Chúa đã chết

Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
193
Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, cảm nghiệm, suy nghĩ của tôi về Chúa cũng thay đổi.

Hồi bé tôi vẫn nghĩ Chúa là ông nào râu tóc bạc phơ trên trời cao, thỉnh thoảng ban mưa, ban nắng xuống cho trái đất.

Lớn lên, trải qua những biến cố, những lúc chán trường, thất vọng thì Chúa lại như một người bạn mà tôi có thể trò chuyện, thổ lộ lòng mình.

Bây giờ, khi tiếp xúc với những tư tưởng khác nhau, cuộc sống bận mải, nhiều thứ để tìm hiểu, muốn trải nghiệm thì niềm tin của tôi vào Chúa cũng yếu dần. Đôi khi là Chúa đã chết.

Sự thay đổi suy nghĩ của tôi về Chúa cũng giống như hành trình Chúa cứu chuộc nhân loại. Từ trời cao, xuống thế làm người, làm bạn với con người, chịu chết và sống lại.

Mong rằng một ngày nào đó tôi có thể viết lên được cảm nghiệm Chúa đã sống lại trong lòng tôi.​

z5035043223309_85cf568e02dfcad89a0c6af965f15442.jpg

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
phailamgi?
Tham gia
18/12/23
Bài viết
306
Chào bạn,
Ngay cả các thánh cũng đều đã từng trải qua kinh nghiệm đức tin như bạn. Kinh nghiệm này được cái ngài diễn tả bằng cụm từ "đêm tối của đức tin". Đức tin là một kinh nghiệm sống, vì thế nó có thể thay đổi và nếu không được nuôi dưỡng nó sẽ khô cứng, chai lì, giống như kinh nghiệm hôn nhân vậy. Do đó, cần phải kiên trì sống các giá trị của đức tin. Đức tin dạy chúng ta những điều tốt, hãy kiên trì thực hiện, một lúc nào đó, bạn sẽ tìm lại được nguồn sinh lực. Cũng cần biết rằng, đức tin là nhân đức đối thần, nghĩa là quà tặng của Chúa. Do đó, cần kiên trì cầu nguyện. Đức tin sẽ lớn lên.​
Chúc bạn thành công!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên