Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 765
- Chủ đề Author
- #1
Tha thứ là một chủ đề phức tạp và sâu sắc, đặc biệt khi liên quan đến những tổn thương sâu sắc mà con người có thể gây ra cho nhau. Trong Kitô giáo, tha thứ không chỉ là một hành động giải thoát cho người được tha mà còn là một bước đi quan trọng để có được hòa bình nội tâm cho chính bản thân người tha thứ.
Ảnh: candacesmithetiquette.com
Sự tha thứ không làm nhẹ đi tính cách nghiêm trọng của tội ác đã xảy ra và không thể huỷ bỏ được điều đã xảy ra (Docat 277). Thế nhưng, tha thứ lại mở ra một không gian cho sự chữa lành và hòa giải, nơi sự tổn thương có thể được giải quyết một cách có ý nghĩa.
Hình ảnh về Thiên Chúa là nguồn cảm hứng và sức mạnh để tha thứ. "Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi" (Tv 103,3) phản ánh niềm tin rằng Thiên Chúa không chỉ tha thứ mà còn chữa lành những tổn thương tinh thần và thể chất. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong quá trình tha thứ không chỉ là một nguồn an ủi mà còn là một lực đẩy giúp con người có thể vượt qua những giới hạn tưởng chừng như không thể.
Khi một người Kitô hữu chọn tha thứ, họ không chỉ tìm kiếm sự bình yên nội tâm mà còn đang xây dựng hòa bình với người khác. Tha thứ, do đó, trở thành một hành động cộng đồng, nơi sự chữa lành và phục hồi không chỉ dành riêng cho cá nhân mà còn lan tỏa đến những người xung quanh họ. Điều này cho phép các bắt đầu mới, mở ra cánh cửa cho những khả năng và mối quan hệ mới mà không bị gò bó bởi quá khứ.
Ảnh: PeopleImages/Getty Images
Tha thứ trong nghĩa này, là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất phong phú. Một hành trình không chỉ giúp chúng ta học cách sống chung với những ký ức đau thương mà còn giúp chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, nơi sự thấu cảm có thể chiến thắng sự oán hận và mối thù.
Phải làm Gì?
Docat 277: "Tha thứ là gì?"
Người ta có thể gây ra cho người khác những điều khủng khiếp: làm họ mất ảnh hưởng xã hội, nói dối họ và phản bội họ. Thay vì trở nên cay độc về một chuyện gì đó mà ta không thể loại trừ, các Kitô hữu có một lựa chọn khác để xây dựng hoà bình và đạt được hoà bình nội tâm: đó là tha thứ. Sự tha thứ không làm nhẹ đi tính cách nghiêm trọng của tội ác đã xảy ra và không thể huỷ bỏ được điều đã xảy ra. Sự tha thứ có nghĩa là đưa Thiên Chúa vào cuộc, “Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi” (Tv 103,3). Khi có Thiên Chúa hậu thuẫn, người ta có sức mạnh để tha thứ và thậm chí làm những bước khởi đầu mới mà có thể nói dường như không thể thực hiện được về mặt con người
Cùng chủ đề