Thành viên
- Tham gia
- 21/4/25
- Bài viết
- 6
- Chủ đề Author
- #1
DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Amen!
Cảm nhận được ánh hoàng hôn của cuộc đời dương thế đang đến gần, và với niềm hy vọng chắc chắn vào sự sống đời đời, tôi muốn bày tỏ ý muốn trong di chúc của mình, chỉ liên quan đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong suốt cuộc đời mình, trong thừa tác vụ linh mục cũng như giám mục, tôi luôn tín thác nơi Mẹ của Chúa chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Vì vậy, tôi xin được yên nghỉ – trong khi chờ đợi ngày Phục Sinh – tại Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Đức Bà Cả.
Tôi ước mong cuộc hành trình trần thế cuối cùng của mình kết thúc chính tại ngôi đền thánh cổ kính dâng kính Đức Mẹ này, nơi mà tôi thường đến cầu nguyện vào lúc bắt đầu và kết thúc mỗi chuyến Tông du, để phó dâng với lòng tín thác các ý nguyện của mình cho Mẹ Vô Nhiễm và dâng lời cảm tạ Mẹ vì sự chăm sóc dịu dàng và hiền mẫu của Mẹ.
Tôi xin được an táng trong huyệt mộ thuộc gian bên hông, giữa Nhà nguyện Đức Maria Phần rỗi của Dân thành Rôma và Nhà nguyện Sforza của Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Đức Bà Cả, như được ghi rõ trong phụ lục kèm theo.
Mộ phần phải được đặt trong lòng đất; đơn sơ, không trang trí đặc biệt và chỉ khắc dòng chữ duy nhất: Franciscus.
Chi phí cho việc chuẩn bị nơi an táng của tôi sẽ được trang trải từ sự quảng đại của một vị ân nhân, khoản tiền này tôi đã sắp xếp chuyển giao cho vị đại diện của Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Đức Bà Cả. Tôi đã cung cấp những chỉ dẫn cần thiết cho Đức Hồng y Rolandas Makrickas, Ủy viên Đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Liberiano.
Nguyện xin Chúa ban phần thưởng cân xứng cho những ai đã yêu mến tôi và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Những đau khổ mà tôi trải qua trong giai đoạn cuối của cuộc đời, tôi xin dâng lên Chúa để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Làm tại Nhà Thánh Marta, ngày 29 tháng 6 năm 2022
PHANXICÔ
PHANXICÔ
Nguồn: https://www.vaticannews.va