Thành viên
- Tham gia
- 28/12/23
- Bài viết
- 115
- Chủ đề Author
- #1
Mấy năm gần đây mình không còn thấy hứng thú với Tết nữa. Không muốn đi đâu chơi tết hay mua sắm gì cả, sấp tự kỉ luôn rồi. Ngày Tết chỉ đi lễ 30 vs sáng mùng 1 rồi về nhà, không muốn đến nhà ai, có chăng đến nhà ông bà nội ngoại. Hết. Cũng chả biết mình sao nữa. Đi thì bị mọi người hỏi đủ thứ, công việc, khi nào lấy chồng, lương bao nhiêu, nhìn đứa này đứa kia...mệt ngang. Ngoài mấy câu đấy, không còn chuyện gì để hỏi hay sao ạ? Ờ mà cũng không có thật, thế thôi thay vì gặp nhau nhìn nhau, khó chịu mình quyết định ở nhà.