Thành viên
- Tham gia
- 5/5/25
- Bài viết
- 9
- Chủ đề Author
- #1
Tân Giáo hoàng Leo XIV, tên khai sinh là Robert Francis Prevost, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Ngài là thành viên của Dòng Thánh Augustinô (O.S.A.) một dòng tu nổi tiếng với truyền thống chiêm niệm và phục vụ, thấm đẫm linh đạo của Thánh Augustinô.
Năm 1977, ngài chính thức gia nhập dòng, và tuyên khấn trọn đời vào ngày 29 tháng 8 năm 1981. Sau đó, ngài theo học tại Liên hiệp Thần học Công giáo Chicago (Catholic Theological Union) và tiếp tục hoàn tất chương trình Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô (Angelicum) ở Rôma.
Ngài được truyền chức linh mục vào ngày 19 tháng 6 năm 1982. Sự nghiệp mục vụ của ngài sớm gắn bó sâu sắc với Nam Mỹ, đặc biệt là Peru, nơi ngài từng làm giám tỉnh và giám đốc học viện huấn luyện tu sĩ trẻ. Từ kinh nghiệm sống giữa người nghèo, ngài hình thành một mục vụ gần gũi, lắng nghe và tận tụy phục vụ.
Năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Giám mục Chiclayo, Peru một dấu mốc quan trọng khẳng định sự tin tưởng từ Vatican vào một mục tử có trái tim truyền giáo. Đến năm 2023, ngài được Đức Phanxicô trao trọng trách Tổng trưởng Bộ Giám mục, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và bổ nhiệm các Giám mục trên toàn thế giới một vai trò đòi hỏi cả trí tuệ sắc bén và đời sống nội tâm sâu sắc.
Vào tháng 5 năm 2025, sau Mật nghị Hồng y tại Vatican, ngài được chọn làm Giáo hoàng và chọn tước hiệu Leo XIV nối tiếp tinh thần của những vị Giáo hoàng can đảm trong lịch sử, nhưng theo cách thức mới: xây dựng Giáo hội bằng đối thoại, lòng bác ái và sứ mạng truyền giáo.
Trong bài phát biểu đầu tiên, Đức Leo XIV nhấn mạnh: "Chúng ta phải cùng nhau hướng tới trở thành một Giáo hội truyền giáo. Một Giáo hội xây dựng cầu nối và đối thoại."
Với nền tảng là một tu sĩ sống đời đơn sơ, một học giả hiểu biết sâu rộng, và một mục tử từng kinh qua thách thức của nhiều nền văn hóa, Đức Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ mở ra triều đại của mình như một nhịp cầu hy vọng nơi Giáo hội được mời gọi “đi ra”, lắng nghe và chữa lành thế giới bằng tình yêu thương.