Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 73
- Chủ đề Author
- #1
Ngày 7 tháng 5, Cánh cửa nguyện đường Sistine đã đóng lại. Một trăm ba mươi ba "hoàng tử của Giáo Hội" cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để bầu lên một tân vương cai trị dân chúng trong tinh thần phục vụ.
Ảnh: Vatican Media
Trong một buổi nói chuyện thân mật, Đức Hồng Y Timothy Dolan, TGM New York đã nói về các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm. Ngài chia sẻ.
“Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là linh hồn của Giáo Hội.
Cố Giáo Hoàng Biển Đức là khối óc.
Và Đức Phanxicô chính là trái tim.”
Thật vậy, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Ngài đã đưa Giáo Hội đi trên và đi đến những con đường mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến
Đã có nhiều bài viết như lá mùa thu để lăng xê, đánh bóng và tô hồng một số ứng cử viên sáng giá có khả năng ngồi ghế Ông Thuyền Chài. Nhưng tôi có thể đoan chắc với các bạn rằng tôi đã biết vị Tân Giáo Hoàng là ai qua cuộc hội thoại của Chúa Giêsu với Nicodemus.
‘Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu’ (John 3:8)
Việc lựa chọn Tân Giáo Hoàng chính là công việc vô hình và khó đoán của Chúa Thánh Thần. Hành động của Ngài thực sự vượt xa ngoài tầm trí hiểu của con người. Tuy vậy chúng ta có thể cảm nhận được thành quả của Ngài, nhất là qua ba triều đại Giáo Hoàng vừa qua.
Hãy lấy dẫn chứng về việc việc bầu Đức Phanxicô, Ngài đã là người thứ hai trong cuộc bỏ phiếu bầu cố Giáo Hoàng Biển Đức, nhưng lúc bầu người thay thế cho Giáo Hoàng Biển Đức, Ngài đã khá lớn tuổi và tên Ngài không nằm trong danh sách các ứng viên có triển vọng vì Ngài làm khá tốt công việc ‘phản lăng xê.’ Chỉ có những người biết Ngài và thân cận với Ngài đã đặt niềm tin mạnh mẽ vào Ngài. Xin xem quyển sách về việc “Bầu Đức Phanxicô” của Gerard O’Connell. “The Election of Pope Francis”
Ảnh: littleportionhermitage.org
Hãy cẩn thận với những ‘dự đoán’
Theo một bài báo của CNN, các Hồng Y trước khi họp mật nghị đã được tặng một quyển sách nhỏ “Báo Cáo về Hồng Y Đoàn” “The College of Cardinals Report” bao gồm tiểu sử khoảng 40 vị sáng giá cùng quan điểm của họ trong nhiều lãnh vực từ sinh sản, giới tính cho đến chúc lành đồng giới, nhưng bên dưới lại ‘thòng’ một câu “Hãy chọn một Giáo Hoàng với hướng đi khác với Đức Phanxicô.” Dự án này được hai phóng viên Edward Pentin và Diane Montagna cùng với nhà xuất bản Sophia ấn hành. Điều đáng nói ở đây là tất cả bọn họ là những kẻ chống đối Đức Phanxicô và đường hướng mục vụ của Ngài.
Trong một bài quan điểm khác của Hồng Y Gerhard Ludwig Müller người Đức, cựu bộ trưởng bộ Tín Lý, Phải Làm Gì đã lược dịch và đăng lại, ông cảnh báo về nguy cơ cắt đôi (split) của Giáo Hội nếu một Giáo Hoàng ‘cấp tiến’ được bầu. Không cần nói ra thì ai cũng biết vị giáo hoàng được những kẻ bảo thủ cứng nhắc dán nhãn ‘cấp tiến’ là ai.
Nhưng cũng trong một cuộc phỏng vấn khác, lần này với Tờ America Magazine của dòng Tên Hoa Kỳ với phóng viên kỳ cựu Gerard O’Connell. Đây có lẽ là một cuộc phỏng vấn kinh điển đáng đọc, Hồng Y Müller đã tái khẳng định không hề có sự đứt gãy ‘rupture’ trong giáo lý Công Giáo vì Giáo Hoàng không thể thay đổi giáo lý.
There was no rupture in the church’s doctrine because no pope can change doctrine.
Hồng Y cũng định nghĩa rõ hơn Ngài là một người chính thống ‘orthodox’ vì bảo thủ hay cấp tiến/phóng khoáng chỉ là sự phân loại trong chính trị và ý thức hệ. Chúng ta nên nghĩ về chính thống và dị giáo.
“I’ve (Cardinal Müller) always been orthodox, not conservative or liberal. Those are ideological, political categories. We should think in terms of orthodoxy and heresy.”
Một câu hỏi mấu chốt phóng viên đưa ra là theo quan điểm của Hồng Y, Đức Phanxicô có phải là dị giáo cho dù Đức Phanxicô nhiều khi không bày tỏ ý tưởng của mình một cách rõ ràng - những người chống đối Đức Phanxicô tố cáo Ngài đã gây hoang mang khó hiểu - Hồng Y đã khẳng định Đức Phanxicô không phải là dị giáo
Phóng Viên: So if he (Pope Francis) just doesn’t express himself clearly, that’s not heresy?
Hồng Y Müller: Correct.
Trong một bài quan điểm khác của Hồng Y Gerhard Ludwig Müller người Đức, cựu bộ trưởng bộ Tín Lý, Phải Làm Gì đã lược dịch và đăng lại, ông cảnh báo về nguy cơ cắt đôi (split) của Giáo Hội nếu một Giáo Hoàng ‘cấp tiến’ được bầu. Không cần nói ra thì ai cũng biết vị giáo hoàng được những kẻ bảo thủ cứng nhắc dán nhãn ‘cấp tiến’ là ai.
Nhưng cũng trong một cuộc phỏng vấn khác, lần này với Tờ America Magazine của dòng Tên Hoa Kỳ với phóng viên kỳ cựu Gerard O’Connell. Đây có lẽ là một cuộc phỏng vấn kinh điển đáng đọc, Hồng Y Müller đã tái khẳng định không hề có sự đứt gãy ‘rupture’ trong giáo lý Công Giáo vì Giáo Hoàng không thể thay đổi giáo lý.
There was no rupture in the church’s doctrine because no pope can change doctrine.
Hồng Y cũng định nghĩa rõ hơn Ngài là một người chính thống ‘orthodox’ vì bảo thủ hay cấp tiến/phóng khoáng chỉ là sự phân loại trong chính trị và ý thức hệ. Chúng ta nên nghĩ về chính thống và dị giáo.
“I’ve (Cardinal Müller) always been orthodox, not conservative or liberal. Those are ideological, political categories. We should think in terms of orthodoxy and heresy.”
Một câu hỏi mấu chốt phóng viên đưa ra là theo quan điểm của Hồng Y, Đức Phanxicô có phải là dị giáo cho dù Đức Phanxicô nhiều khi không bày tỏ ý tưởng của mình một cách rõ ràng - những người chống đối Đức Phanxicô tố cáo Ngài đã gây hoang mang khó hiểu - Hồng Y đã khẳng định Đức Phanxicô không phải là dị giáo
Phóng Viên: So if he (Pope Francis) just doesn’t express himself clearly, that’s not heresy?
Hồng Y Müller: Correct.
Tham khảo: