Đi tìm chân lý
- Tham gia
- 25/1/24
- Bài viết
- 397
- Chủ đề Author
- #1
Sự khác biệt về đức tin trong hôn nhân có thể dẫn đến những căng thẳng và mâu thuẫn, như câu chuyện của một cô gái chia sẻ trên mạng xã hội. Cô từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, nhưng thực tế lại không như vậy khi gặp phải các yêu cầu về nghi lễ tôn giáo và niềm tin của nhà chồng theo Công giáo. Câu chuyện đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để sự khác biệt về tôn giáo không trở thành nguyên nhân cho căng thẳng trong hôn nhân?
Nguyên nhân chính đằng sau các mâu thuẫn thường là sự thiếu hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Người vợ có thể không hiểu vì sao cần tuân theo nghi lễ tôn giáo của nhà chồng, còn người chồng có thể không biết cách giải thích niềm tin của mình. Để duy trì hạnh phúc gia đình, cần sự yêu thương, tôn trọng, và thấu cảm. Thay vì phản ứng tiêu cực, vợ chồng nên trao đổi để hiểu rõ quan điểm và niềm tin của nhau, tạo nền tảng cho một cuộc sống chung hòa hợp.
Phải Làm Gì?
Trong các hôn nhân khác đạo, người phối ngẫu công giáo có một nhiệm vụ đặc biệt: “Chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo” (1 Cr 7,14). Thật là một niềm vui lớn cho người phối ngẫu Ki-tô hữu và cho Hội Thánh nếu “việc thánh hoá” này đưa người phối ngẫu kia tự nguyện trở lại với đức tin Ki-tô Giáo. Tình yêu phu phụ chân thành, việc thực hành cách khiêm tốn và nhẫn nại những đức tính thuộc gia đình và việc kiên trì cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người phối ngẫu không có đức tin đón nhận được ơn hối cải. (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo #1637)