Thành viên
- Tham gia
- 22/2/24
- Bài viết
- 5
- Chủ đề Author
- #1
Giờ cơm trưa, thằng người Mỹ làm cùng hỏi, “Nè Anh, ngày mai mày có đến nhà thờ không?”.
Hắn trả lời. “Có”. “Nhưng tau phải đi buổi tối, sau giờ làm”.
“Còn mi?”. Hắn hỏi lại.
Nó cho biết, ngày mai không đến nhà thờ, nhưng sẽ bỏ thuốc lá. Nếu không thể bỏ luôn thì ít nhất cũng 40 ngày.
Thằng này không phải người Công giáo. Nó theo Tin lành. Và nó từng nói với hắn, mỗi năm chỉ đến nhà thờ một lần.
Ảnh: Pham Tân
Thứ tư lễ Tro, người Công giáo bước vào mùa Chay thánh, dấn bước theo Chúa Kitô. Giáo hội Công giáo buộc mỗi năm người tín hữu có hai ngày giữ chay.
Hắn thích dùng từ “Giữ Chay”, bởi nó rộng nghĩa hơn. Hắn không thích dùng từ ăn chay. Dù trong hai ngày đó Giáo hội nói nhiều đến chuyện ăn, uống.
Không ít người đem quy định ăn chay của Phật giáo, Cao Đài… ra so sánh, bỡn cợt việc ăn chay của người Công giáo. Do người Công giáo ăn chay vẫn ăn một số loài động vật.
Truyền thống giữ chay, ăn chay khác ở mỗi tôn giáo, văn hóa… Không thể đem quy định ăn chay của Phật giáo để cười cợt người Công giáo.
Với người Công giáo mỗi năm chỉ có hai ngày giữ chay, không phải quá khó. Ăn uống thanh đạm hơn một chút để chia sẻ, nhớ đến những người kém may mắn cũng không phải quá lớn lao. Nhưng chỉ giữ chay như vậy thì quá đơn giản, chưa đủ thái độ học, bước theo Chúa Kitô.
Chúa Kitô và Giáo hội mời gọi lớn hơn là sự từ bỏ, hãm lòng, hoàn thiện chính mình. Bởi tội lỗi bủa vây, mời gọi, hấp dẫn ngọt ngào quanh mỗi người từ tứ phía.
Mùa chay cần: CHAY SUY NGHĨ để tránh xa những ước muốn tầm thường, ganh tỵ, sân si; CHAY CÁI MIỆNG không nói những lời tổn thương, gây chia rẽ; CHAY CON MẮT không xem những điều tội lỗi; CHAY CÁI CHÂN, CÁI TAY để bớt di chuyển đến những nơi gây gương xấu, dịp để phạm tội; Chay vài thói quen không tốt để biết quý trọng thân thể...
Mùa Chay cơ hội để thay đổi bản thân, bớt đi tội lỗi, bỏ vài tật xấu.
Hắn từ bỏ những nhận xét không tốt về người khác, tìm điểm tốt trong họ để nhớ.
Khiêm nhường để Chúa huấn luyện.
Đây chỉ là suy nghĩ của kẻ đầy tội lỗi đến nhà thờ mỗi tuần.
Võ Ngọc Ánh
Hắn trả lời. “Có”. “Nhưng tau phải đi buổi tối, sau giờ làm”.
“Còn mi?”. Hắn hỏi lại.
Nó cho biết, ngày mai không đến nhà thờ, nhưng sẽ bỏ thuốc lá. Nếu không thể bỏ luôn thì ít nhất cũng 40 ngày.
Thằng này không phải người Công giáo. Nó theo Tin lành. Và nó từng nói với hắn, mỗi năm chỉ đến nhà thờ một lần.
Ảnh: Pham Tân
Thứ tư lễ Tro, người Công giáo bước vào mùa Chay thánh, dấn bước theo Chúa Kitô. Giáo hội Công giáo buộc mỗi năm người tín hữu có hai ngày giữ chay.
Hắn thích dùng từ “Giữ Chay”, bởi nó rộng nghĩa hơn. Hắn không thích dùng từ ăn chay. Dù trong hai ngày đó Giáo hội nói nhiều đến chuyện ăn, uống.
Không ít người đem quy định ăn chay của Phật giáo, Cao Đài… ra so sánh, bỡn cợt việc ăn chay của người Công giáo. Do người Công giáo ăn chay vẫn ăn một số loài động vật.
Truyền thống giữ chay, ăn chay khác ở mỗi tôn giáo, văn hóa… Không thể đem quy định ăn chay của Phật giáo để cười cợt người Công giáo.
Với người Công giáo mỗi năm chỉ có hai ngày giữ chay, không phải quá khó. Ăn uống thanh đạm hơn một chút để chia sẻ, nhớ đến những người kém may mắn cũng không phải quá lớn lao. Nhưng chỉ giữ chay như vậy thì quá đơn giản, chưa đủ thái độ học, bước theo Chúa Kitô.
Chúa Kitô và Giáo hội mời gọi lớn hơn là sự từ bỏ, hãm lòng, hoàn thiện chính mình. Bởi tội lỗi bủa vây, mời gọi, hấp dẫn ngọt ngào quanh mỗi người từ tứ phía.
Mùa chay cần: CHAY SUY NGHĨ để tránh xa những ước muốn tầm thường, ganh tỵ, sân si; CHAY CÁI MIỆNG không nói những lời tổn thương, gây chia rẽ; CHAY CON MẮT không xem những điều tội lỗi; CHAY CÁI CHÂN, CÁI TAY để bớt di chuyển đến những nơi gây gương xấu, dịp để phạm tội; Chay vài thói quen không tốt để biết quý trọng thân thể...
Mùa Chay cơ hội để thay đổi bản thân, bớt đi tội lỗi, bỏ vài tật xấu.
Hắn từ bỏ những nhận xét không tốt về người khác, tìm điểm tốt trong họ để nhớ.
Khiêm nhường để Chúa huấn luyện.
Đây chỉ là suy nghĩ của kẻ đầy tội lỗi đến nhà thờ mỗi tuần.
Võ Ngọc Ánh
Chỉnh sửa lần cuối: