Thành viên
- Tham gia
- 17/6/26
- Bài viết
- 11
- Chủ đề Author
- #1
Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời mà người lương hay giáo đều ý thức giá trị cao quý này, biểu hiện qua những nghi lễ...
Ảnh: Yannews
Đối với người Công Giáo, hôn nhân trở nên thánh thiêng khi "Mối duyên này do chính Chúa se định và thánh hoá", để nói lên tất cả ý nghĩa của việc cử hành Bí tích Hôn Nhân: Dắt tay nhau vào nhà thờ để trước mặt Chúa, vị đại diện Giáo hội, cộng đoàn và bà con hai họ, đôi bạn thề hứa thuỷ chung, yêu thương trọn đời..., được Chúa cùng Hội thánh chứng nhận và chúc phúc...
Hôn nhân Công giáo cao trọng như thế, cớ gì con cái Chúa lại phàm tục hoá, coi thường ý nghĩa thánh thiêng khi gạt Chúa và cộng đoàn Hội thánh ra khỏi sự kết hợp phu phụ của mình!
Khi hai người nam nữ tự quyết đến với nhau mà không coi luật Chúa và Giáo hội ra gì, coi thường cả chính lễ giáo gia phong (cha mẹ nào cũng muốn con mình lấy nhau cử hành phép đạo đàng hoàng), thì chúng ta đi ăn cưới là đồng thuận việc làm sai trái đó, vậy có tội hay không? Người ta không coi Chúa ra gì, mình hùa theo thì tội hay không tội? Tội nặng hay nhẹ?
Nhiều người giáo dân biết là có tội khi ủng hộ người cố tình làm sai luật Chúa, nhưng vẫn đi rồi nghĩ về xưng tội coi như xong. Đâu có đơn giản vậy! Ví dụ anh biết thằng kia đi trộm cắp là phạm luật hình sự, xong anh vẫn theo nó phạm tội, rồi về giải thích với CA rằng tôi chỉ đi theo, không có ý trộm cắp!
Các bạn trẻ Công Giáo đừng dại dột bất chấp luật Chúa để phàm tục hoá hôn nhân của mình. Các bậc cha mẹ đừng nhu nhược quá mức để thuận theo sự sai trái của con cái. Cộng đoàn, bà con dòng họ đừng đơn giản hoá việc tham dự những hành vi trái luật Chúa mà gánh hậu quả.
Câu nói đơn giản nhưng nghiêm túc nhất: "Mấy đứa lấy nhau phép đạo cho đàng hoàng, ai cũng mừng và hết lòng tham dự chúc phúc". Ở với nhau vài chục năm ngán đến cổ, mà 3 tháng lo cho Lễ Hôn Phối thì không thể, có chăng chúng ta quá coi thường Luật cùng Ơn Chúa cho đời mình.
Hôn nhân Công giáo cao trọng như thế, cớ gì con cái Chúa lại phàm tục hoá, coi thường ý nghĩa thánh thiêng khi gạt Chúa và cộng đoàn Hội thánh ra khỏi sự kết hợp phu phụ của mình!
Khi hai người nam nữ tự quyết đến với nhau mà không coi luật Chúa và Giáo hội ra gì, coi thường cả chính lễ giáo gia phong (cha mẹ nào cũng muốn con mình lấy nhau cử hành phép đạo đàng hoàng), thì chúng ta đi ăn cưới là đồng thuận việc làm sai trái đó, vậy có tội hay không? Người ta không coi Chúa ra gì, mình hùa theo thì tội hay không tội? Tội nặng hay nhẹ?
Nhiều người giáo dân biết là có tội khi ủng hộ người cố tình làm sai luật Chúa, nhưng vẫn đi rồi nghĩ về xưng tội coi như xong. Đâu có đơn giản vậy! Ví dụ anh biết thằng kia đi trộm cắp là phạm luật hình sự, xong anh vẫn theo nó phạm tội, rồi về giải thích với CA rằng tôi chỉ đi theo, không có ý trộm cắp!
Các bạn trẻ Công Giáo đừng dại dột bất chấp luật Chúa để phàm tục hoá hôn nhân của mình. Các bậc cha mẹ đừng nhu nhược quá mức để thuận theo sự sai trái của con cái. Cộng đoàn, bà con dòng họ đừng đơn giản hoá việc tham dự những hành vi trái luật Chúa mà gánh hậu quả.
Câu nói đơn giản nhưng nghiêm túc nhất: "Mấy đứa lấy nhau phép đạo cho đàng hoàng, ai cũng mừng và hết lòng tham dự chúc phúc". Ở với nhau vài chục năm ngán đến cổ, mà 3 tháng lo cho Lễ Hôn Phối thì không thể, có chăng chúng ta quá coi thường Luật cùng Ơn Chúa cho đời mình.
Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh - Gp Long Xuyên
