Tích cực
Tham gia
29/12/23
Bài viết
250

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày chính mình sẽ trở thành “nạn nhân” của hàng giả. Tôi vốn cẩn trọng, không dễ tin vào lời quảng cáo hay những chiêu trò khuyến mãi. Nhưng đến một ngày...​


phailamgi_Tôi là nạn nhân của hàng giả, hàng nhái_cv1.jpg


Vì tin vào một trang bán hàng online với hình ảnh bóng bẩy, lời nói mượt mà và những buổi livestream tràn ngập sự chuyên nghiệp, tôi đã đặt mua một lọ serum dưỡng da với giá 900.000 đồng – được quảng cáo là hàng xách tay từ Hàn Quốc, chuyên dùng trong spa cao cấp. Tôi tin vào cái gọi là “feedback có dấu đỏ hóa đơn”, tin vào tay nghề của người bán, tin vào một thị trường mà tưởng như đã minh bạch.

Thế nhưng, ba ngày sau khi sử dụng, làn da tôi bắt đầu phản ứng dữ dội. Ngứa, mẩn đỏ, rộp nước. Tôi hoảng hốt đến Bệnh viện Da liễu và nhận được kết luận: “Chị bị dị ứng do dùng mỹ phẩm giả.” Tôi chết lặng. Cảm giác không chỉ là đau, mà còn là mất mát – mất niềm tin vào thị trường, vào con người, và vào chính sự cẩn trọng mà tôi từng tự hào.

Sau biến cố ấy, tôi bắt đầu nhìn rõ hơn một thực trạng đáng báo động: hàng giả hiện diện khắp nơi, từ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc bổ, đến cả sữa trẻ em và mũ bảo hiểm. Có lần tôi mua cho cha một hộp thuốc bổ gan – nhãn mác lộng lẫy, bao bì in hình quốc kỳ Đức, quảng cáo là “hàng nhập khẩu chính hãng”. Nhưng khi tra cứu trên cổng thông tin của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế, nhãn hiệu ấy hoàn toàn không nằm trong danh sách được cấp phép lưu hành. May mắn thay, cha tôi chưa kịp sử dụng. Nhưng với tôi, đó là một bài học nữa về lòng cả tin trong một thế giới đầy cạm bẫy.

phailamgi_Tôi là nạn nhân của hàng giả, hàng nhái_cv2.jpg
Tiêu hủy hàng chục ngàn sản phẩm hàng giả, hàng nhái. Ảnh: Tapchicongthuong.vn

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó có hơn 1.100 vụ liên quan trực tiếp đến hàng giả, chủ yếu trong các lĩnh vực nhạy cảm như thuốc, thực phẩm chức năng và sữa – những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Sự thật là: chúng ta đang sống trong một nền kinh tế mà mỗi lần mua sắm trở thành một canh bạc. Khi thắng, bạn nhận được sản phẩm đúng chất lượng. Khi thua, bạn có thể mất đi sức khỏe – và nghiêm trọng hơn, là lòng tin vào một xã hội công bằng.

Là một người Công giáo, tôi càng đau lòng hơn khi nhận ra sự tổn hại này còn là hệ quả của một sự suy đồi đạo đức trong kinh doanh – điều mà Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo từ lâu đã mạnh mẽ lên án.

Trong Thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong sự thật), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh: “Thị trường không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là môi trường đạo đức. Kinh doanh chỉ lành mạnh khi đặt con người làm trung tâm và hành động dựa trên trách nhiệm xã hội.” (#36).

Giáo huấn Xã hội của Giáo hội không phản đối kinh tế thị trường, nhưng khẳng định rằng mọi hoạt động kinh tế phải được điều chỉnh bằng đạo đức. Việc sản xuất và buôn bán hàng giả là hành vi vi phạm nghiêm trọng phẩm giá con người, bởi nó trực tiếp đe dọa đến sức khỏe, sinh mạng và lòng tin.

“Lợi nhuận không thể là tiêu chí duy nhất của hành vi kinh tế. Khi con người bị đối xử như công cụ, thì xã hội đánh mất nền tảng đạo lý của mình.” (Centesimus Annus, #35).

phailamgi_Tôi là nạn nhân của hàng giả, hàng nhái_1.jpg
Ảnh: baohoabinh.com
Cố Giáo hoàng Phanxicô đã không ngừng lên tiếng về “nền kinh tế loại trừ” – nơi mà đồng tiền được tôn thờ hơn phẩm giá con người. Ngài kêu gọi một “nền kinh tế của sự chia sẻ”, nơi mà người kinh doanh được mời gọi trở thành người phục vụ chân chính cho ích chung.

Tôi đã từng bị tổn thương, nhưng cũng từ đó tôi học được cách sống tỉnh táo hơn. Tôi không còn tin vào livestream, không bị hấp dẫn bởi những lời “feedback” có chủ đích. Tôi học cách kiểm tra mã vạch, tra cứu giấy phép lưu hành, tìm hiểu kỹ thành phần sản phẩm. Tôi chọn nơi bán có uy tín, sẵn sàng trả thêm vài trăm nghìn – để đổi lại sự an toàn.

Và hơn hết, tôi lên tiếng. Bởi sự im lặng của nạn nhân là mảnh đất màu mỡ cho cái ác sinh sôi. Tôi tin rằng, nếu mỗi người tiêu dùng trở nên có trách nhiệm, nếu mỗi người bán hàng đặt lương tâm làm trọng, nếu mỗi doanh nghiệp hiểu rằng họ không chỉ làm ra sản phẩm mà còn định hình xã hội – thì thị trường sẽ trở thành nơi đáng tin cậy, nơi lòng tin được phục hồi.​

Phải làm gì?​

Docat 187: Khi nào một doanh nghiệp làm việc thành công?

Thành công bao gồm, trước hết nhưng không phải là duy nhất, số tiền lãi thật sự kiếm được. Một doanh nghiệp được gọi là hoạt động tốt khi kiên trì tạo ra được điều hữu ích cho người khác và cho xã hội. Nhà nước thiết lập khung pháp lý. Nhưng hệ thống pháp lý là không đủ để khiến một doanh nghiệp trích tiền lãi của mình trao tặng cho xã hội. Điều quan trọng là hành động công minh, nhân ái, ý thức về xã hội và môi trường – đã phải hàm chứa ngay trong hoạt động kinh tế, trú ngụ ở tâm điểm của chính doanh nghiệp, của các tiến trình và các mục tiêu của doanh nghiệp.​
 

Sống đạo | Truyền thống

Tâm sự đầy tâm tư của một linh mục Việt Nam sau cuộc gặp với Đức Thánh cha Lêô XIV

Sáng nay, dưới mái vòm thinh lặng và ánh sáng nhẹ của Đại thính đường Phaolo VI, giữa lòng linh mục đoàn Giáo phận Roma, mình lặng nghe Đức Thánh Cha Lêô XIV – với đôi mắt mỏi (thực tế Ngài đã...

Sức sống mới từ những thay đổi mới của Đức tân Giáo hoàng Leo XIV

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên