Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 144
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Em có hỏi rằng: "Không biết hỏi câu này có bị coi là lạc giáo, chống Chúa không? Nhưng thi thoảng tôi vẫn có thắc mắc về điều này. Tại sao Chúa lại để những cơn bão xảy ra? Chúa có ngăn được những cơn bão này không? Tôi phải nhìn nhận thế nào trước những thảm họa thiên nhiên này?"
Trước hết, cám ơn em đã đưa ra một câu hỏi vừa mang tính thời sự, vừa liên quan đến đức tin Công Giáo, vừa thể hiện sự xót thương của em trước những mất mát đau đớn đang xảy ra với rất nhiều gia đình trong cơn bão kinh hoàng vừa qua.
Khi đứng trước những tai ương hay trước những hoàn cảnh bệnh tật đau đớn xảy ra, con người thường sợ hãi và cảm thấy bất lực. Vì vậy, khi xưa người ta hay dâng cúng hoặc thờ những vị thần Sông, thần Biển, thần Rắn,... Thậm chí, họ còn sát tế con người để mong các thần linh đó không giáng tai ương xuống trên bộ lạc năm đó. Vậy nên câu hỏi của em cũng phần nào phản ánh sự bất lực của con người trước những sự tàn phá của tai ương tự nhiên.
Vậy với niềm tin Công Giáo, chúng ta nhìn nhận những tai ương hay những bệnh tật thế nào?
Mời em cùng nhìn vào 1 dữ liệu Kinh Thánh: Sách Gióp
Khi đứng trước những tai ương hay trước những hoàn cảnh bệnh tật đau đớn xảy ra, con người thường sợ hãi và cảm thấy bất lực. Vì vậy, khi xưa người ta hay dâng cúng hoặc thờ những vị thần Sông, thần Biển, thần Rắn,... Thậm chí, họ còn sát tế con người để mong các thần linh đó không giáng tai ương xuống trên bộ lạc năm đó. Vậy nên câu hỏi của em cũng phần nào phản ánh sự bất lực của con người trước những sự tàn phá của tai ương tự nhiên.
Vậy với niềm tin Công Giáo, chúng ta nhìn nhận những tai ương hay những bệnh tật thế nào?
Mời em cùng nhìn vào 1 dữ liệu Kinh Thánh: Sách Gióp
Lũ quét qua một thôn làng do ảnh hưởng của bão Yagi. Ảnh: Báo Thanh Niên
Sách Gióp
Có lẽ ai cũng đều biết sơ sơ về câu chuyện ông Gióp, về việc ông chịu thử thách kinh hoàng:
- Mất Tài Sản: Gióp mất toàn bộ tài sản, bao gồm gia súc, lạc đà, và các tài sản khác, do các cuộc tấn công của kẻ thù và thiên tai. Điều này làm ông từ một người giàu có trở thành nghèo khó.
- Mất Con Cái: Các con cái của Gióp bị chết trong một cơn bão lớn, khiến ông mất tất cả bảy người con trai và ba người con gái của mình.
- Bệnh Tật: Gióp bị đổ bệnh với những vết lở loét toàn thân, khiến ông đau đớn và không thể tìm được sự an ủi từ sự giàu có hay gia đình.
- Sự Xỉa Xói Từ Bạn Bè: Các bạn của Gióp đến thăm ông, nhưng thay vì an ủi, họ chỉ trích và cho rằng ông phải đã phạm tội nặng để chịu hình phạt như vậy.
Thậm chí, ông còn nguyền rủa cái ngày ông được sinh ra, sao mà khổ như vậy? Liệu ông có làm gì sai? Chúng ta thường nghe rằng, trong các tai ương kinh khủng đó, ông không nói phạm đến Chúa một lời nào. Ông nổi tiếng với câu nói: "Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?"
