Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,024

Đàng Thánh Giá (hay còn gọi là Via Crucis) là một hình thức cầu nguyện quen thuộc trong Giáo hội Công giáo, giúp người tín hữu tưởng nhớ và suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Truyền thống này đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỷ.​


phailamgi_Ai là người khởi xướng việc đi Đàng Thánh Giá_cv1.jpg


Theo truyền thống, sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Mẹ Maria thường xuyên đến thăm những nơi Ngài đã chịu khổ nạn và chịu chết. Mặc dù không có hình thức cầu nguyện cụ thể hay các "chặng" như ngày nay, hành động này thể hiện lòng sùng kính và sự tưởng nhớ đến những đau khổ của Chúa.

Vào thế kỷ thứ 5, Thánh Petronius, giám mục thành Bologna, đã xây dựng một nhóm các nhà nguyện tượng trưng cho các địa điểm linh thiêng ở Giêrusalem. Đây có thể được xem là những bước đầu tiên dẫn đến việc hình thành các chặng Đàng Thánh Giá sau này.

Trong thời Trung Cổ, việc hành hương đến Thánh Địa trở nên khó khăn do tình hình bất ổn. Các tu sĩ dòng Phanxicô và những người khác đã xây dựng các nhà nguyện và đền thờ tại châu Âu, mô phỏng lại các địa điểm ở Giêrusalem. Đặc biệt, linh mục dòng Đa Minh, Chân phước Álvaro ở Córdoba, đã truyền bá lòng sùng kính này bằng cách xây dựng các nhà nguyện nhỏ tại Córdoba, Tây Ban Nha.

phailamgi_Ai là người khởi xướng việc đi Đàng Thánh Giá_cv2.jpg


Đến thế kỷ 17, các tu sĩ dòng Phanxicô mong muốn xây dựng các "chặng" Đàng Thánh Giá bên trong nhà thờ và đã xin phép Rôma. Đức Giáo hoàng Innocent XI đã chấp thuận, mở đường cho việc thiết lập các chặng Đàng Thánh Giá như chúng ta biết ngày nay.

Tóm lại, không thể xác định một cá nhân cụ thể đã khởi xướng Đàng Thánh Giá, nhiều người thánh thiện qua các thời đại đã góp phần phát triển truyền thống này.​

 

Đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng: Vị Giám mục không ngai, không một lần dâng lễ đại trào | Phải làm gì? | Trong lịch sử Giáo hội Việt Nam thế kỷ 20, bên cạnh những vị mục tử được mọi người biết đến, còn có những vị mục tử, vì hoàn cảnh đã phải chịu chức cách bí mật (in pectore), không mũ, không gậy, không một lần dâng lễ đại trào. Đức Giám mục Đa Minh Đinh Huy Quảng, Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh là một vị mục tử như vậy. Người ta chỉ biết được ngài là Giám mục vào năm 2007, sau khi qua đời 15 năm.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên