Chúa Giêsu thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh: Cầu nguyện cho các Linh mục

5.00 star(s) 1 Vote
Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
1,035

Linh mục thường được xem là người mang lại sự nâng đỡ thiêng liêng cho cộng đoàn: dâng lễ, ban bí tích, giải tội, chúc lành, đồng hành thiêng liêng. Tuy nhiên, giữa những công việc thiêng liêng và mục vụ ấy, một câu hỏi cần được đặt ra: Ai nâng đỡ linh mục? Họ có cần được cầu nguyện như bao tín hữu khác?​


phailamgi_Chúa Giêsu thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh Cầu nguyện cho các Linh mục!_cv1.jpg


Trong Thư gửi tín hữu Do Thái: “Thật vậy, mọi thượng tế đều được chọn trong số loài người và được thiết lập để thay mặt loài người mà lo việc đối với Thiên Chúa, hầu dâng lễ phẩm và hy lễ đền tội” (Dt 5,1). Điều này khẳng định: linh mục là người được chọn từ giữa cộng đoàn, chứ không phải là một “siêu nhân” xa lạ, miễn nhiễm với cám dỗ hay khổ đau. Chính vì thế, họ cũng cần đến ơn Chúa và lời cầu nguyện của mọi người.

Trong Tông huấn Pastores Dabo Vobis của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II có viết, “Linh mục không sống cho chính mình. Linh mục sống cho anh chị em mình trong Đức Kitô, và nhờ đó cần đến sự nâng đỡ thiêng liêng, đặc biệt là lời cầu nguyện từ chính cộng đoàn mà ngài phục vụ” (#25). Điều này đặt nền tảng cho một hình thức bác ái thiêng liêng thiết yếu trong đời sống Giáo hội: cầu nguyện cho những người đang phục vụ thiêng liêng cho mình.

phailamgi_Chúa Giêsu thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh Cầu nguyện cho các Linh mục_cv2.jpg


Trong thực tế mục vụ tại Việt Nam, có rất nhiều linh mục thường xuyên phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, đa nhiệm và cô đơn. Giáo hội luôn nhấn mạnh sự hiệp thông giữa mục tử và đoàn chiên. Tông huấn Evangelii Gaudium, Đức Giáo hoàng Phanxicô nêu rõ: “Một mục tử có mùi chiên là người luôn sống với, vì, và giữa đoàn chiên. Nhưng chính đoàn chiên cũng phải nâng đỡ mục tử bằng sự tôn trọng, yêu thương và lời cầu nguyện” (#87).

Ngoài ra, linh mục – dù là “alter Christus” (người hành động thay mặt Chúa Kitô) trong các bí tích – vẫn là con người giới hạn, yếu đuối. Theo lời Thánh Phaolô: “Nhưng chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường là của Thiên Chúa, chứ không phải do chúng tôi” (2 Cr 4,7). Điều đó cho thấy tính mong manh của con người linh mục, và tầm quan trọng của sự nâng đỡ thiêng liêng từ cộng đoàn.

phailamgi_Chúa Giêsu thiết lập bí tích Truyền Chức Thánh Cầu nguyện cho các Linh mục!_1.jpg


Giáo lý của Hội Thánh cũng chỉ ra rằng việc cầu nguyện cho linh mục là một phần trong trách nhiệm thiêng liêng của người tín hữu. “Sự chuyển cầu là lời cầu nguyện phát xuất từ đức tin vào Thiên Chúa và vào quyền năng của Ngài. Trong Đức Kitô, các tín hữu có thể cầu xin cho nhau, và đặc biệt cầu nguyện cho những người thi hành sứ vụ.” (GLHTCG #2636)

Giáo hội Việt Nam hiện nay có hơn 7 triệu người Công Giáo, nhưng số linh mục chỉ hơn 6000 người, mỗi vị mục tử đang gánh vác một khối lượng công việc lớn. Một linh mục có thể phụ trách hàng ngàn giáo dân, nhiều giáo xứ rộng lớn, vùng sâu vùng xa, với áp lực cả mục vụ lẫn tinh thần. Trong hoàn cảnh đó, lời cầu nguyện cho các ngài trở thành một hành vi liên đới không thể thiếu.​

  • Ảnh trong bài: Giaophanthaibinh.net

Phải làm gì?​

Docat 100: Nguyên tắc liên đới hàm chứa điều gì?

Nguyên tắc liên đới diễn tả chiều kích xã hội của con người. Không ai có thể sống cho riêng mình, mà luôn dựa vào người khác, không chỉ để nhận sự giúp đỡ thực tế, mà còn để trò chuyện, để thăng tiến nhờ hiểu biết các ý tưởng, lý lẽ, nhu cầu, mong ước của người khác, và để có thể phát triển nhân cách của mình trọn vẹn hơn.​
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên