Sứ điệp của ĐTC Lêô XIV gửi hội thảo “Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay và mai sau: Những thách đố thần học và mục vụ”

Thành viên
Tham gia
20/5/25
Bài viết
14
Phailamgi_Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các tham dự viên hội thảo Loan báo Tin Mừng c...jpeg

Ảnh: Vatican News

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Gửi các tham dự viên hội thảo
“Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay và mai sau: Những thách đố thần học và mục vụ”
Do Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức

(Rôma, ngày 2–3 tháng 6 năm 2025)​



Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng khi biết rằng, sau dịp cử hành Năm Thánh dành cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, một nhóm chuyên gia đã cùng quy tụ tại Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để suy tư về chủ đề: “Loan báo Tin Mừng cùng với các gia đình hôm nay và mai sau: Những thách đố thần học và mục vụ.”

Chủ đề này thể hiện rõ mối quan tâm mẫu tử của Hội Thánh đối với các gia đình Kitô hữu trên toàn thế giới – như những chi thể sống động của Nhiệm Thể Chúa Kitô, và là tế bào nền tảng của Hội Thánh, được Chúa trao phó sứ mạng truyền đạt đức tin và Tin Mừng, đặc biệt cho các thế hệ tương lai.

Trong sâu thẳm tâm hồn con người luôn có một niềm khao khát vô biên. Chính vì thế, các bậc cha mẹ có bổn phận giúp con cái mình nhận ra tình phụ tử của Thiên Chúa. Như lời Thánh Âu-tinh từng nói: “Lạy Chúa, vì nơi Ngài là nguồn sự sống, nên nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con nhìn thấy ánh sáng” (Tự thuật, XIII, 16).

Thời đại của chúng ta chứng kiến một khát vọng thiêng liêng đang lớn dần lên, đặc biệt nơi giới trẻ – những người đang tìm kiếm các mối tương quan đích thực và các điểm tựa hướng dẫn cuộc đời. Vì thế, điều quan trọng là cộng đoàn Kitô hữu cần có cái nhìn xa, biết nhận định những thách đố của thời đại, và biết nâng đỡ khát vọng đức tin luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người.

Nỗ lực này đòi hỏi chúng ta đặc biệt lưu tâm đến những gia đình đang ở xa đời sống thiêng liêng của Hội Thánh – vì nhiều lý do khác nhau: họ không cảm thấy được đón nhận, hoặc cho rằng mình không quan tâm hay không có chỗ đứng trong các hoạt động mục vụ thường nhật. Thế nhưng, trong thâm tâm, họ vẫn mong muốn được thuộc về một cộng đoàn – nơi họ có thể cùng lớn lên và đồng hành với người khác. Biết bao người ngày nay chưa từng nghe lời mời gọi gặp gỡ Thiên Chúa?

Thật đáng buồn, trước nhu cầu ấy, ngày càng có nhiều người lại bị ngăn trở bởi sự “tư nhân hóa” đức tin. Chính điều này khiến họ không thể nhận ra những ân huệ và phong phú của Hội Thánh – một nơi đầy tràn ân sủng, tình huynh đệ và yêu thương.

Vì vậy, dù mang trong mình những ước vọng lành thánh và chân thành tìm kiếm nẻo đường sống, nhiều người lại rơi vào những chỗ dựa giả tạo – không thể nâng đỡ chiều sâu tâm hồn họ – khiến họ rơi lại phía sau, lạc xa Thiên Chúa, lênh đênh giữa sóng đời.

Trong số ấy có các bậc cha mẹ, con cái, thanh thiếu niên – những người bị lôi kéo bởi lối sống ảo tưởng, không còn chỗ cho đức tin. Những lối sống ấy lại dễ lan rộng qua việc sử dụng sai lệch các phương tiện – như mạng xã hội – vốn có thể rất hữu ích, nhưng khi bị lợi dụng để truyền bá điều lệch lạc, thì lại trở thành tai hại.

Chính lòng khao khát được cứu độ thôi thúc Hội Thánh lên đường như người “thợ đánh lưới người” – để đưa nhân loại ra khỏi dòng nước sự dữ và sự chết, nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.

Có lẽ, nhiều bạn trẻ ngày nay chọn sống chung thay vì bước vào Bí tích Hôn phối, thật ra là vì họ chưa có ai minh chứng cho họ – bằng chính đời sống mình – về ơn thánh của bí tích ấy, và nguồn sức mạnh phát xuất từ đó. Họ cần một ai đó giúp họ hiểu “vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi yêu thương và phục vụ sự sống” mà Thiên Chúa trao cho các đôi vợ chồng (Thánh Gioan Phaolô II, Familiaris Consortio, 1).

Tương tự, nhiều bậc phụ huynh – khi dưỡng dục con cái trong đức tin – cũng cảm thấy cần được nâng đỡ bởi những cộng đoàn biết kiến tạo môi trường thuận lợi để con cái họ có thể gặp gỡ Chúa Giêsu: những nơi mà sự hiệp thông yêu thương – bắt nguồn từ chính Thiên Chúa – được thể hiện (ĐTC Phanxicô, Buổi Tiếp kiến Chung, 9/9/2015).

Đức tin, trước hết, là lời đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Sai lầm lớn nhất của người Kitô hữu – như lời Thánh Âu-tinh – là “cho rằng ân sủng của Đức Kitô chỉ là tấm gương đạo đức, chứ không phải là chính món quà Ngài trao ban” (Contra Iulianum opus imperfectum, II, 146). Biết bao lần, ngay cả trong thời gian không xa, chúng ta đã quên mất chân lý này, và thay vì trình bày đời sống Kitô hữu như một cuộc gặp gỡ đầy ngỡ ngàng với Thiên Chúa, Đấng tự hiến cho chúng ta, ta lại trình bày như một hệ thống lề luật đạo đức, nặng nề, khô cứng – và khó thực hành trong đời sống thường nhật.

Trước thực trạng ấy, hàng giám mục – với tư cách là những người kế vị các tông đồ, mục tử của đoàn chiên Chúa – phải là những người đầu tiên thả lưới, trở thành “người chài các gia đình.” Nhưng không chỉ các giám mục: giáo dân cũng được mời gọi góp phần vào sứ mạng ấy, cùng với các thừa tác viên, trở thành “người chài” các đôi vợ chồng, các bạn trẻ, thiếu nhi, phụ nữ và nam giới ở mọi độ tuổi và hoàn cảnh – để tất cả có thể gặp gỡ Đấng Cứu Độ duy nhất. Nhờ Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta đã được tham dự vào sứ mạng tư tế, vương đế và ngôn sứ cho tha nhân; được trở nên “viên đá sống động” (x. 1 Pr 2,4) xây dựng Nhà Chúa “trong tình huynh đệ, trong sự hòa điệu của Thánh Thần, giữa lòng đa dạng” (Lêô XIV, Bài giảng ngày 18/5/2025).

Tôi mời gọi anh chị em hãy cộng tác vào nỗ lực của toàn thể Hội Thánh trong việc tìm đến với những gia đình đã vắng bóng trong cộng đoàn, học cách cùng đồng hành với họ, để giúp họ gặp được đức tin và – đến lượt mình – cũng trở thành “người chài” các gia đình khác.

Đừng nản lòng trước những tình huống khó khăn. Đúng là các gia đình hôm nay đối diện với nhiều thử thách, nhưng “Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang chờ phát triển chín muồi, và phải chăm sóc những cây đang bị khô héo và nhất thiết không được bỏ bê” (ĐTC Phanxicô, Amoris Laetitia, 76).

Chúng ta thật cần cổ võ cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa – Đấng yêu thương và trân trọng câu chuyện của từng con người! Không phải để đưa ra những câu trả lời vội vàng cho các vấn nạn phức tạp, nhưng là để đến gần, lắng nghe và cùng nhau tìm cách vượt qua khó khăn. Điều ấy đòi hỏi chúng ta biết mở lòng, sẵn sàng thay đổi cách nhìn, cách hành động, bởi mỗi thế hệ đều có những thách đố, giấc mơ và khát vọng riêng. Nhưng giữa tất cả những đổi thay ấy, Chúa Giêsu Kitô vẫn là “Đấng hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Vì thế, nếu muốn giúp các gia đình bước đi trong hiệp thông vui tươi và trở thành hạt giống đức tin cho nhau, chúng ta trước hết cần canh tân chính căn tính đức tin của mình.

Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đang thực hiện! Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em trong việc phân định những tiêu chí và phương pháp phù hợp để nâng đỡ sứ mạng chăm sóc mục vụ cho các gia đình trong Hội Thánh. Hãy cùng nhau giúp các gia đình lắng nghe và can đảm đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô và lời khích lệ của Hội Thánh!

Tôi sẽ nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện và trân trọng ban Phép lành Tòa Thánh cho tất cả anh chị em.

Từ Vatican, ngày 28 tháng 5 năm 2025
LÊÔ XIV
Nguồn:
vatican.va
 

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên