Đừng chỉ thấy người trẻ vấp ngã, hãy nhìn xem họ còn giữ được những gì

5.00 star(s) 1 Vote
Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
765

Đôi khi, người lớn dễ bị cuốn vào một thói quen quen thuộc: ghi chép lại những lần người trẻ thất bại, liệt kê những điều họ làm sai, những nỗi thất vọng mà họ mang lại. Cứ như thể, càng nói ra nhiều điều tiêu cực về giới trẻ, ta lại càng chứng tỏ được sự từng trải của bản thân. Nhưng rồi điều gì xảy ra sau đó?​


phailamgi_Đừng chỉ thấy người trẻ vấp ngã, hãy nhìn xem họ còn giữ được những gì_cv.jpg
Ảnh: phailamgi

“Ngày nay, người lớn chúng ta rơi vào nguy cơ dựng nên một bản liệt kê những vấp váp, những thất bại của người trẻ. Có lẽ một số người lại hoan nghênh vì chúng ta tỏ ra có tài trong việc tìm ra những điểm tiêu cực và nguy hiểm. Nhưng thái độ ấy dẫn đến hệ quả gì? Hệ quả là càng xa cách hơn, ít gần gũi hơn, ít hỗ trợ nhau hơn.” (Christus Vivit, số 66)

Càng chê trách, càng xa cách. Càng nhấn vào những điều chưa tốt, càng khó mà bước tới gần họ. Sự liên kết giữa các thế hệ dần trở nên lỏng lẻo, và thay vì là những người đồng hành, chúng ta lại vô tình trở thành… những người phán xét đứng từ xa.

Nhưng Đức Thánh Cha mời gọi một cái nhìn khác – cái nhìn của người cha, người mẹ, người mục tử, người bạn đồng hành. Không phải là cái nhìn chăm chăm vào “ngọn lửa sắp tắt”, mà là cái nhìn biết kiên nhẫn tìm lại chút lửa đang leo lét và nhẹ nhàng nhóm lại.

“Sự sáng suốt của những người được kêu gọi làm cha mẹ, làm mục tử hay người hướng dẫn các bạn trẻ là ở chỗ tìm ra được ngọn lửa còn cháy leo lét, cây sậy bị giập nhưng chưa bị bẻ gãy. Đó là khả năng tìm ra con đường ở nơi mà người khác chỉ nhìn thấy những bức tường, là tài nhận ra tiềm năng ở nơi mà người khác chỉ thấy hiểm hoạ.”
(Christus Vivit, số 67)

z6506551602441_b2ac2583a744ef2876cebd9b39fe7e70.jpg
Ảnh: phailamgi

Tâm hồn người trẻ – Đức Giáo hoàng gọi đó là “đất thánh”. Một mảnh đất đã được gieo hạt giống sự sống thần linh. Và khi đến gần đất thánh, điều đầu tiên không phải là lời phê phán, mà là sự khiêm tốn “cởi giày ra” – nghĩa là gạt đi định kiến, gác lại quyền uy, để cúi xuống và lắng nghe, trân trọng.
✨ “Tâm hồn của mỗi người trẻ phải được xem là ‘đất thánh’, nơi mang các hạt giống sự sống thần linh; chúng ta phải ‘cởi giày ra’ để có thể đến gần và đi sâu vào Mầu nhiệm.” (Christus Vivit, số 67)​

Người trẻ không cần những bản báo cáo lỗi lầm. Họ cần người nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương. Cần người kiên nhẫn chờ đợi. Cần ai đó đủ bao dung để thấy: ngay cả khi họ gãy đổ, vẫn còn đó một phần đời chưa vỡ nát – và phần đó đáng được cứu, đáng được hy vọng.

Phải Làm Gì?
Bây giờ việc loan báo này cũng được trao phó cho các bạn để nó có thể vang lên với sức mạnh tươi mới. Giáo Hội cần các bạn, cần lòng nhiệt thành, sáng tạo và niềm vui đặc trưng của các bạn… Các bạn có biết đâu là dụng cụ tốt nhất cho việc Phúc Âm hoá người trẻ? Đó là một người trẻ khác. Đây là con đường mở ra cho tất cả các bạn đi theo! Giáo hoàng Phanxicô, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013 tại Rio de Janeiro, 28 tháng 7, 2013
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

6:403,234 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên