Thành viên
- Tham gia
- 21/1/24
- Bài viết
- 70
- Chủ đề Author
- #1
Với sự chuẩn thuận từ Vatican, cặp đôi đồng giới này được ban phép lành đặc biệt. (Theo Revista Gente - People Magazine)
Carlos Perciavalle, 82 tuổi, và Jimmy Castilhos, 47 tuổi, đã làm phép cưới vào Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024.
Và trong buổi tiệc khoản đãi tại trang trại tư, họ được một Linh Mục Công Giáo bận thường phục chúc lành cho họ.
Ảnh: revistagente.com
Vị linh mục nói:
“Là con cái của Thiên Chúa cả hai bạn đã xin chúc lành từ Thiên Chúa, cha chúng ta, với niềm hân hoan chúng ta hiện diện nơi đây đại diện cho Giáo Hội xin Thiên Chúa ban phước lành cho các bạn”
Vì lẽ gì chăng nữa, vị linh mục đã giải thích rõ ràng đây là ‘chúc lành, không phải kết hiệp/đám cưới.” Đây là một cách Giáo Hội muốn cho (các bạn) thấy Thiên Chúa ở cùng bạn và chúng ta cũng biết rõ các bạn cũng ở cùng Thiên Chúa vì chúng ta đã nói chuyện thân mật với vị giám mục và ngài đã nhìn thấy niềm tin các bạn.
Sau những lời mang tính biểu thức, vị linh mục cử hành việc chúc lành, trước tiên, ngài đặt tay trên đầu của Carlos Perciavalle và nói: “Carlos, xin Thiên Chúa canh giữ anh và chúc lành cho anh, dẫn anh đi trên con đường hòa bình và yêu thương và Giúp anh tăng trưởng trong việc phục vụ anh em và trong tình yêu thương anh sẽ trao ban cho họ, nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần. Amen.”
Và vị linh mục này cũng đặt tay trên Jimmy và cũng nói những lời tương tự.
Theo trang báo Novus Ordo Watch - một trang báo chống phá giáo hội công giáo Rôma - ở đây chỉ dịch phần lời dẫn trực tiếp từ Giám mục sở tại.
Thư của Giám Mục Milton Luis Tróccoli Cebedio, Giáo phận Maldonado-Punta del Este-Minas, Uruguay.
Anh chị em trong giáo phận thân mến;
Nhìn thấy hậu quả không mong muốn về việc chúc lành cho C. Perciavalle and J. Castilhos đã gây ảnh hưởng lên cộng đồng giáo phận, tôi thấy điểm quan trọng muốn chia sẻ cho anh chị em lối đi đã được thực hiện liên quan đến việc chúc lành này.
Sau khi các phương tiện truyền thông (thế tục) loan tin về một nghi lễ kết hôn tôn giáo được cử hành trong một nhà thờ và một bản thông báo minh xác từ giáo phận, một buổi họp theo yêu cầu của đương sự đã diễn ra - để đối thoại và minh xác tình thế. Cha Francisco Gordalina, đại diện tòa Giám Mục và tôi đã tham gia cuộc gặp. Đây là một buổi nói chuyện khá lâu bàn sâu vấn đề trong tinh thần trầm lắng. Chúng tôi đã trao cho họ văn kiện của Vatican “Fiducia Supplicans“ và thảo luận một số đoạn trong văn kiện.
Trong cuộc hội thoại này, họ đã yêu cầu được nhận phép lành, một việc khả thể mà văn kiện trên đã đề nghị cho những cặp đôi trong “tình trạng phi quy tắc.” Chúng tôi đã dành ra vài ngày để tham vấn và tư vấn lãnh vực trên.
Chúng tôi đã được Đại Diện Tông Tòa ở Uruguay cố vấn cách thức tiến hành trong tình thế này, mà (chúng tôi biết chắc) các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin kỹ lưỡng. Chúng tôi được cho biết việc ban phép lành phải được tiến hành vì đây là một văn kiện được Đức Thánh Cha ký, và rằng chúng tôi phải tiến hành theo văn kiện đó.
Thế rồi chúng tôi nói cho các bên liên quan:
Phép lành sẽ được trao ban và nhắc rằng sẽ không được ở trong một nhà thờ, và đây là việc chúc lành cho những người chớ không phải là (chúc lành cho) kết hiệp, (đó không phải là một “đám cưới trong nhà thờ,”) và vì thế phép lành sẽ được (trao ban) kín đáo, không có sự hiện diện của khách mời; rằng đó chỉ là một phép lành đơn giản. Sau khi lượng định những giới hạn và khả thi về nơi chốn và lịch trình, chúng tôi nhất trí việc ban phép lành này sẽ được thực hiện ở tư gia anh [Perciavalle]
…
Đường link của tờ Revista Gente
Đường link của tờ chống phá giáo hội Novus Ordo Watch.
Carlos Perciavalle, 82 tuổi, và Jimmy Castilhos, 47 tuổi, đã làm phép cưới vào Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024.
Và trong buổi tiệc khoản đãi tại trang trại tư, họ được một Linh Mục Công Giáo bận thường phục chúc lành cho họ.
Ảnh: revistagente.com
Vị linh mục nói:
“Là con cái của Thiên Chúa cả hai bạn đã xin chúc lành từ Thiên Chúa, cha chúng ta, với niềm hân hoan chúng ta hiện diện nơi đây đại diện cho Giáo Hội xin Thiên Chúa ban phước lành cho các bạn”
Vì lẽ gì chăng nữa, vị linh mục đã giải thích rõ ràng đây là ‘chúc lành, không phải kết hiệp/đám cưới.” Đây là một cách Giáo Hội muốn cho (các bạn) thấy Thiên Chúa ở cùng bạn và chúng ta cũng biết rõ các bạn cũng ở cùng Thiên Chúa vì chúng ta đã nói chuyện thân mật với vị giám mục và ngài đã nhìn thấy niềm tin các bạn.
Sau những lời mang tính biểu thức, vị linh mục cử hành việc chúc lành, trước tiên, ngài đặt tay trên đầu của Carlos Perciavalle và nói: “Carlos, xin Thiên Chúa canh giữ anh và chúc lành cho anh, dẫn anh đi trên con đường hòa bình và yêu thương và Giúp anh tăng trưởng trong việc phục vụ anh em và trong tình yêu thương anh sẽ trao ban cho họ, nhân danh Cha, Con, và Thánh Thần. Amen.”
Và vị linh mục này cũng đặt tay trên Jimmy và cũng nói những lời tương tự.
Theo trang báo Novus Ordo Watch - một trang báo chống phá giáo hội công giáo Rôma - ở đây chỉ dịch phần lời dẫn trực tiếp từ Giám mục sở tại.
Thư của Giám Mục Milton Luis Tróccoli Cebedio, Giáo phận Maldonado-Punta del Este-Minas, Uruguay.
Anh chị em trong giáo phận thân mến;
Nhìn thấy hậu quả không mong muốn về việc chúc lành cho C. Perciavalle and J. Castilhos đã gây ảnh hưởng lên cộng đồng giáo phận, tôi thấy điểm quan trọng muốn chia sẻ cho anh chị em lối đi đã được thực hiện liên quan đến việc chúc lành này.
Sau khi các phương tiện truyền thông (thế tục) loan tin về một nghi lễ kết hôn tôn giáo được cử hành trong một nhà thờ và một bản thông báo minh xác từ giáo phận, một buổi họp theo yêu cầu của đương sự đã diễn ra - để đối thoại và minh xác tình thế. Cha Francisco Gordalina, đại diện tòa Giám Mục và tôi đã tham gia cuộc gặp. Đây là một buổi nói chuyện khá lâu bàn sâu vấn đề trong tinh thần trầm lắng. Chúng tôi đã trao cho họ văn kiện của Vatican “Fiducia Supplicans“ và thảo luận một số đoạn trong văn kiện.
Trong cuộc hội thoại này, họ đã yêu cầu được nhận phép lành, một việc khả thể mà văn kiện trên đã đề nghị cho những cặp đôi trong “tình trạng phi quy tắc.” Chúng tôi đã dành ra vài ngày để tham vấn và tư vấn lãnh vực trên.
Chúng tôi đã được Đại Diện Tông Tòa ở Uruguay cố vấn cách thức tiến hành trong tình thế này, mà (chúng tôi biết chắc) các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin kỹ lưỡng. Chúng tôi được cho biết việc ban phép lành phải được tiến hành vì đây là một văn kiện được Đức Thánh Cha ký, và rằng chúng tôi phải tiến hành theo văn kiện đó.
Thế rồi chúng tôi nói cho các bên liên quan:
Phép lành sẽ được trao ban và nhắc rằng sẽ không được ở trong một nhà thờ, và đây là việc chúc lành cho những người chớ không phải là (chúc lành cho) kết hiệp, (đó không phải là một “đám cưới trong nhà thờ,”) và vì thế phép lành sẽ được (trao ban) kín đáo, không có sự hiện diện của khách mời; rằng đó chỉ là một phép lành đơn giản. Sau khi lượng định những giới hạn và khả thi về nơi chốn và lịch trình, chúng tôi nhất trí việc ban phép lành này sẽ được thực hiện ở tư gia anh [Perciavalle]
…
Đường link của tờ Revista Gente
Đường link của tờ chống phá giáo hội Novus Ordo Watch.
Quan điểm riêng
Có một vài tờ báo mạng Công Giáo Việt Nam, vì bất tuân chống đối Tuyên Huấn “Fiducia Supplicans“ của Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết lại sự kiện trên theo đường hướng và quan điểm riêng của họ; thừa cơ công kích Tuyên Huấn đồng thời miệt thị những người đồng giới, mà những người và trang báo này Đức Thánh Cha đã chỉ trích họ là những kẻ giả hình, còn hồng y Robert McElroy giáo phận San Diego, một đồng minh đắc lực của Đức Thánh Cha, đã mắng thẳng vào mặt họ “đồ dã tâm dai như đỉa đói” “enduring animus.”