Chúng ta hiếm có giờ đọc hết sách Gióp cho đến cuối cùng. Nếu em có giờ hãy đọc hết nhé. Tôi xin tóm tắt cho em, đến cuối sách Gióp, không hề có câu trả lời cho ông Gióp tại sao ông lại phải chịu nhiều điều kinh khủng như vậy. Câu hỏi: "Tại sao người lành lại chịu đau khổ?" mà tác giả cuốn sách Gióp đưa ra vẫn không hề có câu trả lời. Nhưng Chúa có xuất hiện với ông từ chương 38 đến 42. Chúa làm gì vậy? Ngài đưa ông Gióp đi một vòng quanh vũ trụ mà Chúa đã dựng lên và đang coi sóc. Ông Gióp được chứng kiến những điều mà trí khôn của ông không tài nào hiểu hết được. Sau khi được phần nào nhìn thấy công trình vĩ đại với góc nhìn của Chúa. Ông đã làm gì?
"Ông Gióp thưa với ĐỨC CHÚA:
2 Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.
3 “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
không còn được rõ ràng minh bạch ?”
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
4 Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều,
con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại.
5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.
6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,
trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn." (Gióp 42:1-6)
Vậy nên, cuối cùng, tôi cũng trả lời em rằng tôi không biết câu trả lời nào hoàn toàn thỏa mãn em được.
Vì với sức của mình, tôi cũng không thể nào hiểu hết được chương trình và ý định của Thiên Chúa.
Nhưng có một điều, tôi tin và cầu nguyện hằng ngày để xin Chúa giúp tôi vững tin hơn. Đó là: THIÊN CHÚA TỐT LÀNH, TRONG MỌI THỜI. TRONG MỌI THỜI, THIÊN CHÚA TỐT LÀNH. (GOD IS GOOD, ALL THE TIME. ALL THE TIME, GOD IS GOOD.)
Nguyện chúc em cuối tuần an lành và mở tay chung sức giúp đỡ những đồng bào của mình đang hoạn nạn nhé, họ cũng là hình ảnh của Đức Kitô đang chịu khó khăn cần đến sự giúp đỡ.
Yeuthuong,
Little-pencil
Chúng ta hiếm có giờ đọc hết sách Gióp cho đến cuối cùng. Nếu em có giờ hãy đọc hết nhé. Tôi xin tóm tắt cho em, đến cuối sách Gióp, không hề có câu trả lời cho ông Gióp tại sao ông lại phải chịu nhiều điều kinh khủng như vậy. Câu hỏi: "Tại sao người lành lại chịu đau khổ?" mà tác giả cuốn sách Gióp đưa ra vẫn không hề có câu trả lời. Nhưng Chúa có xuất hiện với ông từ chương 38 đến 42. Chúa làm gì vậy? Ngài đưa ông Gióp đi một vòng quanh vũ trụ mà Chúa đã dựng lên và đang coi sóc. Ông Gióp được chứng kiến những điều mà trí khôn của ông không tài nào hiểu hết được. Sau khi được phần nào nhìn thấy công trình vĩ đại với góc nhìn của Chúa. Ông đã làm gì?
"Ông Gióp thưa với ĐỨC CHÚA:
2 Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được,
không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu.
3 “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết
để làm cho kế hoạch của Ta
không còn được rõ ràng minh bạch ?”
Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì
về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.
4 Vậy, xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gửi đôi điều,
con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại.
5 Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại,
nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến.
6 Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại,
trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn." (Gióp 42:1-6)
Vậy nên, cuối cùng, tôi cũng trả lời em rằng tôi không biết câu trả lời nào hoàn toàn thỏa mãn em được.
Vì với sức của mình, tôi cũng không thể nào hiểu hết được chương trình và ý định của Thiên Chúa.
Nhưng có một điều, tôi tin và cầu nguyện hằng ngày để xin Chúa giúp tôi vững tin hơn. Đó là: THIÊN CHÚA TỐT LÀNH, TRONG MỌI THỜI. TRONG MỌI THỜI, THIÊN CHÚA TỐT LÀNH. (GOD IS GOOD, ALL THE TIME. ALL THE TIME, GOD IS GOOD.)
Nguyện chúc em cuối tuần an lành và mở tay chung sức giúp đỡ những đồng bào của mình đang hoạn nạn nhé, họ cũng là hình ảnh của Đức Kitô đang chịu khó khăn cần đến sự giúp đỡ.
Yeuthuong,
Little-pencil
Cùng chủ đề