Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
827

Trong cuộc sống, làm người không chỉ là tồn tại với những quyền lợi cá nhân mà còn là đảm nhận những trách nhiệm đối với xã hội. Không ai có thể sống cô lập hoàn toàn, đứng ngoài cuộc sống cộng đồng. Cuộc đời mỗi chúng ta gắn liền với những mối quan hệ khác nhau, từ gia đình, bạn bè cho đến những người lạ mặt chúng ta gặp mỗi ngày. Sự thật đơn giản là, chúng ta sống nhờ vào sự hỗ trợ của những người xung quanh và ngược lại, chúng ta cũng có trách nhiệm với họ.​



phailamgi_bác ái_cv.jpg

Ảnh: fb Antôn Nguyễn Toàn

Đối với các Kitô hữu, mệnh lệnh yêu thương Thiên Chúa và tha nhân được xem như một kim chỉ nam cho hành động. Điều này không chỉ là lời kêu gọi yêu thương trong tinh thần, mà còn là hành động thiết thực nhằm giúp đỡ người khác. Qua giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, chúng ta thường xuyên được nhắc nhở rằng mỗi hành động tử tế và yêu thương mà chúng ta thực hiện là một phần của sứ mệnh lớn lao hơn - đó là phục vụ công ích, và giúp mọi người có được cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.

Nhiệm vụ này còn kéo dài ra ngoài phạm vi cá nhân, ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với các nhóm và hội đoàn trong xã hội. Mỗi hành động của chúng ta, dù là nhỏ nhất, đều có thể có sức ảnh hưởng lớn. Việc bảo vệ quyền và lợi ích của người khác, đặc biệt là những người yếu thế, là biểu hiện của lòng bác ái và công bằng.

Vậy, làm người, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ khi mỗi người chúng ta hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm của mình, xã hội mới có thể phát triển một cách toàn diện và bền vững.

phailamgi_bác ái_cv2.jpg
Ảnh: fb Pham Tan

Phải Làm Gì?
Docat 86: Tại sao chúng ta phải hành động theo bốn nguyên tắc này?
Làm người nghĩa là đảm nhận trách nhiệm. Không ai có thể đứng ngoài đời sống xã hội. Chúng ta sống nhờ vào người khác thì đồng thời ta cũng có trách nhiệm với người khác. Qua mệnh lệnh yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo đạo đức là giúp đỡ người khác, phục vụ công ích, giúp từng người sống một cuộc đời xứng đáng thật sự với nhân phẩm, và bảo vệ các quyền vốn có của các nhóm và hội đoàn​
 

Từ Thánh Phêrô đến ĐGH Phanxicô | PhaiLamGi | Video tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên