Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 141
- Chủ đề Author
- #1
Em thương mến,
Chúng ta bước vào thứ 3 Tuần Thánh với bài Tin Mừng của Gioan: 13:21-33,36-38.
Hội Thánh đưa chúng ta trở về bối cảnh của Bữa Tiệc Ly năm xưa, khi Chúa biết Giu-đa sẽ phản bội mình. Nhìn vào sự việc này, nếu mà các tông đồ khác biết Giu-đa sẽ phản bội, liệu ông có sống mà bước ra khỏi phòng tiệc hôm đó? Giuđa đã giả rất khéo để qua mặt tất cả, nhưng không qua mắt Chúa được.
Một chi tiết nữa mà các nhà sử học và thần học như William Barclay đã thấy là vị trí chỗ ngồi của bàn tiệc ly. Theo văn hóa Do Thái, bàn tiệc thấp được bố trí theo hình chữ U, và tất cả ngả người sang trái để tay phải lấy đồ ăn, chứ không ngồi. Chủ tiệc ở giữa bên phía tay trái.
Vị trí của Giuđa rất đặc biệt vì rõ ràng là Chúa đã nói với Giuđa mà các môn đệ khác không nghe được thì ông phải ngồi ở ngay sát Chúa ở bên trái và đầu Chúa tựa vào Giuđa. Và chúng ta thấy ít nhất là 4 lần Chúa nhắc Giu-đa trong bữa Tiệc Ly:
- Vị trí của Giu-đa trong bàn tiệc: Đây là vị trí cực kỳ danh dự và là người phải rất tín thân với chủ tiệc. Điều này khiến chúng ta nghĩ tới trước khi bữa tiệc bắt đầu, Chúa đã mời Giuđa ngồi sát bên mình để có chuyện muốn nói. Hoặc Chúa đã quan tâm đặc biệt đến Giu-đa và để ông ở vị trí mà Chúa có thể tâm sự thường xuyên hơn với ông, để ông hiểu tình yêu của Ngài. Đây là một dấu cho Giuđa.
- Nói chung với các môn đệ về kẻ sẽ nộp Chúa: (Ga 13:21) “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”
- Mời một miếng bánh: Việc Chúa mời Giuđa một miếng bánh được xé ra từ miếng bánh của mình là một dấu đặc biệt và vinh dự cho người thân thiết theo truyền thống của người Do Thái. (Ga 13:26)
- Nói trực tiếp với Giu-đa: Điều gì anh muốn làm thì làm nhanh đi (Ga 13:27)
Chúng ta thấy hết lần này tới lần khác, Chúa đã ngỏ lời tới trái tim đen tối và hết lần này tới lần khác Giu-đa từ chối. Đọc kĩ bài Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy một chi tiết rất tinh tế, ẩn dụ của Gioan khi miêu tả: Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, TRỜI ĐÃ TỐI (Ga 13:30). Giu-đa đã chọn để bước vào bóng tối của cuộc đời mình.
Em thương mến,
Chúa yêu chúng ta hết tình, hết mình bằng một tình yêu rất kiên nhẫn, nhân từ và thiết thân.
Chúa vẫn luôn nhắc nhở chúng ta qua các dấu chỉ, qua những lời dạy của những người khôn ngoan, qua Lời Chúa, Luật của Chúa?
Chúng ta có thấy điều này trong đời mình?
Đây là tâm tình ta được mời gọi để nhìn lại chính mình đã cảm nhận tình yêu Chúa nhân từ thế nào?
Chúc em ngày thứ 3 Tuần Thánh sốt sắng,
Yeuthuong,
butchivuive
Em thương mến,
Chúa yêu chúng ta hết tình, hết mình bằng một tình yêu rất kiên nhẫn, nhân từ và thiết thân.
Chúa vẫn luôn nhắc nhở chúng ta qua các dấu chỉ, qua những lời dạy của những người khôn ngoan, qua Lời Chúa, Luật của Chúa?
Chúng ta có thấy điều này trong đời mình?
Đây là tâm tình ta được mời gọi để nhìn lại chính mình đã cảm nhận tình yêu Chúa nhân từ thế nào?
Chúc em ngày thứ 3 Tuần Thánh sốt sắng,
Yeuthuong,
butchivuive
Chỉnh sửa lần cuối: