Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,169
- Chủ đề Author
- #1
Trong lòng thành quốc Vatican, giữa những bức tường cổ kính và các nghi lễ phụng vụ trang nghiêm, một đội quân nhỏ bé nhưng mang tính biểu tượng to lớn vẫn duy trì nhiệm vụ thiêng liêng suốt hơn nửa thiên niên kỷ: bảo vệ Giáo hoàng và sự an toàn của Tòa Thánh. Đó chính là Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ – đội quân thường trực nhỏ nhất thế giới, nhưng cũng là lực lượng cận vệ lâu đời nhất còn tồn tại.
Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ được thành lập ngày 22 tháng 1 năm 1506 dưới thời Đức Giáo hoàng Julius II. Vào ngày ấy, 150 binh sĩ Thụy Sĩ đầu tiên đã hành quân đến Rome và được đón tiếp trọng thể tại Cổng Vatican. Kể từ đó, họ trở thành lực lượng cận vệ trung thành, gắn bó không rời với ngôi vị Giáo hoàng, kể cả trong những thời điểm lịch sử đẫm máu và biến động.
Một trong những sự kiện lịch sử được nhắc đến nhiều nhất là vụ “Cướp phá thành Rome” (Sack of Rome) ngày 6 tháng 5 năm 1527, khi quân đội của Hoàng đế Charles V (Đế quốc La Mã Thần thánh) tràn vào thành phố. Trong trận chiến bảo vệ Giáo hoàng Clement VII, 147 vệ binh đã hy sinh, chỉ còn 42 người sống sót - một lòng trung thành tuyệt đối. Từ đó, ngày 6/5 trở thành ngày tuyên thệ truyền thống của các tân binh trong lực lượng.
Hiện nay, lực lượng có khoảng 135 binh sĩ, tất cả đều là nam giới, quốc tịch Thụy Sĩ, theo Công giáo Rôma, độc thân, tuổi từ 19 đến 30, cao ít nhất 1m74 và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ. Họ được huấn luyện bài bản về cận chiến, kỹ năng sử dụng vũ khí hiện đại, và chiến thuật phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp.
Vệ binh Thụy Sĩ có nhiệm vụ canh gác các cổng chính của Vatican, tháp tùng Đức Giáo hoàng trong các chuyến công du quốc tế và bảo vệ an ninh trong những sự kiện lớn như Lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, các buổi tiếp kiến chung hoặc nghi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia.
Đồng phục lễ phục của Vệ binh Thụy Sĩ là một trong những biểu tượng thị giác dễ nhận biết nhất tại Vatican. Thiết kế hiện tại có từ năm 1914, do Chỉ huy trưởng Jules Repond thực hiện, lấy cảm hứng từ thời kỳ Phục Hưng, với ba màu truyền thống: xanh lam, đỏ và vàng. Mỗi bộ trang phục mất khoảng 30 giờ để hoàn thiện, đều được may thủ công ngay tại Vatican.
Ngoài trang phục lễ phục, họ còn có đồng phục thực địa với áo khoác xanh đậm, mũ beret đen và trang bị vũ khí hiện đại, bên cạnh các vũ khí truyền thống như kiếm, giáo và găng tay trắng. Trong các dịp lễ đặc biệt, các sĩ quan đội mũ sắt có gắn lông vũ đỏ, còn binh sĩ đội mũ lông vũ đen.
Vượt qua thời gian và các biến động lịch sử, Lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ luôn là biểu tượng sống động của lòng trung tín, sự thánh hiến và truyền thống trong lòng Giáo hội Công giáo. Và là tấm khiên sống bảo vệ cho một trong những nhân vật được chú ý nhất toàn cầu: Đức Giáo hoàng.
Cùng chủ đề