Thành viên
- Tham gia
- 3/6/24
- Bài viết
- 7
- Chủ đề Author
- #1
Phong thủy không còn xa lạ, khi hầu như mọi vấn đề trong cuộc sống của người Việt Nam hiện nay đều có sự xuất hiện của khái niệm này. Từ những việc lớn như xây nhà, mua nhà, mua xe, làm ăn cho đến những việc nhỏ như trang trí nhà cửa, màu sắc quần áo, trang sức… Trong nhà nhiều người trưng bày các vật phẩm phong thủy, các linh vật như tứ linh : long; lân; quy; phụng, cho đến 12 con giáp, lục bình, túi tiền, quả hồ lô… để chiêu tài, rước lộc, trừ tà, với màu sắc phù hợp với mệnh ngũ hành: Kim - mộc - thủy - hỏa -thổ .
Nhiều gia đình Công Giáo cũng không ngại ngần trưng bày các vật phẩm phong thủy, tượng thần tài trong phòng khách, dưới bàn thờ Chúa, ở nơi buôn bán, thậm chí khi chọn chuỗi Mân Côi cũng phải đúng màu sắc mệnh ngũ hành của mình, điều đó có thực sự nên làm?
Đồ phong thủy phổ biến được dùng trên xe ô tô. Ảnh: vantaituongvi.com
Điều đầu tiên có thể nhận thấy là khi tin vào các yếu tố phong thủy, ta đã tự làm mất tự do của chính mình, khi phải chọn những thứ được cho là hợp mệnh, hợp tuổi làm mất đi sự phong phú, tự tin của chính bản thân. Kế đến, việc trưng bày, thậm chí sùng bái những vật vô tri, những sản phẩm của trí tưởng tượng, thậm chí các loài vật tầm thường (cóc, gà, chuột, heo ….) và tin tưởng chúng sẽ mang đến may mắn cho mình làm cho chúng ta tự hạ thấp phẩm giá của con người, vốn mang hình ảnh của Thiên Chúa, như vậy cũng là xúc phạm đến chính Ngài. Đồng thời, khi bản thân không còn hoàn toàn đặt trọn vẹn niềm tin, lòng tín thác vào Chúa Quan Phòng sẽ khiến chúng ta xa rời Ngài, khi tin vào các ngẫu tượng – giống tội thờ con bò vàng ngày xưa người Do Thái từng mắc phải.
Một phòng thờ được trang trí phong thủy. Ảnh: ngotoc.com
Thánh Phaolô đã từng viết cho các tín hữu Galata để cảnh báo tình trạng này: “ Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần. Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ chúng một lần nữa? Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm! Anh em làm tôi sợ rằng tôi đã vất vả uổng công vì anh em!” và những lời của Thánh Nhân cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho con người thời đại hôm nay.
Cùng chủ đề