Viết cho Tuần Thánh: Bạn mình ơi đang ở đâu?

5.00 star(s) 1 Vote
Thành viên
Tham gia
1/4/25
Bài viết
13

Giữa những dòng người hối hả ngược xuôi, giữa những con số, tin nhắn, deadline và cả những chênh vênh giấu kín trong lòng – bạn có nghe thấy không, lời thì thầm của Tuần Thánh?​


phailamgi_tuan thanh ban ve di.jpg
Ảnh: Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

Tuần lễ linh thiêng nhất trong năm phụng vụ đang trôi qua, lặng lẽ như một người bạn lâu ngày mới trở lại. Không ồn ào, không đèn màu rực rỡ, chỉ có tiếng chuông ngân dài, gió nhẹ qua cửa nhà thờ, và một lời mời rất khẽ: "Con ơi, về đi."

Ở một góc thánh đường, tòa giải tội vẫn đang trống.

Có lẽ bạn đã đi qua bao lần mà không để ý, hoặc cố tình bước nhanh để khỏi phải dừng lại.

Nhưng bạn mình ơi, có Cha xứ đang đợi.

Có một Thiên Chúa đang chờ. Không phải để trách, để hỏi tội, để so sánh, mà để tha thứ. Để ôm bạn vào lòng, để lau đi những giọt nước mắt bạn chưa dám rơi vì mệt, vì hối tiếc, vì lỡ bước.

Tuần Thánh là thời khắc của lòng thương xót, không phải của sự hoàn hảo. Bạn không cần phải chờ đến khi mình tốt hơn, đạo đức hơn, rảnh rỗi hơn. Bạn chỉ cần muốn trở về, Chúa sẽ lo phần còn lại.

Có những việc lành phúc đức đang chờ bạn chung tay. Không to tát đâu: Một chén cơm cho người nghèo khổ, một lời xin lỗi với người bạn đã làm tổn thương, một hy sinh nhỏ như tắt điện thoại 10 phút để quỳ gối cầu nguyện, một ánh mắt thương cảm thay vì phán xét.

phailamgi_Viết cho Tuần Thánh Bạn mình ơi đang ở đâu_cv2.jpg
Ảnh: Gia Đình Sinh Viên Công Giáo Anphongsô Thái Hà
Bạn mình ơi, bạn có biết: Chúa Giêsu đã đi trọn con đường Thập Giá không phải để dạy ta chịu đau, mà để dạy ta yêu. Ngài không chọn cái chết để bắt ta phải cảm thấy có lỗi, mà để mở ra một con đường về cho những ai đã đi lạc. Dù bạn đã bỏ Chúa lâu đến đâu, dù bạn thấy mình tội lỗi đến mức nào, Ngài vẫn chọn yêu bạn như ngày đầu tiên.

Và đừng quên – Phục Sinh đang tới.
Sau màn đêm Thứ Sáu, sẽ có bình minh sáng rỡ.
Sau nước mắt, sẽ có nụ cười.
Sau cú quỵ ngã, sẽ là vòng tay đỡ nâng của Đấng đã ngã xuống vì bạn.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn cảm thấy xa nhà, xa Chúa, xa chính mình thì mình viết mấy dòng này để nhắc bạn nhớ: Chúa vẫn ở đây. Tòa giải tội vẫn chờ. Lòng bạn vẫn có thể đổi thay. Và hành trình trở về chưa bao giờ là muộn.

Bạn mình ơi, Tuần Thánh không kéo dài mãi. Nhưng lòng Chúa thì mãi mãi đợi bạn.

Về đi, nhé!​
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên