Bên lề sống đạo: Chuyện kể về lòng nhân ái!

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
10/12/24
Bài viết
48

Thế giới Công giáo đang từng ngày theo dõi ‘cơn bệnh hiễm nghèo’ của ĐGH Phanxico và không quên cầu nguyện cho ngài. Tuy nhiên, Giáo hội không thể vắng bóng sự điều hành của Giáo hoàng, dù chỉ một ngày. Năm Thánh 2025, biết bao việc phải làm cần đến sự hiện diện của GH. Tín hữu Công giáo cầu nguyện và tín hữu cần được nhắc nhở Sống đạo để Loan truyền Tin Mừng. Bài viết này góp một phần nhỏ việc Loan truyền Tin Mừng.​


phailamgi_Bên lề sống đạo Chuyện kể về lòng nhân ái!_cv1.jpg

Ảnh: Green Network

Tạm gát sang một bên những bản tin : bạo lực gia đình, giết người cướp của và nhiều bản tin đề cập đến tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay : ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, rượu bia, đua xe trái phép, nghiện game online… tệ nạn nói đây càng lúc càng phức tạp, một số tệ nạn đã dẫn đến tử vong. Vì vậy rất cần phải tăng cường các hoạt động truyền thông của tôn giáo và của xã hội nhằm thay đổi hành vi, can thiệp giảm tác hại cho nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao như nghiện chích ma tuý, mại dâm, dân di cư... Chính quyền đã không ngừng trấn áp tội phạm ở các tệ nạn này.

BÊN LỀ NHỮNG MẪU CHUYỆN TIÊU CỰC không ‘tốt đẹp’ được báo chí đăng tải khiến cộng đồng xã hội hoang mang, lo lắng. Cũng có những mẫu chuyện khác ‘tốt đẹp’ từng gây ‘sốt cộng đồng mạng’:

HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM CỦA ANH BẮC…
“Khi đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, tài xế Phan Văn Bắc, ngụ xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai đã phát hiện một xe khách chạy phía sau bị mất phanh và không ngần ngại "giải cứu" chiếc xe này. Hành động dũng cảm của anh Bắc đã giúp hơn 30 hành khách trên chiếc xe khách được an toàn, thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. https://www.vietnamplus.vn/lan-toa-cau-chuyen-tai-xe-lieu-minh-cuu-xe-khach-mat-phanh-post405015.vnp

NGƯỜI CỨU BÉ GÁI 03T RƠI TỪ TẦNG 12…
“Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong những phim ca ngợi siêu anh hùng của điện ảnh thì xuất hiện trong đời thực, ở ngay Hà Nội. https://laodong.vn/su-kien-binh-lua...ng-va-loi-canh-bao-song-o-chung-cu-884475.ldo.

Hai nhân vật cứu người của hai câu chuyện này ‘không mong muốn được xã hội ca ngợi’, cả hai thấy việc cứu người ‘cần được thực hiện ngay’ và đều phát xuất từ LÒNG NHÂN ÁI.​

phailamgi_Bên lề sống đạo Chuyện kể về lòng nhân ái!_cv1.jpg

LÒNG NHÂN ÁI​

Lòng nhân ái có một sức hấp dẫn đặc biệt khiến mọi người xích lại gần nhau. Đó là một đức tính rất nhân bản khiến một người nổi bật trong đám đông, không phải bằng sự ồn ào hay phô trương, mà bằng sức mạnh êm dịu của lòng trắc ẩn và sự ấm áp. Lòng nhân ái bộc lộ bằng ngôn ngữ tình yêu tĩnh lặng nhưng nói lên rất nhiều điều. Đó là sự hiểu biết, kiên nhẫn và cách tiếp cận nhẹ nhàng và là đòn bảy của bất kỳ mối quan hệ nào.​

CỒNG ĐỒNG CẦN NHÂN RỘNG LÒNG NHÂN ÁI​

Bên lề cuộc sống, tôi muốn chia sẻ với bạn nhiều mẫu chuyện khác về lòng nhân ái rất đỗi bình thường và dù báo chi chưa từng đăng tải nhưng nó có sức bật lạ thường khiến cộng đồng mong muốn chung tay làm xã hội lành mạnh:​

Anh bạn Bs kể chuyến xe cứu nạn nhân mùa covid-19.​

Bấy giờ gần 11g đêm, nhận được cú điện thoại ‘cứu người’, tôi nhờ bác tài gần nhà có chiếc xe Mazda cũ kỹ đưa tôi đi gấp (chỉ vì bác có giấy thông hành vận chuyển người bị nạn trong mùa Covid-19) Trên đường đi, xe chết máy đột ngột, Bác tài cố hết sức tự sửa nhưng hoài công vô ích, trời lại sắp đổ cơn mưa, tôi cảm thấy lo lắng sợ hãi số phận bệnh nhân. Bổng ánh đèn pin dọi vào và hai chú CA xuất hiện, hỏi: “các ông đi đâu, có giấy thông hành gì không”, tôi chưa kịp trả lời thì hai chú CA đã vội vàng chuyển người bệnh qua xe của CA, bảo tôi đi cùng. Đến Bv Chợ Rẫy, hai chú đưa người bệnh vào phòng cấp cứu, nói : “Bs yên tâm lo cho bệnh nhân’ rồi lặng lẽ ra về….​

Người bạn thân nhất của tôi giới thiệu tôi tham gia nhóm sinh hoạt tuổi trung niên ở khu phố, trong nhóm này có một bà (gọi là cô thì đúng hơn) còn trẻ, mới gia nhập, trông đẹp, duyên dáng nhưng thỉnh thoảng hay ‘làm điệu’ nên một số rất ghét, không chấp nhận cô ấy.

Đứa con gái út của bà X đột nhiên bị tai nạn giao thông mất nhiều máu, phải chuyển Bv gấp. Tại đây, Bv phát hiện cần có nhóm máu AB! Không biết kiếm đâu ra nhóm máu hiếm này, bà X gởi thông tin lên mạng, gởi đến Nhóm Trung niên khu phố nhưng đều nhận được sự im lặng.

Chính lúc lo lắng thì xuất hiện cô bạn gái trẻ, tình nguyện hiến máu. Cô tiếp tục thăm hỏi, chăm sóc con gái tôi mỗi ngày… Con tôi thoát nạn. Trước khi rời bệnh viện, không kìm được nước mắt, tôi cảm ơn lòng tốt của cô nhưng cô nói: “chị ơi, đó là việc của em mà!’​

Người nghèo ở đâu cũng có và xóm dân cư nghèo thì không thiếu. Mẹ và bà tôi đã từng sống ở xóm nghèo Q.08, bà kể: Ngày ấy đang vừa mới dọn hàng để bán cơm sáng thì một cậu thanh niên hối hà, xông vào “Bà ơi, bà ơi, giúp cháu ít tiền xe về quê, cháu vừa bị cướp giựt túi” và bà nghe chị em bạn hàng cảnh báo : “coi chừng bị lừa”. Mặc kệ, ai nói gì thì nói, bà lấy tờ 100.000vnđ dí vào tay anh ta… Ba tháng sau, bà ngạc nhiên khi anh shipper giao hàng: đó là một hộp bánh ngoại kèm 300.000vnd và lời cảm ơn CHÁU KHÔNG QUÊN BÀ ĐÃ GIÚP CHÁU TRONG LÚC KHÓ KHĂN !​

