Thư gửi em, nụ cười dễ bị đánh cắp?

5.00 star(s) 4 Votes
Thành viên
Tham gia
2/1/24
Bài viết
141

Em thương mến,

Trẻ con đó, khóc nhiều lắm, nhưng mấy khi buồn.

Làm người lớn, cười nhiều đó, nhưng mấy khi vui.

Dạo gần đây, em vui kiểu nào?

  • Có phải là niềm vui cười hả hả khi xem một game show giải trí với các nhân vật nổi tiếng ngã lên ngã xuống.​
  • Hay trước những video pranks là những trò đùa được sắp đặt trên mạng xã hội.​
  • Hay đó là niềm vui khi có được chiếc điện thoại mới, hay cái túi, đôi giầy hàng hiệu.​
Cuộc sống áp lực rõ ràng là cần giải trí, cần cười sảng khoái, cần những giờ phút mang tên: Không áp lực, không cạnh tranh, không mặc cảm. Có lẽ vì vậy, nhu cầu sinh ra dịch vụ dựa trên những nụ cười.

Nhưng, mời em cùng dừng lại chút để nhìn nhận vấn đề rõ hơn, những niềm vui trên có thực sự đưa con người vào một kinh nghiệm sâu sắc hơn hay chỉ là một điều dễ đến và dễ đi? Tiếp đó, những niềm vui dựa trên sự diễn trò của người khác hay khi có được một thứ vật chất, liệu có sức bền với thời gian hay không? hay nó cũng chỉ là một điều chớp nhoáng để lại thêm trống vắng? Những điều này, mình tạm gọi là: NHỮNG NỤ CƯỜI DỄ BỊ ĐÁNH CẮP.

phailamgi_Thư gửi em, niềm vui dễ bị đánh cắp_cv1.jpg
Ảnh: nbcnews.com
Vậy, NỤ CƯỜI NÀO KHÔNG BỊ ĐÁNH CẮP?

Niềm vui của khám phá:
Khi đọc một đoạn sách hay, khi nghe được một bài nhạc, bài thơ nói đúng tâm trạng của mình, khi nghe giải thích về một điều mà mình không biết hay hiểu sai, hiểu lầm bấy nay, khi nhận ra một triết lý sống hay một điều lý thú cho cuộc đời, khi khám phá ra tình yêu của cuộc đời mình, khi trong tĩnh lặng mình nhận ra bản thân nhiều hơn, khi đạt được một sự trưởng thành, một chiến thắng chính bản thân mình, khi nhận ra giá trị của bản thân,…​
Niềm vui của chia sẻ: Khi đi du ngoạn, picnic, cắm trại hay một hoạt động nào đó với bạn bè thân thiết, khi gặp được người bạn tâm giao, càng nói càng thấy hay, thấy thấm và thấy được thấu hiểu, được lắng nghe và yêu thương, khi giúp đỡ được cho bố mẹ, bạn bè những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, …

Niềm vui của Đức Tin: Đây là niềm vui sâu nhất. Niềm vui này bao gồm niềm vui khám phá ra mình được yêu thương cách vô điều kiện bởi Đấng là Tình Yêu và không bao giờ bỏ rơi và phản bội mình. Đây cũng là niềm vui chia sẻ nhưng sâu hơn bởi vì nhận ra mình đã được biết bao điều vô điều kiện, nên khi mình chia sẻ hay yêu thương cũng là vô điều kiện. Bởi Chúa yêu tôi, Chúa thương, tha thứ cho tôi khi tôi chẳng làm gì được cho Ngài, vậy nên tôi yêu thương và tha thứ cho người khác.
phailamgi_Thư gửi em, niềm vui dễ bị đánh cắp_cv2.jpg
Ảnh: guideposts.org
Em thương mến,
Em đang sống cho niềm vui nào?
Em đang đầu tư cho niềm vui nào?

Một gợi ý để mình cùng nhau nhìn lại mình cho một sống "vui" hơn nhé!

Yeuthuong,

Happypencil​
 

[LIVE] Thánh Lễ của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV với các Hồng Y – Thứ Sáu 9/5 - PHAILAMGI.COM - Vào lúc 11:00 giờ Roma (tức 16:00 giờ Việt Nam) ngày thứ Sáu 9/5/2025, Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ chủ sự Thánh lễ đầu tiên với các Hồng Y tại Nhà nguyện Sistine - Đây là một nghi lễ mang tính biểu tượng sâu sắc, đánh dấu khởi đầu chính thức của triều đại mới. Trong Thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ cùng các Hồng Y hiệp thông cầu nguyện cho sứ vụ lãnh đạo Hội Thánh hoàn vũ mà Ngài vừa được trao phó.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên