Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 141
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Có lẽ em đang thắc mắc tại sao không nói yêu mãi mãi?
Chẳng phải khi yêu, ta cần yêu hết mình, hết con người, hết cả sự cuồng nhiệt và khát khao ở bên nhau mãi mãi? Những người trẻ đang yêu có lẽ sẽ đoan chắc điều này là đúng!
Có bạn đã từng đến chia sẻ với một cha xứ rằng:
CON MÀ KHÔNG LẤY ĐƯỢC CÔ ẤY CHẮC CON CHẾT!
Rồi cũng vài năm sau, cũng chính anh chồng đó đến chia sẻ:
CON MÀ Ở THÊM VỚI CON MẸ ẤY CHẮC CON CHẾT!
Nghe xong câu chuyện không biết cười hay nên khóc!
Em à, có một thực tế của cuộc sống là: AI RỒI CŨNG SẼ ĐỔI THAY!
Ảnh: gaspar zaldo/Unsplash
Triết gia Heraclitus đã nói rằng: “Không ai có thể bước xuống 2 lần trên 1 dòng sông!
Tại sao vậy?
Bởi vì con nước ngày hôm qua mình đã bước chân xuống đã không còn ở đó, dòng sông đã thay đổi. Rồi chính mình hôm qua đã tắm ở đó, cũng đã đổi thay cả về thể lý hay tinh thần. Và cả cái cảm giác được tắm trong dòng sông đó khi có những bạn bè bên cạnh, hay cảm giác tận hưởng sự tĩnh lặng của con sông quê, hay cái mùi của dòng nước kèm theo không khí chiều hè cùng những tiếng chim hót, tiếng rao quà, tiếng cười của các bác nông dân trên con đê quê trên đường về nhà… Tất cả đã xảy ra một lần và cũng là lần duy nhất trong đời.
Mình chỉ thực sự có hiện tại - The Presence in Here and Now – Tại đây và lúc này!
Ảnh: Marc A. Sporys/Unsplash
Quá khứ đã xảy ra, không cách nào có thể thay đổi. Có dằn vặt hay tiếc nuối hay thù hằn thì cũng không thể đổi thay. Mà vô tình mình lại bị ám ảnh và thậm chí khổ đau vì nó. Phải chăng mình đang phá đổ hiện tại của mình?
Còn tương lai thì chưa tới! Không ai biết được điều gì có thể xảy đến vào ngày mai. Nếu thầy bói có thể xem tương lai thì có lẽ họ cũng không ngồi đó mãi để xem bói đâu nhỉ? Các cụ đã dạy: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Có nhiều lúc mình tính đủ thứ nhưng một yếu tố bất ngờ xảy ra làm sự việc thêm huy hoàng hoặc có thể sụp đổ trong chốc lát! Vậy lo lắng cho tương lai liệu có giải quyết được vấn đề?
Thứ mình có duy nhất là hiện tại này.
Vậy nếu muốn có một quá khứ đẹp, hãy làm cho ngày hôm nay đáng nhớ.
Và nếu muốn có một tương lai an lành, hãy xây dựng tốt lành ngày hôm nay.
Vậy nên, khi yêu ai đừng chờ đợi hay nói mãi mãi yêu.
Hãy nói yêu lúc này và tại đây!
"Thiên Chúa là Chúa của hiện tại. Chúa luôn hiện diện với ta chính tại giây phút này, trong giây phút của khó khăn hay thuận lợi, vui mừng hay đau khổ. Khi Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, Ngài luôn nói rằng Chúa ở đó và chính giờ phút đó. Anh em thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chúa không phải đã là ai hay sẽ trở nên ai, nhưng là Đấng Hằng Hữu, luôn là hiện tại cho chúng ta. Đó là lý do Chúa Giêsu đến để bỏ gánh nặng của quá khứ lẫn tương lai. Ngài muốn chúng ta khám phá ra Thiên Chúa ngay tại đây và lúc này." - Henri Nouwen -
Yeuthuong,
Happypencil
Còn tương lai thì chưa tới! Không ai biết được điều gì có thể xảy đến vào ngày mai. Nếu thầy bói có thể xem tương lai thì có lẽ họ cũng không ngồi đó mãi để xem bói đâu nhỉ? Các cụ đã dạy: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Có nhiều lúc mình tính đủ thứ nhưng một yếu tố bất ngờ xảy ra làm sự việc thêm huy hoàng hoặc có thể sụp đổ trong chốc lát! Vậy lo lắng cho tương lai liệu có giải quyết được vấn đề?
Thứ mình có duy nhất là hiện tại này.
Vậy nếu muốn có một quá khứ đẹp, hãy làm cho ngày hôm nay đáng nhớ.
Và nếu muốn có một tương lai an lành, hãy xây dựng tốt lành ngày hôm nay.
Vậy nên, khi yêu ai đừng chờ đợi hay nói mãi mãi yêu.
Hãy nói yêu lúc này và tại đây!
"Thiên Chúa là Chúa của hiện tại. Chúa luôn hiện diện với ta chính tại giây phút này, trong giây phút của khó khăn hay thuận lợi, vui mừng hay đau khổ. Khi Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, Ngài luôn nói rằng Chúa ở đó và chính giờ phút đó. Anh em thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chúa không phải đã là ai hay sẽ trở nên ai, nhưng là Đấng Hằng Hữu, luôn là hiện tại cho chúng ta. Đó là lý do Chúa Giêsu đến để bỏ gánh nặng của quá khứ lẫn tương lai. Ngài muốn chúng ta khám phá ra Thiên Chúa ngay tại đây và lúc này." - Henri Nouwen -
Yeuthuong,
Happypencil