- Chủ đề Author
- #1
Mùa Chay luôn mang đến cho tôi một cảm giác đặc biệt, vừa trầm lắng, vừa đầy hy vọng. Thành thật mà nói, đây không phải là mùa phụng vụ dễ chịu nhất, nhất là khi trong nhà có mấy đứa nhóc lúc nào cũng ríu rít đòi ăn vặt. Nhưng năm nay, tôi quyết định tìm cách giúp bọn trẻ cảm nhận được tinh thần Mùa Chay mà không biến nó thành một cuộc chiến.
Nếu bạn cũng giống tôi—muốn tìm một hoạt động ý nghĩa cho con nhưng không có nhiều thời gian chuẩn bị—thì đây là ba ý tưởng đơn giản mà tôi tâm đắc nhất.
Chuỗi giấy cầu nguyện
Chị gái tôi đã chia sẻ với tôi về truyền thống Mùa Chay của gia đình chị ấy: một chuỗi giấy màu tím với 40 mắt xích, mỗi mắt xích ghi tên một người để cầu nguyện mỗi ngày. Tôi quyết định thử làm với lũ trẻ nhà tôi. Không ngờ, chúng hào hứng đến mức tranh nhau viết tên những người chúng yêu quý—từ ông bà, bạn bè đến cả bác bán bánh mì đầu ngõ! Mỗi sáng, con trai tôi rất háo hức cắt đi một mắt xích, như một dấu hiệu nhắc nhở rằng chúng tôi đang từng bước đồng hành với Chúa trong Mùa Chay.
Hạt đậu hy sinh thành kẹo ngọt
Tôi từng thấy ý tưởng này trên mạng xã hội và nghĩ: “Liệu bọn trẻ nhà mình có chịu hợp tác không nhỉ?” Nhưng khi tôi đặt một lọ thủy tinh trên bàn và giải thích rằng mỗi lần làm việc tốt, các con sẽ được bỏ một hạt đậu vào đó, chúng lập tức hưởng ứng. Ngày đầu tiên, con gái tôi giúp em nhặt đồ chơi rơi dưới sàn, rồi vội vàng chạy đến bỏ một hạt đậu vào lọ. Ngày thứ hai, con trai tôi chia phần bánh quy cho chị gái mà không mè nheo như mọi khi—và thế là thêm một hạt đậu nữa. Điều thú vị là đến cuối ngày, tôi thấy chúng cố gắng làm nhiều điều tốt hơn, chỉ để được nhìn thấy chiếc lọ đầy dần lên. Và sáng Phục Sinh, khi những hạt đậu ấy biến thành kẹo ngọt, đôi mắt chúng sáng rực như vừa nhận được một phép màu!
Viết thư yêu thương
Một người bạn giới thiệu tôi về Thánh Teresa thành Andes và “sứ vụ viết thư” của ngài. Tôi lập tức nghĩ: “Tại sao mình không thử nhỉ?” Tôi cùng các con ngồi xuống, chọn ra những người mà chúng muốn viết thư cho—ông bà, cha xứ, bạn bè. Con gái tôi, dù chưa biết viết, vẫn tíu tít đọc cho tôi ghi lại những lời chúc đầy hồn nhiên. Khi những bức thư nhỏ được gửi đi, tôi nhận lại tin nhắn từ bà nội: “Cảm ơn các con nhiều lắm! Lá thư làm bà ấm lòng cả ngày.” Một cử chỉ đơn giản cũng có thể lan tỏa rất nhiều yêu thương.
Mùa Chay không phải lúc nào cũng cần những hy sinh lớn lao. Đôi khi chỉ từ những điều nhỏ bé cũng đủ để biến mùa này thành một hành trình thiêng liêng trọn vẹn.
Mùa Chay không phải lúc nào cũng cần những hy sinh lớn lao. Đôi khi chỉ từ những điều nhỏ bé cũng đủ để biến mùa này thành một hành trình thiêng liêng trọn vẹn.
- Nguồn tham khảo: Aleteia
- Ảnh trong bài: Canva
Phải làm gì?
Docat 115: Gia đình có gì đặc biệt?
Tôi được yêu thương vô điều kiện: đó là trải nghiệm không thể thay thế mà người ta có khi sống trong một gia đình tốt lành. Những thế hệ khác nhau cùng sống bên nhau và cảm nhận được tình yêu thương, liên đới, thái độ trân trọng, tận tâm không nhuốm màu ích kỷ, sự nâng đỡ và công bằng. Mỗi thành viên trong gia đình được những thành viên còn lại nhìn nhận, chấp thuận, và tôn trọng, chỉ vì phẩm giá của người ấy, chứ không phải vì người ấy phải làm gì mới xứng đáng được trân trọng. Mỗi người đều được yêu thương, chỉ vì người đó thuộc về gia đình. Mỗi người không phải là phương tiện để đạt một mục đích nào đó, nhưng là cùng đích nơi chính mình. Do đó, trong gia đình, nền văn hoá sự sống hình thành, mà ngày nay không còn hiển nhiên. Thường thường hiện nay, vấn đề chính lại là một người có thể làm gì, hay có thể đóng góp được gì (ví dụ, tiền bạc). Người ta thường tập trung trước hết và nhiều nhất vào những thứ vật chất. Kiểu suy nghĩ này thách thức các gia đình và thậm chí còn thường phá hoại gia đình.