Thành viên
- Tham gia
- 5/5/25
- Bài viết
- 2
- Chủ đề Author
- #1
Tháng Năm, tháng của những bông hoa lòng dâng lên Mẹ Maria. Giữa muôn lời nguyện dâng lên Mẹ trong tháng hoa này, có lẽ lời khẩn thiết nhất là: xin Mẹ cầu bầu cho Giáo hội, khi Hội Thánh toàn cầu bước vào thời khắc linh thiêng và trọng đại: bầu chọn vị Giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô.
Ảnh: GP Hưng Hóa
Trong một thế giới đầy biến động chiến tranh, chia rẽ, khủng hoảng niềm tin, Giáo hội cần một người cha không chỉ là nhà lãnh đạo, mà là mục tử gìn giữ hiệp nhất, là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giữa nhân loại chao đảo.
Chúng ta không có mặt tại Rôma, cũng không ngồi trong Mật nghị Hồng y. Nhưng chúng ta có thể làm điều quan trọng hơn: cầu nguyện. Mỗi lời Kính Mừng, mỗi chuỗi Mân Côi từ những mái nhà đơn sơ là hương hoa thánh thiện bay lên ngai Mẹ Thiên Chúa.
"Mẹ hằng cầu bầu cho chúng ta." Như tại tiệc cưới Cana năm xưa, Mẹ Maria vẫn dõi theo Hội Thánh hôm nay. Mẹ thấy những khát mong, những lúng túng, những nỗi lo âm thầm nơi con cái mình và Mẹ vẫn đang thưa cùng Con Mẹ: “Họ đang cần.”
Xin Mẹ chuyển cầu cho Giáo hội có một vị Cha như lòng Chúa mong ước: với con tim của mục tử, trí tuệ của ngôn sứ, và khiêm nhường của người tôi tớ. Xin Thánh Thần soi sáng cho các Hồng y để chọn không theo tính người, mà theo ý Chúa.
Tháng Năm vẫn rực rỡ như mọi năm, nhưng năm nay, trong từng cánh hoa dâng Mẹ, có cả nỗi thao thức của Hội Thánh. Và mỗi tràng chuỗi Mân Côi, mỗi lời nguyện chân thành, chính là những đóa hoa sống động xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh, và hướng dẫn chúng ta đến mùa mới: mùa của đức tin, hiệp nhất và hy vọng dưới sự chăn dắt của Đức Tân Giáo hoàng mà Chúa sẽ chỉ định.
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội, xin cầu cho chúng con.”
Chúng ta không có mặt tại Rôma, cũng không ngồi trong Mật nghị Hồng y. Nhưng chúng ta có thể làm điều quan trọng hơn: cầu nguyện. Mỗi lời Kính Mừng, mỗi chuỗi Mân Côi từ những mái nhà đơn sơ là hương hoa thánh thiện bay lên ngai Mẹ Thiên Chúa.
"Mẹ hằng cầu bầu cho chúng ta." Như tại tiệc cưới Cana năm xưa, Mẹ Maria vẫn dõi theo Hội Thánh hôm nay. Mẹ thấy những khát mong, những lúng túng, những nỗi lo âm thầm nơi con cái mình và Mẹ vẫn đang thưa cùng Con Mẹ: “Họ đang cần.”
Xin Mẹ chuyển cầu cho Giáo hội có một vị Cha như lòng Chúa mong ước: với con tim của mục tử, trí tuệ của ngôn sứ, và khiêm nhường của người tôi tớ. Xin Thánh Thần soi sáng cho các Hồng y để chọn không theo tính người, mà theo ý Chúa.
Tháng Năm vẫn rực rỡ như mọi năm, nhưng năm nay, trong từng cánh hoa dâng Mẹ, có cả nỗi thao thức của Hội Thánh. Và mỗi tràng chuỗi Mân Côi, mỗi lời nguyện chân thành, chính là những đóa hoa sống động xin Mẹ gìn giữ Hội Thánh, và hướng dẫn chúng ta đến mùa mới: mùa của đức tin, hiệp nhất và hy vọng dưới sự chăn dắt của Đức Tân Giáo hoàng mà Chúa sẽ chỉ định.
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội, xin cầu cho chúng con.”
Cùng chủ đề