Tôi làm thuê làm mướn để nuôi: vợ đang nằm liệt và ba đứa con còn nhỏ. Nghề tự do, nhà quá nghèo ‘bữa no bữa đói’ là chuyện bình thương, quen dạ rồi! Thế nhưng, làm sao kềm chế được cơn thèm khi ngang qua mấy hộ nhà giàu ngửi thấy mùi vị của đủ thứ ‘cao lương mỹ vị’. Hôm đó, làm về tối, đang khui gói mì tôm, ăn vội vì quá đói. Bổng có tiếng gỏ cửa:
- Ái đó?
Tiếng một người phụ nữ: Tôi là Bà Xuân, ở gần nhà anh đó mà, biết gia cảnh khó nghèo của anh, tôi muốn chia sẻ chút lòng với anh.’ Nói xong, bà lấy tờ 500.000vnd, gói cơm chiên còn nóng hổi và ít bánh kẹo cho máy đứa nhỏ. Bà xua tay, đón nhận lời cảm ơn ĐẤY LÀ BỔN PHẬN CỦA TÔI!​

Lòng nhân ái vượt cả lễ nghi tôn giáo: “Một người kia Gierusalem xuống Gierico, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Levi cũng đi ngang đó, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari đi đường, cũng ngang qua chỗ ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói : ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ Chúa Giesu dạy về Lòng Nhân Ái (Lc 10,30–35)

Còn nhiều, rất nhiều chuyện về lòng nhân ái, bạn có thể tìm thấy trên google…

phailamgi_Bên lề sống đạo Chuyện kể về lòng nhân ái!_1.jpg
Ảnh: Pexel.com

TÓM LẠI​

Gởi đến bạn dụ ngôn nói về Lòng Nhân Ái của Eleanor, một phụ nữ trẻ có trái tim nhân hậu, đã khám phá ra một bông hoa kỳ diệu có thể ban điều ước, nhưng cô phải lựa chọn giữa sự ích kỷ hoặc lòng vị tha.

Eleanor được gợi ý đi vào rừng tìm gặp một bông hoa đặc biệt… Cô đã gặp bông hoa đó. Đó là bông hoa Hướng dương luôn hướng đến ánh sáng mặt trời và đầy lòng vị tha. Cô được nghe tiếng bông hoa, cho cô điều ước. Eleanor chọn lòng vị tha. Cô gái trẻ ở giữa lựa chọn sự giàu có và quyền lực, nhưng trái tim rộng lượng của cô đã thúc đẩy cô cầu xin sống vị tha tốt đẹp cho toàn thể cư dân trong vương quốc. Cô cầu mong hòa bình và thịnh vượng sẽ ngự trị trong vương quốc mãi...

Câu chuyện thần thoại, đơn sơ và giản dị được các trường học ở Pháp dùng để ‘dạy cho các bé mẫu giáo’ về Lòng Nhân ái.

Đâu phải chỉ có các bé mới cần đến lòng nhân ái, mà là, tất cả chúng ta ‘những người lớn, người giàu sang quyền quý, người của mọi tôn giáo đều cần đến Lòng Nhân Ái !

Chi tiết và phần dịch của google: https://www.meshistoiresdusoir.fr/h/-letoile-de-la-bonte-/#google_vignette

Chú thích:
Tệ nạn xã hội: hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện qua các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phong mỹ tục, lối sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội, có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã hội.​

Phải làm gì?​

Docat 94: Công ích có ý nghĩa gì cho người nghèo?

Người nghèo phải là trọng tâm của Giáo Hội, nếu không, Giáo Hội đi ngược lại sứ mệnh của mình. Trong Gaudium et Spes, Công đồng Vaticanô II nói về việc ưu tiên chọn lựa người nghèo (GS 1). Từ đây dẫn tới nghĩa vụ xã hội trung tâm của từng cá nhân và của cả Giáo Hội: chăm lo những nhu cầu đặc biệt của những ai sống bên lề xã hội. Tám Mối Phúc trong Bài giảng trên Núi, sự khó nghèo của chính Đức Kitô, và sự chăm sóc đầy thương yêu của Người dành cho dân nghèo, chỉ cho chúng ta biết con đường phải đi. Đứng về phía những người bên lề xã hội là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tuy nhiên, Đức Kitô cũng cảnh báo chúng ta tránh tư tưởng sai lầm rằng chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn sự nghèo đói ở mọi nơi (Mt 26,11). Điều đó chỉ có thể xảy ra khi Đức Kitô đến lần thứ hai.​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên