Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
684

Cuộc sống con người vốn dĩ phức tạp và đa dạng, luôn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mà không phải lúc nào cũng có thể tự mình vượt qua. Chính vì vậy, sự tương trợ lẫn nhau trở thành một yếu tố không thể thiếu trong cộng đồng và xã hội.​

Điều này cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản của giáo huấn xã hội Công giáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình liên đới và sự hợp tác giữa con người với nhau.​


phailamgi_chúng ta cần đến nhau_cv.jpg

Trong bối cảnh hiện đại, có rất nhiều ví dụ thực tế cho thấy con người không thể tự mình giải quyết mọi vấn đề mà cần đến sự giúp đỡ của người khác. Một ví dụ điển hình là trong lĩnh vực y tế. Khi một người gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, họ không thể tự chữa trị mà cần đến sự can thiệp của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế. Không chỉ vậy, sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình và bạn bè cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của bệnh nhân.

phailamgi_chúng ta cần đến nhau_cv2.jpg
Ảnh: Pham Tan

Trong lĩnh vực giáo dục. Trẻ em và thanh thiếu niên không thể tự mình học hỏi và phát triển một cách toàn diện nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các giáo viên, gia đình và cộng đồng. Các chương trình học tập ngoại khóa, các hoạt động xã hội và sự tham gia của cộng đồng đều góp phần vào việc hình thành nhân cách và kiến thức cho các em.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng gặp rất nhiều tình huống cần sự giúp đỡ từ người khác. Khi bạn gặp khó khăn trong công việc, bạn có thể cần sự tư vấn từ đồng nghiệp hoặc sự chỉ dẫn từ cấp trên. Khi bạn đang trải qua những khó khăn về tình cảm, những lời khuyên và sự động viên từ bạn bè có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tình liên đới là nền tảng góp phần xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn

phailamgi_chúng ta cần đến nhau_cv1.jpg
Ảnh: Maria Tan, ABS-CBN News

Theo Giáo huấn xã hội Công giáo, tình liên đới không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức mà còn là một yếu tố cần thiết để duy trì và phát triển xã hội. Tình liên đới là một yếu tố nền tảng của xã hội và mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm đóng góp vào việc xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn.
Chính vì yêu quý điều có ích cho mình và cho người khác mà người ta quy tụ thành những tập thể bền vững nhằm tìm kiếm ích lợi chung. Các xã hội loài người khác nhau cũng phải tạo ra nơi mình những quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác với nhau để phục vụ con người và công ích. (TLHT #150)​

Cá nhân, gia đình hay các tập thể trung gian không thể tự mình phát triển bản thân trọn vẹn để sống một cuộc sống nhân bản thật sự. (TLHT #168).

Không ai có thể sống cho riêng mình, mà luôn dựa vào người khác, không chỉ để nhận sự giúp đỡ thực tế, mà còn để trò chuyện, để thăng tiến nhờ hiểu biết các ý tưởng, lý lẽ, nhu cầu, mong ước của người khác, và để có thể phát triển nhân cách của mình trọn vẹn hơn. (DOCAT #100)


Đây là lý do tại sao tình liên đới và sự cộng tác trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong thực tế, tình liên đới được thể hiện qua nhiều hành động cụ thể như giúp đỡ những người gặp khó khăn, chia sẻ tài nguyên và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Một ví dụ điển hình là trong các gia đình, nơi mà mọi thành viên đều có vai trò và trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau, từ việc chăm sóc con cái, hỗ trợ kinh tế đến việc chia sẻ các công việc nội trợ.

Kết luận

Cuộc sống mỗi người đều chứa đựng những vấn đề phức tạp và không phải lúc nào cũng có thể tự mình giải quyết. Sự tương trợ và hợp tác lẫn nhau không chỉ giúp chúng ta vượt qua khó khăn mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển bền vững. Đây cũng là lời mời gọi mà Giáo huấn xã hội Công giáo gửi đến mỗi người chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy sống tình liên đới và trách nhiệm với nhau, để cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.​


Phải Làm Gì?
Sự lệ thuộc giữa con người và xã hội.
Ðặc tính xã hội của con người cho thấy rõ sự thăng tiến của con người và sự phát triển của xã hội lệ thuộc nhau. Thực vậy, nhân vị chính là và phải là nguyên lý, chủ thể và cứu cánh của mọi định chế xã hội, bởi vì tự bản chất nhân vị phải hoàn toàn cần đến đời sống xã hội 3 . Cho nên vì đời sống xã hội đối với con người không phải là một cái gì phụ thuộc, do đó nhờ trao đổi với người khác, nhờ phục vụ lẫn nhau và nhờ đối thoại với anh em, con người được tăng triển mọi khả năng của mình và có thể đáp ứng được thiên chức của mình. Giữa những mối liên hệ xã hội cần thiết để con người được phát triển, có những mối liên hệ đáp ứng được bản tính sâu xa của con người một cách trực tiếp hơn, đó là gia đình và cộng đoàn chính trị; cũng có những mối liên hệ phát sinh do ý muốn tự do của con người. Trong thời đại chúng ta, nhiều nguyên nhân làm cho những mối tương quan và lệ thuộc nhau mỗi ngày một tăng thêm; do đó phát sinh nhiều hiệp hội và những tổ chức khác nhau, công hay tư xét về phương diện pháp lý 28*. Sự kiện này được mệnh danh là xã hội hóa, không phải là không có những nguy hại, tuy nhiên cũng đem lại nhiều lợi ích lớn lao để củng cố cũng như làm gia tăng những đức tính của con người và bảo đảm những quyền lợi của con người. (Gaudium Et Spes #25)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên