Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 132
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Tôi kể cho em câu chuyện về Hoàng đế La Mã Constantine Đại Đế (272-337) và sự chuyển đổi của Đế chế La Mã sang Kitô giáo. Trước thời Constantine, Kitô giáo bị đàn áp nặng nề bởi Đế chế La Mã, đặc biệt là dưới thời các hoàng đế như Nero, Domitian, và Diocletian. Tuy nhiên, vào năm 312, trong trận chiến tại Cầu Milvian, Constantine tuyên bố rằng ông đã có một thị kiến từ Thiên Chúa, khuyến khích ông chiến đấu dưới biểu tượng Kitô giáo (dấu hiệu “Chi-Rho”). Sau khi chiến thắng, ông ban hành Chiếu chỉ Milan (313), hợp pháp hóa Kitô giáo và chấm dứt sự đàn áp. Dưới thời Constantine, Kitô giáo phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời, Giáo hội dần dần gắn liền với quyền lực chính trị. Từ một tôn giáo bị bách hại, Kitô giáo trở thành quốc giáo của Đế chế La Mã vào năm 380 (dưới thời Hoàng đế Theodosius).
Ảnh: journeyinlife.net
Tuy sự phát triển mạnh mẽ về con số Kitô Hữu, nhưng hệ quả là Giáo hội bắt đầu có ảnh hưởng chính trị, đôi khi đánh mất tinh thần nghèo khó, khiêm nhường và phục vụ mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Qua nhiều thế kỉ, cơn cám dỗ của quyền lực và sự sa đà vào chính trị dẫn tới nhiều suy đồi trong cơ cấu cũng như đời sống của Giáo Hội. Chính điều này làm ra đời ý tưởng về thành lập các dòng tu bên Tây Phương với tổ phụ là Thánh Benedicto để kêu gọi Giáo Hội trở về với con đường của Đức Kitô.
Ma quỷ đưa Chúa lên cao, cho thấy mọi vương quốc trần gian và nói: ““Tôi sẽ cho ông toàn quyền hành động và vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, tất cả sẽ thuộc về ông. (Lc 4,6-7)”
Đây là cơn cám dỗ về: tham vọng quyền lực và sự kiểm soát. Ở đây, quyền lực không chỉ đơn thuần là khả năng cai trị mà còn bao gồm sự vinh quang, sự kính nể từ người khác, và vị trí thống trị trên thế gian giữa các quốc gia, dân tộc, các mối quan hệ và trong gia đình. Chắc em cũng thắc mắc tại sao Ma quỷ nói: vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi? Đây là một lời dối trá tinh vi nhằm đánh lừa con người tìm kiếm quyền lực mà không cần đến Thiên Chúa. Em có thấy cơn cám dỗ này đang tràn lan trên thế giới không? Người ta đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời, tự mình quyết định cái gì là đúng là sai, muốn kiểm soát, muốn áp đặt luật lệ của mình trên người khác, trên dân tộc hay quốc gia khác! Xã hội thường khuyến khích con người theo đuổi thành công bằng mọi giá, đôi khi đánh đổi bằng những giá trị đạo đức.
Ma quỷ đưa Chúa lên cao, cho thấy mọi vương quốc trần gian và nói: ““Tôi sẽ cho ông toàn quyền hành động và vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, tất cả sẽ thuộc về ông. (Lc 4,6-7)”
Đây là cơn cám dỗ về: tham vọng quyền lực và sự kiểm soát. Ở đây, quyền lực không chỉ đơn thuần là khả năng cai trị mà còn bao gồm sự vinh quang, sự kính nể từ người khác, và vị trí thống trị trên thế gian giữa các quốc gia, dân tộc, các mối quan hệ và trong gia đình. Chắc em cũng thắc mắc tại sao Ma quỷ nói: vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi? Đây là một lời dối trá tinh vi nhằm đánh lừa con người tìm kiếm quyền lực mà không cần đến Thiên Chúa. Em có thấy cơn cám dỗ này đang tràn lan trên thế giới không? Người ta đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời, tự mình quyết định cái gì là đúng là sai, muốn kiểm soát, muốn áp đặt luật lệ của mình trên người khác, trên dân tộc hay quốc gia khác! Xã hội thường khuyến khích con người theo đuổi thành công bằng mọi giá, đôi khi đánh đổi bằng những giá trị đạo đức.
Ảnh: evenimentulistoric.ro
Phải thành thật nhìn lại lòng mình, ở tầm mức vi mô hơn, thì đây cũng là nguồn cơn của đau khổ mà con người gây cho mình và gây cho người khác. Sống với nhau như những quan tòa khắc nghiệt, chứ không phải tâm hồn yêu thương bao dung mang hình ảnh của Chúa. Và đôi khi tệ hơn, ta còn nhân danh đức tin, nhân danh sự tốt lành mà hành hạ và đè bẹp nhau.
Câu Trả Lời của Chúa Giêsu – Một Lời Khẳng Định Về Sự Thờ Phượng Đích Thực
Chúa Giêsu trích dẫn Đnl 6:13, nhắc lại rằng chỉ có Thiên Chúa mới đáng được thờ phượng. Lời này có ý nghĩa quan trọng: mọi quyền lực không đến từ Satan mà từ Thiên Chúa, và con người chỉ đạt đến vinh quang thực sự khi phục vụ Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đến để lập một vương quốc chính trị như người Do Thái mong đợi, nhưng để thiết lập Nước Thiên Chúa (Ga 18,36). Ngài dạy rằng sự vĩ đại thật sự không nằm ở quyền lực trần gian, mà ở sự phục vụ và khiêm nhường (Mc 10,42-45).
Em thương mến,
Lời của Chúa Giêsu trước cơn cám dỗ thứ 2 này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có con đường tắt nào đến vinh quang thật sự—chỉ có con đường trung tín với Thiên Chúa và luật yêu thương của Ngài trong những chọn lựa của đời sống hằng ngày.
Yeuthuong,
Little-pencil
Em thương mến,
Lời của Chúa Giêsu trước cơn cám dỗ thứ 2 này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có con đường tắt nào đến vinh quang thật sự—chỉ có con đường trung tín với Thiên Chúa và luật yêu thương của Ngài trong những chọn lựa của đời sống hằng ngày.
Yeuthuong,
Little-pencil