Thành viên
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 71
- Chủ đề Author
- #1
“Cầu nguyện cho người đã khuất là việc bác ái lớn nhất.”
Đức Hồng y Ángel Fernández Artime – nguyên Tổng trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Tông đồ – đã nhấn mạnh như vậy trong Thánh lễ Novemdiales thứ tám cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô vào tối thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025 tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Đức Hồng y Ángel Fernández Artime chia sẻ trong Thánh lễ Novemdiales thứ tám cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Đền thờ Thánh Phêrô, thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025. | Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA
Ngài giải thích: “Khi chúng ta giúp đỡ người khác bằng vật chất, ta chia sẻ những của cải chóng qua; nhưng khi cầu nguyện cho họ, chúng ta chia sẻ những điều vĩnh cửu. Cầu nguyện cho người đã chết có nghĩa là yêu thương họ – và đó chính là điều chúng ta đang làm hôm nay cho Đức Giáo hoàng Phanxicô.”
Đức Hồng y Artime nói rằng Đức Phanxicô “rất được Dân Chúa yêu mến” và ngài “biết rằng các thành phần khác nhau trong đời sống thánh hiến cũng yêu mến ngài, cầu nguyện cho sứ vụ của ngài, cho chính con người ngài, cho Giáo hội và cho thế giới.”
Theo Đức Hồng y, toàn thể Giáo hội được mời gọi trở nên nhân chứng của Đức Kitô chịu chết và sống lại, nhưng các tu sĩ nam nữ được gọi cách đặc biệt để làm chứng cho sự ưu tiên tuyệt đối dành cho Thiên Chúa bằng cả cuộc đời mình.
Ngài nhấn mạnh: “Sứ vụ này đặc biệt quan trọng trong thời đại mà ở nhiều nơi, người ta dễ dàng quên mất Thiên Chúa là trung tâm, hoặc cảm thấy như Ngài vắng bóng.”
Sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh, theo Đức Hồng y Artime, “biến đổi tất cả” – bóng tối bị đẩy lùi bởi ánh sáng, những công việc tưởng như vô ích trở nên sinh hoa kết trái, sự mệt mỏi và cảm giác bị bỏ rơi nhường chỗ cho một động lực mới và niềm xác tín rằng Người đang ở cùng chúng ta.
Đức Hồng y Ángel Fernández Artime xông hương bàn thờ trong Thánh lễ Novemdiales thứ tám cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Đền thờ Thánh Phêrô, thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025. (Ảnh: Daniel Ibáñez / EWTN News)
Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Phanxicô trong Năm Đời Sống Thánh Hiến, khi ngài mời gọi các tu sĩ hãy “đánh thức thế giới,” trở nên “những ngôn sứ” như Thánh Phêrô và các Tông đồ – “với con tim và tinh thần đủ tự do và tinh tuyền để nhận ra người nam, người nữ hôm nay – nhất là những người nghèo nhất, sau cùng, bị loại trừ – nơi đó chính là Chúa.”
Và với lòng yêu mến Thiên Chúa, Nước Trời và nhân loại, “chúng ta có thể thưa lên như Thánh Phêrô: ‘Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa.’”
Và với lòng yêu mến Thiên Chúa, Nước Trời và nhân loại, “chúng ta có thể thưa lên như Thánh Phêrô: ‘Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa.’”
Nguồn: National Catholic Register
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Cùng chủ đề