- Chủ đề Author
- #1
Chúa nhật Phục sinh (20/4), sau thánh lễ, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện trên ban công chính giữa Đền Thờ Thánh Phêrô để ban Phép Lành Toàn Xá “Urbi et Orbi” cho thành Roma và toàn thế giới; đồng thời gửi tới nhân loại Sứ điệp Phục sinh 2025 của ngài.
Đây là sứ điệp cuối cùng của Đức Thánh cha Phanxicô trước khi qua đời. Sứ điệp do đức ông Ravelli tuyên đọc.
Đây là sứ điệp cuối cùng của Đức Thánh cha Phanxicô trước khi qua đời. Sứ điệp do đức ông Ravelli tuyên đọc.
Ảnh: Vatican news
Mở đầu Sứ điệp, sau lời hiệu triệu các tín hữu khắp nơi trên thế giới hãy vui lên, vì “Chúa đã phục sinh,” Đức thánh cha khẳng định cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô không chỉ là một biến cố trong quá khứ, mà là niềm hy vọng sống động cho toàn thể nhân loại hôm nay.
Vì thế, ngài mời gọi các tín hữu, giữa thế giới đầy biến động, hãy lắng nghe lời thiên thần xưa: “Đừng sợ! Đức Kitô – niềm Hy vọng của tôi đã sống lại!”
Ngài cũng đặc biệt mời gọi những ai đang khổ đau vì chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật hay cô đơn, hãy vững tin, vì nhờ cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, “tình yêu đã chiến thắng hận thù; ánh sáng đã chiến thắng bóng tối; sự thật đã chiến thắng dối trá…”; vì trong cuộc khổ nạn và Phục sinh của Ngài “những tiếng kêu thầm lặng, những giọt nước mắt của những ai sầu khổ, âu lo được Ngài mang vào lòng…”
Vì thế, ngài mời gọi các tín hữu, giữa thế giới đầy biến động, hãy lắng nghe lời thiên thần xưa: “Đừng sợ! Đức Kitô – niềm Hy vọng của tôi đã sống lại!”
Ngài cũng đặc biệt mời gọi những ai đang khổ đau vì chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật hay cô đơn, hãy vững tin, vì nhờ cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, “tình yêu đã chiến thắng hận thù; ánh sáng đã chiến thắng bóng tối; sự thật đã chiến thắng dối trá…”; vì trong cuộc khổ nạn và Phục sinh của Ngài “những tiếng kêu thầm lặng, những giọt nước mắt của những ai sầu khổ, âu lo được Ngài mang vào lòng…”
Đức thánh cha tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, lúc 11g30 sáng ngày 20/4. Ảnh: Vatican news
Đặc biệt, theo Đức thánh cha, mầu nhiệm phục sinh cho thấy con người được dựng nên cho sự sống chứ không cho sự chết. Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự sống và Người muốn nhân loại được phục sinh!”
Vì thế, trong ngày lễ Phục sinh – ngày “hội của sự sống,” ngài mời gọi các tín hữu, những tâm hồn thiện chí, hãy hướng về các quốc gia đang đau khổ do chiến tranh, do xung đột sắc tộc: từ dải Gaza cho đến Ucraina, từ Myanmar đến châu Phi… cùng cầu nguyện cho hòa bình và đồng hành với họ.
Ngài tha thiết xin các bên tham chiến ngưng bắn, thả tù nhân, mở hành lang nhân đạo và ngồi lại đàm phán.
Ngài lên án mọi hình thức chiến tranh, bạo lực nhắm vào dân thường, và nhấn mạnh rằng: hòa bình không thể đến từ vũ khí, mà chỉ đến từ sự đối thoại, lòng tin tưởng và tình huynh đệ.
Theo Đức thánh cha, “hòa bình là điều có thể”, nhưng “không thể có hòa bình, nếu không giải trừ quân bị”, “không thể có hòa bình ở nơi không có tự do tôn giáo hoặc nơi không có tự do tư tưởng và ngôn luận, cũng như sự tôn trọng ý kiến của người khác.”
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết cầu nguyện để trong Năm Thánh 2025, các tù nhân chiến tranh và tù nhân lương tâm được trả tự do.
Ngài chúc lành cho toàn thể nhân loại và nhắn nhủ rằng: nếu chúng ta tin vào Chúa Kitô, thì không có gì là không thể đổi mới. (x. Xh 21,5)
“Đừng sợ! Người đã sống lại rồi!” – đây không chỉ là một tin vui, mà còn là một lời mời gọi: hãy sống như người đã được cứu, hãy trở nên người gieo hy vọng giữa thế giới hôm nay.
Cùng chủ đề