Tích cực
- Tham gia
- 22/12/23
- Bài viết
- 179
- Chủ đề Author
- #1
Chỉ hai từ Latinh — Extra omnes! — nhưng đủ để khiến cả thế giới Công giáo nín thở. "Tất cả ra ngoài!" là mệnh lệnh ngắn gọn nhưng thiêng liêng sẽ đánh dấu giây phút khởi đầu của một trong những nghi thức trang trọng và kín đáo nhất trong đời sống Giáo hội: mật nghị hồng y bầu tân giáo hoàng.
Đức Guido Marini, trưởng nghi lễ phụng vụ, chuẩn bị đóng cánh cửa kép của Nhà nguyện Sistina vào ngày 12 tháng 3 năm 2013 tại Vatican. Ngài hô lớn "Extra omnes" – tiếng Latinh có nghĩa là "Tất cả ra ngoài" – yêu cầu mọi người không tham gia mật nghị rời khỏi gian phòng được trang trí bằng các bức bích họa, sau đó khóa cửa lại. Ảnh: L'Osservatore Romano qua AFP/Getty Images.
Trong những ngày gần đây, không khí tại Vatican tràn đầy căng thẳng và hồi hộp. Nhưng chỉ đến khi vị chủ sự nghi lễ phụng vụ, Đức ông Diego Giovanni Ravelli, cất lời “Extra omnes!” trước cửa Nhà nguyện Sistina, tất cả mới thật sự bắt đầu. Lúc ấy, 133 vị hồng y cử tri — những người đã long trọng tuyên thệ giữ bí mật và trung thành — đã ổn định vị trí bên trong. Những người không thuộc thành phần cử tri như nhân viên hành chính, phụ tá, các giám mục và lính gác Thụy Sĩ sẽ được yêu cầu rời khỏi nhà nguyện. Rồi cánh cửa gỗ nặng nề sẽ được khép lại. Một thế giới khép kín bắt đầu.
Một nghi thức của thinh lặng và thiêng liêng
Từ thời điểm đó, mối liên hệ giữa các hồng y và thế giới bên ngoài sẽ bị cắt đứt hoàn toàn: không điện thoại, không báo chí, không thư từ, không thăm viếng. Cũng không một lời rò rỉ ra bên ngoài. Việc tiết lộ nội dung mật nghị — dù trong hay sau quá trình bầu cử — bị xem là vi phạm nghiêm trọng luật Giáo hội, và có thể bị phạt tuyệt thông tiền kết (tức là hình phạt có hiệu lực ngay lập tức, không cần tuyên bố chính thức).
Bên trong, Giáo hội chìm vào thinh lặng để lắng nghe điều mà con người không thể áp đặt: tiếng thì thầm của Chúa Thánh Thần.
Câu nói Extra omnes không chỉ là một mệnh lệnh hành chính, mà là một dấu chỉ linh thánh. Đó là khoảnh khắc giao thời giữa "trước" và "sau", nơi mà con người lùi bước để Thiên Chúa dẫn đường. Kể từ đó, tất cả sẽ được phó thác cho sự soi sáng của Thần Khí, Đấng hoạt động trong sự âm thầm, không bị che lấp bởi tiếng ồn thế gian hay tính toán con người.
Nhà nguyện Sistina, nay đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Mật nghị Hồng y vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Vatican Media)
Mật nghị: một cuộc chiến nội tâm
Dù bên ngoài là nghi thức, bên trong mật nghị là một cuộc chiến thiêng liêng. Các hồng y, mỗi người mang trong mình những kinh nghiệm, thao thức và ý niệm về Giáo hội, phải bước vào hành trình tìm kiếm chung: ai là người Chúa chọn? Đó không chỉ là một quyết định, mà là một sự lắng nghe và phân định.
Khi cánh cửa Sistina đóng lại, thế giới chỉ còn biết chờ đợi tín hiệu duy nhất: làn khói. Màu trắng – nghĩa là một vị giáo hoàng mới đã được bầu chọn. Nhưng trước đó, tất cả chìm vào thinh lặng. Một sự thinh lặng không vô nghĩa, mà chất chứa bao khẩn cầu, suy niệm và cả cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn từng vị hồng y.
Và thế là bắt đầu một thời khắc trọng đại. Với Extra omnes, Giáo hội không đơn thuần đóng cửa một căn phòng — mà mở ra một tiến trình linh thiêng để tìm người kế vị Thánh Phêrô. Và cả thế giới cùng nín lặng, chờ đợi một tia sáng từ khói trắng, từ cánh cửa sẽ lại mở ra... với một cái tên, một khuôn mặt, và một sứ vụ lớn lao phía trước.
Cùng chủ đề