- Chủ đề Author
- #1
Trong thế giới nhiều thay đổi hôm nay, người trẻ đang phải đối mặt với nhiều thách đố. Họ không chỉ phải đối diện với một cuộc sống bấp bênh, thất nghiệp gia tăng, tương lai mờ mịt… mà còn thường xuyên đối diện với những ý thức hệ có nguy cơ biến họ thành nô lệ cho các tổ chức chính trị và kinh tế.
Ảnh: VietnamNet
Chối từ lịch sử và quên đi cội nguồn
Trước hết, để dẫn dụ người trẻ làm những gì họ muốn, một số ý thức hệ đề nghị một lối sống "nông cạn, mất gốc và hoài nghi mọi sự". Theo đó, họ đề nghị với các bạn trẻ hãy "phớt lờ lịch sử, khinh thường quá khứ và chỉ nhắm tới tương lai mà họ thêu dệt lên" (Phanxicô, Christus Vivit, # 181).
Họ làm cho những người trẻ, từ chỗ "chán sử" đi đến chỗ "xem thường lịch sử, chối bỏ kho tàng thiêng liêng và nhân bản được truyền lại qua các thế hệ, và không biết đến tất cả những gì có trước mình." (Ibid.)
Họ làm cho những người trẻ, từ chỗ "chán sử" đi đến chỗ "xem thường lịch sử, chối bỏ kho tàng thiêng liêng và nhân bản được truyền lại qua các thế hệ, và không biết đến tất cả những gì có trước mình." (Ibid.)
Ảnh: Tiền Phong
Sùng bái tuổi trẻ
Đồng thời với việc làm cho người trẻ quên đi cội nguồn, bị mất gốc, bật rễ, các chính thể, các ý thức hệ mị dân còn "dùng một nguồn khác, đó là “sự sùng bái tuổi trẻ”, như thể coi tất cả những gì không còn trẻ thì đáng chê bai và lỗi thời. Thân xác trẻ trung trở thành biểu tượng cho trào lưu sùng bái này; và tất cả những gì thuộc về thân xác đó đều được thần tượng hoá và đáng ham muốn vô hạn, trong khi những gì “không trẻ trung” thì bị coi thường." (Ibid., #182)
Từ đó, nhiều người trẻ bị đẩy đến một lối sống nông cạn "đồng hóa cái đẹp chỉ với dáng vẻ bên ngoài," (Ibid., #183) trong khi, cuộc sống còn biết bao nhiêu những vẻ đẹp khác, như: "vẻ đẹp kỳ diệu của một gia đình nhỏ hoà hợp quây quần bên mâm cơm gia đình dù rất đạm bạc nhưng biết chia sẻ quảng đại cho nhau; vẻ đẹp nơi một người vợ, dẫu hơi nhếch nhác và hình hài đã in dấu thời gian, nhưng vẫn tận tụy chăm sóc người chồng ốm đau, mặc cho đã tuổi cao sức yếu…" (Ibid.) Những vẻ đẹp đó mới là nền tảng cho sự liên đới xã hội đích thực và cho nền văn hóa gặp gỡ.
Từ đó, nhiều người trẻ bị đẩy đến một lối sống nông cạn "đồng hóa cái đẹp chỉ với dáng vẻ bên ngoài," (Ibid., #183) trong khi, cuộc sống còn biết bao nhiêu những vẻ đẹp khác, như: "vẻ đẹp kỳ diệu của một gia đình nhỏ hoà hợp quây quần bên mâm cơm gia đình dù rất đạm bạc nhưng biết chia sẻ quảng đại cho nhau; vẻ đẹp nơi một người vợ, dẫu hơi nhếch nhác và hình hài đã in dấu thời gian, nhưng vẫn tận tụy chăm sóc người chồng ốm đau, mặc cho đã tuổi cao sức yếu…" (Ibid.) Những vẻ đẹp đó mới là nền tảng cho sự liên đới xã hội đích thực và cho nền văn hóa gặp gỡ.
Ảnh: Unsplash
Một nền linh đạo không Thiên Chúa
Ngoài ra, nguy hiểm nhất là họ cổ võ "một thứ linh đạo không Thiên Chúa, một tình cảm không có cộng đồng và không dấn thân phục vụ những người đau khổ, một sự sợ hãi người nghèo, coi họ như những đối tượng nguy hiểm, cùng hàng loạt những đề nghị có ý làm cho người trẻ tin vào một thiên đàng tương lai, là một thiên đàng có vẻ càng ngày càng xa vời.”(Ibid., 184)
Từ đó, người trẻ - tác nhân của sự thay đổi, trở nên những bản sao của người khác, vô cảm với tha nhân, thụ động trước cuộc sống và là "những sản phẩm dễ uốn nắng hàng loạt." (Ibid., #186)
Từ đó, người trẻ - tác nhân của sự thay đổi, trở nên những bản sao của người khác, vô cảm với tha nhân, thụ động trước cuộc sống và là "những sản phẩm dễ uốn nắng hàng loạt." (Ibid., #186)
Tóm lại
Người trẻ hôm nay đang phải đối diện với nhiều thách đố, nhiều ý thức hệ muốn biến họ thành nô lệ. Vì thế, các bạn trẻ cần phải tỉnh táo để không bị lợi dụng cho các mục đích cá nhân, chính trị và kinh tế.
Về phần mình, Giáo hội cũng cần phải đồng hành với những người trẻ nhiều hơn giúp họ không đánh mất những nét quý giá nhất trong căn tính của họ.
Về phần mình, Giáo hội cũng cần phải đồng hành với những người trẻ nhiều hơn giúp họ không đánh mất những nét quý giá nhất trong căn tính của họ.