Thành viên
- Tham gia
- 2/1/24
- Bài viết
- 132
- Chủ đề Author
- #1
Trước hết, tôi phải khâm phục em về tinh thần can đảm, sẵn sàng bênh vực người khác với bất cứ giá nào, nhất là những con người thấp cổ bé miệng. Em rất nhạy bén với những sai phạm và có tài phát giác đồng thời tố giác những người lạm dụng quyền bính để trục lợi hay mưu đồ bất chính.
Ảnh: oecbb.com.br
Em lại có thêm ơn của sự thẳng thắn, mạnh mẽ, quyết đoán, tính cương trực, một tâm thế vững vàng và không sợ sệt điều gì, em chiến đấu cho công bằng bất chấp dư luận hay khó khăn khi hành động. Phải thừa nhận rằng em luôn tràn đầy sức sống và phấn khởi trong công việc của mình với tinh thần nhiệt huyết hăng say.
Thực sự, thời buổi này sẽ không có nhiều người "to gan" như em để lên tiếng hay bảo vệ quyền con người cho những ai đang bị áp bức, chà đạp nhân phẩm. Với em, sống là phải chiến đấu với cái thế giới đầy những tai ác và phải giành lấy sự kiểm soát. Vậy nên, hòa hoãn trong mắt em cũng là nhu nhược và nhượng bộ cũng là hèn nhát.
Em thương mến,
Một mặt tôi khâm phục em, nhưng cũng điều đó đôi khi cũng chất chứa những cạm bẫy mà tôi mong em ý thức và tỉnh táo trong ánh sáng của Tin Mừng.
Chúng ta không phải giành chiến thắng để hả hê hay hạ gục người khác là niềm vui phải không em?
Điều chính yếu có lẽ cũng không phải là chiến đấu để thắng nhưng là hòa giải hòa hợp trong yêu thương nhỉ?
Ảnh: hopesouthlake.com
Điều tôi sợ là em sẽ chỉ chăm chú vào những sai lạc để rồi đánh đồng con người với những điều đó. Tính xây dựng bị lấn át bởi ngôn ngữ mang tính phê phán và thù hằn. Vậy nên, tôi nhớ lại vài câu nói của Mẹ Thánh Têrêsa, Chủ nhân giải Nobel Hòa Bình năm 1979:
Điều chính yếu có lẽ cũng không phải là chiến đấu để thắng nhưng là hòa giải hòa hợp trong yêu thương nhỉ?
Ảnh: hopesouthlake.com
Điều tôi sợ là em sẽ chỉ chăm chú vào những sai lạc để rồi đánh đồng con người với những điều đó. Tính xây dựng bị lấn át bởi ngôn ngữ mang tính phê phán và thù hằn. Vậy nên, tôi nhớ lại vài câu nói của Mẹ Thánh Têrêsa, Chủ nhân giải Nobel Hòa Bình năm 1979:
- "Hòa Bình bắt đầu từ nụ cười."
- "Chúng ta không cần súng và bom để mang lại hòa bình, chúng ta cần tình yêu và lòng xót thương (trắc ẩn)."
- "Tôi sẽ không bao giờ tham gia một cuộc biểu tình chống chiến tranh, nhưng nếu là một cuộc diễu hành vì hòa bình, hãy mời tôi."
Em hãy chọn yêu trước và hành động, đừng để cho sự ngạo nghễ hay thù hận dắt em đi nhé.
Em thấy con đường của hận thù, chia rẽ hay loại trừ, trả đũa không phải là con đường Chúa chọn và mình là con cái Chúa mình theo Ngài, theo con đường của yêu thương, hòa giải và thứ tha.
Chính Chúa đã dùng Thập Giá, biểu tượng sự vấp phạm hay sự dại dột trước mắt người đời, để dùng làm sức mạnh cứu độ (1Cr 1,18-25). Vậy nên Chúa không chọn con đường bạo động, hay phô trương thanh thế để hoán cải, nhưng Ngài cho thấy sự xót thương: dịu hiền với ai yếu đuối, và khoan dung yêu thương cả kẻ thù.
Ảnh: pixabay.com
Em thương mến,
Hãy tiếp tục việc yêu thương, tôn trọng và hiểu biết, chăm sóc những người nghèo, người bị bỏ rơi.
Đồng thời cũng hãy nhìn những con người đang ở phía đối lập với một tình yêu bao dung của Chúa.
Cách nào đó, họ cũng cần chúng ta cầu nguyện và yêu thương họ bởi vì họ cũng đói khát một Thiên Chúa thật mà họ chưa dám gọi tên.
Yeuthuong,