Với tâm hồn cao thượng, hãy sống những giá trị cao quý!

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
19

Khi thấy mình đã gần đất xa trời, vua Đavít truyền dạy Salômôn con mình rằng: “Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua; con hãy can đảm lên, và sống cho xứng bậc nam nhi. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Môsê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi” (1V 2,1-4).​


phailamgi_Với Tâm Hồn Cao Thượng, Hãy Sống Những Giá trị Cao Quý_cv1.jpg

Ảnh: mariashriversundaypaper.com
Tràn đầy nhựa sống với nhiều khát vọng cao đẹp, tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất đời người. Khi bước chân vào đời, nếu trong tâm hồn của những thanh niên ấy chứa chất những giá trị đúng đắn và một lý tưởng sống cao đẹp, những ước mơ thành đạt đi đôi với một lối sống cao thượng, thì những thanh niên ấy coi như đã trang bị cho mình những hành trang cần thiết để tiến tới thành công cũng như thành nhân; còn nếu trong tâm hồn những thanh niên ấy bị tiêm nhiễm những giá trị xấu, những tệ nạn, cuộc sống không mục đích, thì coi như họ tự chuốc lấy thất bại ngay từ lúc còn chập chững bước vào đời.

Tuy vậy, biết rằng thực tế cuộc sống không như là mơ, không hề thẳng tắp và dễ dàng, nhưng đầy những cám dỗ và thử thách, va chạm với đủ hạng người tốt có xấu có, lưu manh giả trá và chân thật ngay lành cũng có. Chính những lúc ấy, như là những bài học trắc nghiệm bản lãnh của họ với những xác tín ban đầu, trước những sự lôi cuốn của một đời sống dễ dãi và buông thả.

phailamgi_Với Tâm Hồn Cao Thượng, Hãy Sống Những Giá trị Cao Quý_cv2.jpg
Ảnh: gettyimages.dk
Chọn lựa sống những giá trị cao quý với một tâm hồn cao thượng không phải là chuyện dễ dàng. Họ luôn bị thách đố, bị dò xét, kể cả việc bị chế giễu và châm biếm, bị coi thường và bị loại trừ; chưa kể đến những áp lực đến từ nhiều phía như bị thiệt thòi, bị mất việc làm và mất các mối tương quan khác, buộc họ phải chọn bỏ đi những giá trị chân thật, lối sống ngay thẳng, để chấp nhận cuộc sống tầm thường, thỏa hiệp với những cái xấu. Và rồi họ trở nên xấu lúc nào không biết!

Nhưng đó cùng là cơ hội để tỏa sáng, để những phẩm chất tốt đẹp của một người Kitô hữu được sáng ngời trong môi trường sống. Khi xưa Đức Giêsu đã dạy các môn đệ rằng: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Ắt hẳn Đức Giêsu biết rõ các môn đệ của mình chỉ là những con người yếu đuối và nhiều khiếm khuyết. Nhưng khi mời gọi họ nên hoàn thiện như thế, Đức Giêsu muốn giới thiệu cho họ một tiêu chuẩn xác đáng để nếu muốn, họ vẫn có thể kiến tạo cho bản thân những giá trị cao quý và một tâm hồn cao thượng. Một trong những thanh niên đã hiểu ra lời mời gọi này và đã tuyên bố, “Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn!”, đó là thánh Stanislaw Kostka (28 tháng 10 năm 1550 – 15 tháng 8 năm 1568), một tập sinh Dòng Tên tại Balan.

phailamgi_Với Tâm Hồn Cao Thượng, Hãy Sống Những Giá trị Cao Quý_1.jpg
Ảnh: istockphoto.com
Đức thánh cha Phanxicô trong sứ điệp gởi cho các bạn trẻ hành hương tại quê hương của thánh nhân vào tháng 8/2018, Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm bởi thế giới cần sự tự do trong tinh thần của họ, cần cái nhìn tin tưởng vào tương lai của họ, cần sự khao khát chân thiện mỹ của họ. Điều thánh Stanislaw dạy chính là sự tự do, là khả năng phân định mục đích và theo những cung cách ứng xử tốt và cách sống tốt, trên hết là tìm kiếm tình bạn với Chúa Giêsu khi đọc và suy gẫm Lời Chúa và lãnh nhận nơi Thánh Thể sự hiện diện thương xót và quyền năng, để chống lại những suy nghĩ của thế tục. Đức Phanxicô mời gọi các bạn trẻ hãy noi theo lời khẳng định của thánh nhân để tạo ra nơi mình những giá trị cao quý.

phailamgi_Với Tâm Hồn Cao Thượng, Hãy Sống Những Giá trị Cao Quý_2.jpg
Ảnh: donaldweiss.com
Sống cho những gì cao quý, là lối sống hướng thượng để vươn mình lên cao, với những xác tín mạnh mẽ và cao quý trong tâm hồn mình để lao mình về phía trước trong khi chung quanh luôn có nhiều điều thấp hèn muốn lôi kéo mình xuống, bằng lòng với lối sống tầm thường và thô tục. Chắc chắn, lối sống ấy tạo nên một hình ảnh tựa như bóng dáng đại bàng, luôn bay cao và xa hơn mọi loài chim khác.​
 

Giấc mơ Docat của Đức Thánh Cha Phanxicô

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên