Thư gửi em, đừng mặc cảm tội lỗi quá nhé!

4.90 star(s) 7 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
132

Em thương mến,

Em dằn vặt và thậm chí đay nghiến bản thân vì những mặc cảm tội lỗi đã xảy ra trong quá khứ.

Mỗi năm khi Mùa Chay về với những nhắc nhở của Giáo Hội thì lại làm em thấy mình xấu xa hơn.
Đừng vậy em à,

Tại sao ư? Bình tĩnh ngồi xuống, hít thở sâu và chúng ta cùng đi với nhau trong hành trình này.​

phailamgi_cv1.jpg

Hình minh họa trong bộ phim Jesus: His life (TV series 2019)

Ông bà mình vẫn nói: "Nhân vô thập toàn" - Đã là con người không ai hoàn hảo cả!
Việc em hay người bên cạnh không hoàn hảo, có sai phạm, có mắc lỗi, và thậm chí phạm tội cũng là một sự thật của kiếp nhân sinh. Vậy nên, khi mình đi tìm sự hoàn hảo không bao giờ va vấp dường như cũng đồng nghĩ với việc tìm thất vọng phải không?

Thứ đến, một ngạn ngữ phương Tây có khẳng định rằng: "Điều làm cho con người là người nhất là khả năng con người có thể phạm sai lầm và có khả năng sửa sai."

Và nếu em nghe trong lời Thánh Vịnh 50 (51):7 của vua Đavít đã kêu rằng:
"Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai."

Vì vậy, nhìn nhận thân phận làm người thì sẽ có yếu đuối, có ngã sa.
Không ai dưới gầm trời này hoàn toàn tránh hết được,
kể cả các sơ, các thầy, các cha, hay các Giám mục và Giáo Hoàng.
Không có vị Thánh nào mà không có quá khứ phải không em?


phailamgi_cv2.jpg

Hình minh họa trong bộ phim Jesus: His life (TV series 2019)

Có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu em bắt đầu nhìn vào điều tuyệt vời đến từ cả hai phía, phía con người và phía Thiên Chúa trong cuộc hẹn yêu thương tha thứ này.

Về phần con người, trước khi nói đến điều gì cao siêu, em hãy nhìn vào gia đình và các tương quan em có thấy bao lần mình sai lỗi trong việc học làm con cái, học làm người không?

Bao lần bố mẹ phải chỉ dạy, uốn nắn, khuyên bảo, nâng đỡ, thậm chí những điều đó làm cho em khó chịu. Nhưng, thử hỏi nếu không có những sửa sai đó thì cuộc đời em giờ đã đi về đâu?

Rồi khi em đi học, em có bị điểm kém bao giờ không? Em thấy từ việc bị sai lỗi, em được chỉ ra lỗi sai và em thay đổi để có một kết quả khá hơn.

Rồi trong chuyện tình cảm đổ vỡ, em thấy mình đau đớn, nhưng sau đó, em thay đổi và trưởng thành hơn trong việc yêu ai, chọn ai và cưới ai hay sống thế nào trong đời sống hôn nhân.

Và cuối cùng, trong đời sống Đức Tin, chính trong yếu đuối, tội lỗi của thân phận người, em thực sự thấy: "CON BIẾT CON CẦN CHÚA."
Trong Chúa, con được biến đổi vì thấy tình thương của Chúa.
Trong cái đớn đau, mất mát con thấy được an ủi vì Chúa ở đó thương con, tha thứ cho con.
Trong cái nổi loạn, đi hoang bỏ Chúa, đánh mất chính mình, thì con lại tìm về cội nguồn tha thứ và yêu thương.

Em có thấy được : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần." (Mt 9:12)

phailamgi_Jesus his life_o1.jpg

Hình minh họa trong bộ phim Jesus: His life (TV series 2019)

Về phía Thiên Chúa, Chúa thương em biết chừng nào!​

Trước hết, Chúa đã trải qua thân phận người để hiểu cho nỗi khổ đau của con người, để thông cảm cho cái yếu đuối của con người. "Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục." (Hr 5:8)

Chúa của mình đã nói: "vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian" (Ga 12:47)
và "Con người đến để tìm cứu những gì đã hư đi." (Lc 19:10)
Rồi trong Kinh Thánh biết bao lần Chúa đã lê la, đi ăn uống với người Thu Thuế và Gái Điếm. Họ là ai em nhỉ? Họ là những người bị cho là tội lỗi cần phải tránh xa. Vậy mà Chúa đến với họ đó.

Em có tin là Chúa đang thương em rất nhiều dù em đang mang đầy tội lỗi không?
Em có biết câu: "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?" (Rm 8:35). Hay nói cách khác là chẳng có gì trên trần gian này có thể làm Chúa bớt yêu em đi chút nào!

Đây là xác tín, đây là hy vọng, đây là điều căn bản nhất mà em, tôi và mọi người tin cần phải nắm chặt, nắm chặt không bao giờ buông. Đây là điều quan trọng mà mình được mời gọi suy nghĩ và đặt hết niềm tin vào trong mùa Chay Thánh này hơn là để cho mình bị ám ảnh bởi tội lỗi.
Vì "tình yêu thì tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
Tình yêu không bao giờ mất được! (1 Cr 13:7-8).

Tôi xin em hãy bám lấy Tình Yêu,
hãy sống Tình Yêu, hãy vui trong Tình Yêu,
Hãy cười hãy khóc trong Tình Yêu.
Hãy ở lại trong Tình Yêu.
Khi yêu em sẽ biết mình cần thay đổi gì, cần làm gì cho Tình Yêu phải không?

Yeuthuong,

Happypencil​
 

Podcast #1: Ba ơi, có những điều mẹ làm mà ba nên thấy | Phải làm gì? | Hôm nay con viết những dòng này không phải để trách ba, mà để ba thấy rõ hơn những điều mẹ đã làm cho gia đình mình. Con biết ba luôn yêu thương mẹ, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ ba đã vô tình lướt qua, những điều mà con tin rằng ba nên thấy.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên