Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,151
- Chủ đề Author
- #1
Chúa nhật ngày 1/6, tại Rôma, Đức Lêô XIV đã cử hành thánh lễ cầu cho các gia đình nhân dịp Năm Thánh dành cho các gia đình. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, trong một bài phát biểu công khai đầu tiên, ngài đã khẳng định rằng gia đình được "xây dựng trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ", đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh tới phẩm giá của thai nhi và người cao tuổi, cho thấy ngài là người mạnh mẽ bảo vệ giáo lý truyền thống của Hội Thánh. Ngài cũng nhiều lần bày tỏ lòng trắc ẩn trước những đau khổ mà các gia đình phải chịu, dù vì "bất ổn tình cảm" hay vì các xung đột.
Ngày 16 tháng 5, một tuần sau khi được bầu chọn, như thường lệ, vị tân giáo hoàng đã tiếp các đại sứ của 184 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.
Trước mặt họ, ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “xây dựng những xã hội dân sự hài hòa và hòa giải”.
Theo chân các vị tiền nhiệm, ngài nhanh chóng xác định nền tảng của xã hội chính là gia đình – “một xã hội rất nhỏ, nhưng có thật và có trước mọi xã hội dân sự”.
Lời khẳng định này của ngài cũng là lời của Đức Lêô XIII - vị giáo hoàng mà ngài chọn làm Tông hiệu, viết trong thông điệp Rerum Novarum được ký cách đây 134 năm. Trong thông điệp đó, vị cha đẻ của Học thuyết xã hội Công giáo khẳng định rằng gia đình có “một số quyền và bổn phận hoàn toàn độc lập với Nhà nước”; đồng thời khẳng định, gia đình có những “ưu tiên về lý luận và thực tiễn” so với xã hội dân sự, và lên án mọi sự can thiệp của quyền lực dân sự vào “thánh địa gia đình”.
Những ý tưởng này, sau đó đã được Công đồng Vatican II (Gaudium et Spes), tiếp đến là Thánh Gioan Phaolô II (Familiaris consortio) và các giáo hoàng kế tiếp, phát triển.
Không chỉ mạnh mẽ bảo vệ các điểm giáo lý truyền thống trước mặt các đại sứ, Đức Lêô XIV còn thúc giục các nhà chính trị đặt cược “vào gia đình, được xây dựng trên sự kết hợp bền vững giữa một người nam và một người nữ”. Lời khẳng định này lập tức thu hút giới truyền thông. “Giáo hoàng Lêô XIV bảo vệ gia đình và hôn nhân truyền thống” – một số tờ báo nói tiếng Anh đã giật tít như thế sau bài phát biểu của ngài.
Trong cùng bài diễn văn với các nhà ngoại giao – vốn thường được coi là định hướng tổng quát cho cả một triều đại giáo hoàng – Đức Lêô XIV cũng kêu gọi bảo vệ “phẩm giá của mỗi người”, đặc biệt là “những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất: từ thai nhi đến người già, từ người bệnh đến người thất nghiệp, bất kể họ là công dân hay người nhập cư”. Một lần nữa, các nhà quan sát ghi nhận đây là một lập trường rõ ràng về các vấn đề xã hội nhạy cảm – như phá thai, trợ tử – đang ngày càng gây tranh cãi tại nhiều quốc gia.
Trước đó một ngày, ngày 15 tháng 5, Đức Lêô XIV cũng đã nhắc đến vai trò giáo dục thiết yếu của gia đình khi tiếp các tu huynh Dòng La San. Ngài nhấn mạnh đến “sự tham gia của gia đình trong hành trình học tập, theo nguyên tắc ‘tam giác giáo dục’”.
Những gia đình đau khổ
Trong các bài phát biểu của mình, vị Giáo hoàng thứ 267, vốn đã nổi tiếng là người luôn quan tâm đến các gia đình khi còn làm Giám mục Chiclayo tại Peru, cũng nhắc đến nhiều hoàn cảnh đau khổ của các gia đình.
Trước các tu sĩ La San, ngài mô tả những thiếu thốn trong bối cảnh xã hội hiện nay – một môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của gia đình. Ngài than phiền về “các kiểu quan hệ ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự hời hợt, chủ nghĩa cá nhân và bất ổn tình cảm”. Ngài cũng lấy làm tiếc vì “nhịp sống và lối sống hiện đại khiến con người không còn đủ thời gian cho việc lắng nghe, suy nghĩ và đối thoại – từ trường học đến gia đình, đôi khi ngay cả giữa những người cùng trang lứa – và hậu quả là sự cô đơn”.
Trong buổi triều yết chung ngày 28 tháng 5, Đức Lêô XIV cũng đau buồn trước số phận của người dân Gaza, nơi “những giọt nước mắt ngày càng tuôn trào của các bậc cha mẹ đang ôm thi thể con cái mình trong vòng tay, đang kêu thấu tận trời”. Ngài bày tỏ sự xót xa cho các gia đình “liên tục phải di dời để tìm chút ít thực phẩm và nơi trú ẩn an toàn, trước các đợt oanh kích”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và viện trợ nhân đạo.
Trong buổi đọc kinh Regina Cæli đầu tiên ngày 11 tháng 5, ba ngày sau khi được bầu chọn, vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh đến mối liên kết thiêng liêng vẫn tồn tại trong gia đình ngay cả sau cái chết. Nhân dịp Ngày của Mẹ tại Ý, ngài gửi “lời chào thân tình tới tất cả các bà mẹ, cùng một lời cầu nguyện cho các bà mẹ còn sống và cả những người đã về trời”, khiến đám đông vỗ tay vang dội.
Ông Edinson Delgado – hiệu trưởng Trường Công giáo Thánh Turibiô Mogrovejo tại Chiclayo – nói với truyền thông ACI Prensa: “Ngài luôn quan tâm đến các gia đình, đến việc giáo dục và hội nhập họ vào xã hội như là hạt nhân nền tảng. Tôi tin rằng, trong vai trò của một giáo hoàng, ngài sẽ xây dựng một Hội Thánh trong Đức Kitô, một Hội Thánh hiệp nhất và đề cao vai trò thiết yếu của gia đình”.
Trước các tu sĩ La San, ngài mô tả những thiếu thốn trong bối cảnh xã hội hiện nay – một môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của gia đình. Ngài than phiền về “các kiểu quan hệ ngày càng bị ảnh hưởng bởi sự hời hợt, chủ nghĩa cá nhân và bất ổn tình cảm”. Ngài cũng lấy làm tiếc vì “nhịp sống và lối sống hiện đại khiến con người không còn đủ thời gian cho việc lắng nghe, suy nghĩ và đối thoại – từ trường học đến gia đình, đôi khi ngay cả giữa những người cùng trang lứa – và hậu quả là sự cô đơn”.
Trong buổi triều yết chung ngày 28 tháng 5, Đức Lêô XIV cũng đau buồn trước số phận của người dân Gaza, nơi “những giọt nước mắt ngày càng tuôn trào của các bậc cha mẹ đang ôm thi thể con cái mình trong vòng tay, đang kêu thấu tận trời”. Ngài bày tỏ sự xót xa cho các gia đình “liên tục phải di dời để tìm chút ít thực phẩm và nơi trú ẩn an toàn, trước các đợt oanh kích”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn và viện trợ nhân đạo.
Trong buổi đọc kinh Regina Cæli đầu tiên ngày 11 tháng 5, ba ngày sau khi được bầu chọn, vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã nhấn mạnh đến mối liên kết thiêng liêng vẫn tồn tại trong gia đình ngay cả sau cái chết. Nhân dịp Ngày của Mẹ tại Ý, ngài gửi “lời chào thân tình tới tất cả các bà mẹ, cùng một lời cầu nguyện cho các bà mẹ còn sống và cả những người đã về trời”, khiến đám đông vỗ tay vang dội.
Ông Edinson Delgado – hiệu trưởng Trường Công giáo Thánh Turibiô Mogrovejo tại Chiclayo – nói với truyền thông ACI Prensa: “Ngài luôn quan tâm đến các gia đình, đến việc giáo dục và hội nhập họ vào xã hội như là hạt nhân nền tảng. Tôi tin rằng, trong vai trò của một giáo hoàng, ngài sẽ xây dựng một Hội Thánh trong Đức Kitô, một Hội Thánh hiệp nhất và đề cao vai trò thiết yếu của gia đình”.
Gia đình lớn của Thiên Chúa
Ở cấp độ rộng lớn hơn, vị giáo hoàng mang hai dòng máu Mỹ – Peru đã nhiều lần mô tả Giáo hội như một gia đình – “gia đình của Thiên Chúa”. Đó là một thực tại bao trùm “sự phong phú trong ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm của chúng ta” – ngài phát biểu trước các thành viên của các Hiệp hôi Giáo hoàng truyền giáo.
Khi ngỏ lời với người dân Rôma tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vào Chúa Nhật vừa qua (28/5), Đức Giáo hoàng kêu gọi các tín hữu “cùng nhau bước đi trong Hội Thánh, hiệp nhất như một gia đình duy nhất của Thiên Chúa”.
Trong thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng, đấng kế vị thánh Phêrô cũng đã tự giới thiệu mình trong khung cảnh gia đình: “Tôi đã được chọn mà không có công trạng nào, và với nỗi sợ hãi cùng run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em muốn trở thành người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng bước đi trên con đường yêu mến Thiên Chúa.”
Và ngài kêu gọi: “Hãy lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Ngài để trở thành một gia đình duy nhất của Ngài: trong Đức Kitô duy nhất, tất cả chúng ta là một.”
Khi ngỏ lời với người dân Rôma tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vào Chúa Nhật vừa qua (28/5), Đức Giáo hoàng kêu gọi các tín hữu “cùng nhau bước đi trong Hội Thánh, hiệp nhất như một gia đình duy nhất của Thiên Chúa”.
Trong thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng, đấng kế vị thánh Phêrô cũng đã tự giới thiệu mình trong khung cảnh gia đình: “Tôi đã được chọn mà không có công trạng nào, và với nỗi sợ hãi cùng run rẩy, tôi đến với anh chị em như một người anh em muốn trở thành người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng bước đi trên con đường yêu mến Thiên Chúa.”
Và ngài kêu gọi: “Hãy lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Ngài để trở thành một gia đình duy nhất của Ngài: trong Đức Kitô duy nhất, tất cả chúng ta là một.”
- Ảnh trong bài: Vatican Media
Phải làm gì?
Docat 114: Giáo Hội nghĩ gì về gia đình?
Giáo Hội xem gia đình là cộng đồng tự nhiên đầu tiên và quan trọng nhất. Gia đình có những quyền đặc biệt và là trọng tâm của toàn bộ đời sống xã hội. Xét cho cùng, đó là nơi đời sống con người bắt đầu và là nơi phát triển những mối quan hệ đầu tiên giữa người với người. Gia đình là nền móng của xã hội; mọi sự sắp đặt trong xã hội đều bắt nguồn từ gia đình. Vì tầm quan trọng lớn lao này, Giáo Hội xem gia đình là một định chế do Thiên Chúa xác lập.