Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 136
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Một chiều, con về trong đói lả
Nhuốc nhơ, xấu hổ, cầu thứ tha
Từ xa, xót thương, cha chạy tới
Ôm con, mừng rỡ, tấm lòng Cha.
Saigon, TTT, 30/03/2025
Trong không khí sáng sớm tinh sương, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa khẽ chạm vào góc bếp, tôi ngối suy niệm những dòng Thánh Vịnh sau trong phụng vụ Chúa Nhật Hồng – Laetare Sunday:
Một chiều, con về trong đói lả
Nhuốc nhơ, xấu hổ, cầu thứ tha
Từ xa, xót thương, cha chạy tới
Ôm con, mừng rỡ, tấm lòng Cha.
Saigon, TTT, 30/03/2025
Trong không khí sáng sớm tinh sương, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa khẽ chạm vào góc bếp, tôi ngối suy niệm những dòng Thánh Vịnh sau trong phụng vụ Chúa Nhật Hồng – Laetare Sunday:
Ảnh: Vatican News
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa
Câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên…
...Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này đã kêu lên và chúa đã nhận lời.
Cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.” (x. Tv 33)
Lời thánh vịnh khẽ chạm vào con tim tôi với thông điệp của niềm hy vọng chứa chan. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải con trông cậy vào Chúa thì con sẽ chẳng bao giờ bẽ mặt hổ ngươi? Sao con thấy sai sai, con vẫn hứng chịu thật nhiều điều hổ ngươi, bẽ mặt trước người đời. Trong lặng thinh, tôi như sực tỉnh vì điều căn cốt chính yếu ở đây là: AI NHÌN LÊN CHÚA! Chúa không hứa con sẽ không bị người đời xỉ nhục, vì chính Chúa cũng đã gánh chịu như vậy. Nhưng trước Chúa, tâm hồn hướng lên Chúa, là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn thì tôi được hiểu, được thương, được chấp nhận vô điều kiện.
Em,
Khám phá tuyệt vời của Chúa Nhật Hồng là Tình Yêu Thương vô điều kiện đó.
Giữa bao ngổn ngang của cuộc đời, của sai lỗi của chính mỗi con người như người con thứ đi hoang. Chúng ta ở trong mùa màu Tím để sám hối, trở về. Nhưng điều làm chúng ta vỡ òa là: nhận ra Tình Thương của Chúa KHÔNG ĐIỀU KIỆN. Chúa vẫn chờ đợi ngày này qua ngày khác trong hy vọng rằng: CON SẼ TRỞ VỀ.
Màu Hồng của Tình yêu tha thứ, đón nhận bất kể chúng ta có ở trong tình trạng nào, tội lỗi đến đâu. Chỉ cần chúng ta quay lại và đón nhận tình thương, sự hòa giải, và nhận lại phẩm giá cao quý là con của Chúa.
Tôi khẽ nói trong nức nở: “Chúa yêu con dữ vậy luôn!”
Chúa Nhật màu Hồng quả thực là vui mừng rực rỡ với những tia nắng ấm,
là mùa màu Tím chúng ta trở về đón nhận yêu thương và thứ tha,
để vui mừng khám phá lại phẩm giá cao quý mà Chúa đã trao.
Yeuthuong,
Little-pencil