Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 144
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Em rất thành thật khi chia sẻ: "Nhiều lúc em cảm thấy bơ vơ, thấy hoang mang, mặc dù theo đạo nhưng em thấy mình không thực sự tin vào Chúa. Không phải là không tin có Chúa, mà là em thấy việc có Chúa hay không cũng chả có ý nghĩa gì."
Khi nghe em nói, tôi khâm phục sự thành thật và ngay thẳng trong cách em nói về tâm sự hay vấn nạn mà mình đang gặp phải trong giai đoạn này của cuộc đời. Em có biết em giống một Thánh Tông đồ nào trong Tin Mừng không? Đó là Natanael hay còn gọi là Bartolomeo. Em còn nhớ câu chuyện về Natanael không? Mình cùng nhau ôn lại chút nhé:
"Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. (x. Ga 1, 43–51)
Em có thấy điểm chung của em và Thánh Nathanael không?
- Cả hai đều rất thành thật, không có gì gian dối. Có sao nói vậy. Tôi nghĩ Chúa cũng sẽ nói về em như vậy.
- Cả hai đều thẳng thắn trong cách thể hiện quan điểm: Ở Nazareth thì có gì mà hay ho từ đó được, có Chúa hay không cũng chả có ý nghĩa gì.
- Cả hai đều được Chúa để ý và biết từ lâu rồi. Chúa đã thấy ông trước cả khi bạn ông gọi và đã thấy ông dưới gốc cây vả. Chúa cũng đã biết em và đã thấy tâm sự của em.
Em có biết sau khi Chúa nói vậy với ông, ông đã trả lời sao không?
- Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Đây là một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ cho một tâm hồn đầy nghi ngờ và cả thành kiến nơi vị tông đồ Chúa đã để ý này. Ở đây, có một nhân vật rất quan trọng cho cuộc đời của Nathanael. Đó là ông bạn Philipphê. Ông đã nói một câu kinh điển: "Hãy đến mà xem." Có lẽ câu trả lời của em hôm nay cũng chỉ đơn giản trong 4 chữ đó. HÃY ĐẾN MÀ XEM. Hai động từ ĐẾN và XEM.
1. ĐẾN
- ĐẾN có nghĩa là phải đi tìm kiếm, phải tìm xem Ngài ở đâu, đi tới chỗ mà Ngài có thể ở đó, đi trên con đường của Ngài đã đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là hành trình cuộc đời con người, một hành trình kiếm tìm, một hành trình khám phá, một hành trình nhận ra những giá trị đích thực, một hành trình của biết ơn, của khiêm nhường, của yêu thương.
- ĐẾN cũng là rời bỏ vị trí mình đang đứng, rời bỏ vùng an toàn (Comfort-zone) để thách thức bản thân, để suy nghĩ, để thao thức, để biết và yêu nhiều hơn. Khi em bắt đầu để ý một bạn trai, em có thấy mình muốn đến gặp bạn ý, muốn hẹn hò, muốn trò chuyện, muốn xem cách sống của bạn ý ra sao, xem cách bạn ý đối xử với người xung quanh thế nào, nghe lời ăn tiếng nói, nghe cử chỉ hành động. Từ đó mới hiểu, mến mộ và yêu được.
Em đã thực sự ĐẾN với Chúa chưa? Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở sự tò mò và không có kết quả gì nếu mình chưa bao giờ thực sự bước chân đi tìm, để thực sự ĐẾN!
2. XEM
- XEM: Có lẽ Nathanael sẽ không bao giờ thay đổi định kiến của ông nếu ông không có chịu đến và nói chuyện với Chúa. Khi trăm nghe không bằng một thấy. Từ một lần đụng mặt gặp gỡ đó mà ta có một tông đồ, một vị thánh thay đổi thế giới, sẵn sàng đổ máu vì đức tin vì chọn lựa của mình.
- XEM cũng có nghĩa là để cho LỜI CHÚA đụng chạm vào cuộc đời mình, thực hành LỜI đó, để LỜI đó biến đổi. Em có nhớ Chúa dặn em sống sao không? em có thấy thử thách khi bắt đầu sống LỜI CHÚA không? hay em đi lễ xong không thấy có gì để thực hành, không nhớ được lời nào? Em có nhớ Chúa nói: Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Em có tin không? Trong những giờ phút tối tăm, em có tin là Chúa đang ngồi bên em không? Em có thấy trong cơn bão cuộc đời, con thuyền sắp chìm, em gào thét: Chúa đâu, sao Chúa còn ngủ? Em có tin là Chúa ở đó và Ngài có thể dẹp tan cơn bão không? Em chọn Chúa nhưng có sống lời Chúa dạy, để là một Kitô hữu mang niềm vui, hy vọng, yêu thương đến cho người khác?
- XEM cũng là thấy biết bao người đã, đang sống đức tin thế nào. Em có thấy Cha ông anh hùng tử đạo đã anh dũng chịu những đau đớn khủng khiếp và cả mạng sống để bảo vệ Đức Tin. Em có thấy máu đào của cha ông ta nhuộm hồng cây Giáo Hội Việt Nam? Em có thấy bao nhiêu sơ, thầy, cha đã dấn thân trong các vùng khó khăn, lăn xả với những người bất hạnh không? Em có thấy biết bao giáo dân đang can đảm sống đức tin trước thách đố hằng ngày của cơm áo gạo tiền?
- XEM cũng là nhìn thấy sự yếu đuối của mình mà cậy trông mà bám chặt vào Chúa. Trong khi tất cả sụp đổ, thì niềm tin vào Chúa là Đấng Tín Trung. Niềm tin vào Đấng đã xem thấy ta trong lúc ta đang thắc mắc về Ngài, đang nghi ngờ, đang hoang mang, đang bơ vơ. Ngài có đó.
Ngài có đó, hãy ĐẾN mà XEM nhé em!
Xin Chúa chúc lành cho em trong hành trình đức tin và trong giai đoạn thử thách này.
Đây là cơ hội mà Chúa đã ưu ái để em có cơ hội đào sâu hơn đức tin của mình.
Chúc em cuối tuần ân sủng,
Yeuthuong,
Little-pencil
Cùng chủ đề