ sung nha!
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên