Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
779

Theo một bài báo của Catholic News Agency đăng ngày 14 tháng 4 năm 2025; mùa Phục Sinh 2025, Giáo hội Công giáo tại Anh chứng kiến một hiện tượng đáng chú ý: số người trưởng thành gia nhập đạo tăng vọt lên mức cao nhất trong một thập niên. Và giữa nhiều lý do dẫn đến sự hồi sinh đức tin này, có một yếu tố quan trọng đang âm thầm tạo ảnh hưởng mạnh mẽ: TRUYỀN THÔNG - đặc biệt là truyền thông trên các nền tảng số.​


Phailamgi_Truyền thông và làn sóng trở lại đức tin nơi người trẻ Anh_cv.jpg
Ảnh: Oxford Oratory
“Tôi nghĩ sự gia tăng của mạng xã hội đã góp phần rất lớn,” Sarah Yates, 21 tuổi, một tân tòng tại Tổng giáo phận Liverpool chia sẻ. “Giờ đây, ai cũng có thể chia sẻ quan điểm. Nếu có ai đó ở Mỹ phát biểu điều gì, tôi có thể xem và tự mình nghiên cứu thêm.” (Theo CNA)​

Cô Sarah không phải là trường hợp cá biệt. Tại Tổng giáo phận Southwark – nơi ghi nhận hơn 450 người lớn hoàn tất chương trình giáo lý tân tòng năm nay – ông Mark Nash, Giám đốc Cơ quan Truyền giáo và Giáo lý cho biết, nhiều người trẻ, đặc biệt là nam giới, đã tìm đến đức tin nhờ những nhà giảng thuyết và biện giáo nổi tiếng trên mạng như Đức Giám mục Robert Barron (Word on Fire), Cha Mike Schmitz, và các diễn giả như Edward Sri hay Trent Horn.

Những tên tuổi này vốn rất quen thuộc với giới trẻ yêu thích podcast, YouTube, và các nền tảng học hỏi online. Họ không chỉ giảng dạy giáo lý một cách rõ ràng, sắc bén mà còn biết kết nối với những trăn trở của người trẻ hiện đại – từ hoài nghi về ý nghĩa cuộc sống đến khủng hoảng căn tính trong xã hội hậu hiện đại.

Không ít người, nhờ một video ngắn trên TikTok hay một buổi podcast tình cờ nghe trên Spotify, bắt đầu cuộc hành trình khám phá đức tin. Có người tìm thấy ở đó một Giáo hội không hề xa cách hay lỗi thời, mà là một truyền thống sống động, giàu chiều sâu tri thức và tâm linh. Có người, như một nhạc sĩ từng sống “cuộc đời rock-and-roll”, lại được chạm đến qua hình ảnh Mẹ Maria – một người Mẹ luôn sẵn sàng an ủi và ôm ấp họ trong những phút yếu lòng.

Phailamgi_Truyền thông và làn sóng trở lại đức tin nơi người trẻ Anh_cv1.jpg
Đức Hồng y Vincent Nichols của Giáo phận Westminster, bao gồm phần lớn thủ đô London, tại Lễ bầu cử tại Nhà thờ Westminster vào ngày 8 tháng 3 năm 2025, đã chào đón hơn 500 người được tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo vào lễ Phục sinh — con số đông nhất kể từ năm 2018. Ảnh: Giáo phận Westminster

Truyền thông, vì thế, không chỉ là công cụ lan truyền thông tin – mà đang dần trở thành nơi gặp gỡ giữa đức tin và con người hiện đại.

Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho các cộng đoàn Công giáo khắp nơi trên thế giới: chúng ta đã hiện diện đủ trên không gian mạng chưa? Và nếu đã hiện diện, liệu chúng ta có đang truyền tải một gương mặt của Giáo hội đủ chân thật, đủ gần gũi, đủ chạm đến trái tim người trẻ?

Từ câu chuyện của Giáo hội Anh Quốc, có thể thấy: không phải Giáo hội đang lỗi thời – mà có lẽ, nhiều người chưa từng được giới thiệu một cách đúng đắn về vẻ đẹp của đức tin. Và truyền thông chính là chiếc cầu nối để điều đó trở nên khả thi.

Nguồn tham khảo: Surge in adults entering Church in England this Easter prompted by internet, tradition - CNA

Phải Làm Gì?
Docat 43: Thế nào là cách truyền thông lý tưởng trên Internet?
Vì các Kitô hữu được kỳ vọng chinh phục “trận địa kỹ thuật số” và đem Tin Mừng đến soi sáng trận địa này, họ cần phải có cách giao tiếp khác với những cách tiếp cận thông thường. Họ nên đưa các thông điệp và viết blog về những chủ đề liên quan đến Kitô giáo. Thế nhưng, nếu họ tố giác người khác trong những chủ đề này, nếu họ vu khống, làm nhục và lên án người khác, nếu họ gây ra sự chia rẽ hay ủng hộ sự chia rẽ, thì họ đang làm điều trái ngược với lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Niềm vui Tin Mừng dành cho mọi người, không loại trừ một ai”. Điều này cũng áp dụng cho sự hiện diện của các Kitô hữu trên các phương tiện truyền thông xã hội: “Giáo Hội ngày nay phải tiến lên và rao giảng Tin Mừng cho tất cả: ở mọi nơi, trong mọi dịp, không ngần ngại, không miễn cưỡng hay sợ hãi” (EG 23).​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Giấc mơ 1 triệu người trẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô | DOCAT chính là món quà mà Đức Thánh Cha gửi tặng các bạn trẻ trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới. Ngài gọi DOCAT là “một cuốn cẩm nang hướng dẫn của sự khôn ngoan”, “một cuốn sách dẫn đường” – nơi có Lời Chúa Giêsu, có tiếng nói của Giáo hội và của những con người đã sống Tin Mừng bằng hành động.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên