Thư gửi em, cùng bước theo Thầy...

4.70 star(s) 3 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
138

Em thương mến,​

Có lẽ điều khó nhất trong cuộc đời của một người Kitô hữu là sống TÍN TRUNG với Chúa trong mọi phút giây của cuộc sống. Nhất là những lúc chúng ta không thấy được sự hiện diện của Chúa bên mình. Chúng ta không thấy Chúa ra tay trước cái ác hay sự dữ. Để kiên trì trong lời cầu nguyện tín thác, để giữ vững niềm tin vào một Thiên Chúa tốt lành vẫn luôn là một thách đố đức tin hôm nay.​

phailamgi_Thư gửi em, cùng bước theo Thầy..._cv1.jpg

Ảnh: Giaoxudongtri.com
Có nhiều người thậm chí đã cầu nguyện hàng năm trời nhưng dường như vẫn chẳng có kết quả gì! Những lúc đó chúng ta thấy mệt mỏi và kiệt sức như thể chúng ta không còn chút sức mạnh để tiếp tục một hơi thở của linh hồn trong tin tưởng. Nhìn lại, nhiều lúc chúng ta ca tụng Chúa vì những ơn lành trên cuộc đời mình, nhưng chúng ta cũng quay mặt với Ngài khi khó khăn thử thách ập đến.

Tuần Thánh là lúc mở ra cho chúng ta thấy, cũng như chúng ta, Chúa đối diện với sự dữ, sự ác, vu khống, bạo lực, mưu đồ, gian dối, nhưng chọn lựa của Ngài là kiên trung và tín thác. Ngài vẫn can đảm bước đi trong sự thật và tình yêu. Chúa bước vào hành trình Thập giá trước sau như một. Chúa bước vào con đường hẹp. Chúa bước vào cơn bão của cuộc đời mình trong sự TÍN TRUNG với Thánh Ý.

phailamgi_Thư gửi em, cùng bước theo Thầy..._cv2.jpg
Ảnh: flickr.com
Em thương mến, Tuần Thánh đã bắt đầu, nào chúng ta cùng bước theo Thầy Chí Thánh!
Lạy Chúa,
Nhiều lúc trong cuộc đời chúng con để đau khổ, khó khăn che mắt mình
Nhiều lúc chúng con để cho bóng đêm của thất vọng chán chường quật ngã,
Xin cho con cùng bước đi với Chúa trong Tuần Thánh này,
xin mở mắt con thấy điều mà Chúa muốn chúng con thấy
xin mở trí chúng con để chúng con khiêm tốn đón nhận màu nhiệm Thập Giá của Chúa
xin mở lòng chúng con để đón nhận Tình yêu Cứu Độ
và vui mừng trong niềm vui Phục sinh biến đổi con người và cuộc sống chúng con.
Amen.​

Yeuthuong,

Little-pencil​
 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên