Tuổi trẻ chúng mình thật dễ sa chước cám dỗ

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
17/12/24
Bài viết
89

Chào bạn!​

Có bao giờ bạn tự hỏi: Vì sao chúng mình lại dễ bị cuốn theo những thứ phù phiếm, dễ lạc lối giữa những cám dỗ tràn lan xung quanh? Đôi khi, chính chúng mình cũng không nhận ra mình đã rời xa những giá trị cốt lõi từ lúc nào.​


phailamgi_tuoi tre de xa truoc cam do (2).jpg
Ảnh: Internet
Thế hệ của chúng mình lớn lên giữa thời đại của tốc độ. Mọi thứ đều nhanh: thức ăn nhanh, thành công nhanh, nổi tiếng nhanh. Chỉ cần vài phút trên mạng xã hội, chúng mình đã thấy hàng loạt câu chuyện “đổi đời” thần tốc. Một cô gái bỗng dưng "hot" chỉ sau một đoạn clip ngắn. Một chàng trai trở thành triệu phú nhờ đầu tư tiền ảo. Những người như thế đôi có thể khiến chúng mình ảo tưởng rằng thành công đến chỉ bằng một cú nhấp chuột, mà không cần nỗ lực dài lâu.

Nhưng liệu có gì thực sự dễ dàng? Phía sau những câu chuyện “làm giàu cấp tốc” là biết bao người trắng tay vì đầu tư mù quáng. Đằng sau những hào nhoáng của “sống ảo” là nỗi trống rỗng khi màn hình tắt đi. Chúng mình bị cám dỗ bởi sự dễ dàng, nhưng lại quên mất rằng giá trị thực sự cần có thời gian.

Mạng xã hội cho chúng mình kết nối, nhưng cũng khiến chúng mình xa rời nhau. Chúng mình dễ bị cuốn vào những cuộc tranh luận không hồi kết, những nội dung tiêu cực làm bào mòn năng lượng. Sự phụ thuộc vào điện thoại làm chúng mình quên đi cảm giác của một cuộc trò chuyện thật sự, quên mất cách cảm nhận thế giới bằng đôi mắt không qua màn hình.
phailamgi_tuoi tre de xa truoc cam do (1).jpg

Ảnh: Internet
Mỗi lần bạn mở TikTok, bạn định chỉ xem vài phút, nhưng rồi một tiếng trôi qua mà bạn không hề hay biết. Một video nữa, rồi thêm một cái nữa. Bạn không có chủ đích, nhưng thuật toán thì có: nó giữ bạn lại càng lâu càng tốt. Khi nhận ra, thời gian quý giá của bạn đã trôi mất.

Ngày nay, chúng minh theo đuổi lối sống có phần phóng túng được gọi với cái kiểu mĩ miều là “hưởng thụ tuổi trẻ”. Những cuộc vui thâu đêm, những bữa tiệc xa hoa, những trải nghiệm “để đời”. Có khi vì sợ cô đơn mà mình chấp nhận ở bên ai đó dù biết mối quan hệ ấy không lành mạnh. Hoặc có những lúc mình chiều theo đám đông, làm điều mình không thực sự muốn chỉ vì sợ khác biệt. Nhưng có bao giờ chúng mình tự hỏi: Sau tất cả, chúng ta còn lại gì?

Chúng mình bị cám dỗ bởi sự tự do, nhưng nếu không biết đặt giới hạn, tự do sẽ trở thành mất kiểm soát. Có những người lao vào nợ nần vì đua đòi. Có những người đánh đổi sức khỏe để chạy theo thú vui nhất thời. Những cuộc chơi có thể mang lại khoảnh khắc hưng phấn, nhưng điều đó có đáng để chúng ta đánh mất chính mình?​

Bạn ơi!​

Mình cũng như bạn, cũng đang vật lộn với những cám dỗ ấy, nên viết ra những dòng này, chẳng phải để khuyên, để bảo chúng mình phải làm gì và làm cách nào để vượt qua, vì mình biết vượt qua những cám dỗ ấy thật khó khăn.

Mình chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa giúp phân định đâu là điều thực sự tốt lành và dẫn mình quay lại với những giá trị đúng đắn nhất.

Bạn đủ mạnh mẽ để chọn nói không với cám dỗ? Bạn đủ khôn ngoan để nhận ra điều gì thực sự đáng quý? Và bạn đủ can đảm để bước đi trên con đường dẫn đến sự bình an thật sự?

Tất cả là cậy nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi lối!

Mến chúc bạn và MÌNH luôn biết cậy nhờ Thiên Chúa trước những cám dỗ của cuộc đời!​
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

6:402,849 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên