Behold God’s Providence
- Tham gia
- 17/12/23
- Bài viết
- 1,070
- Chủ đề Author
- #1
“Docat – Phải làm gì” là một phiên bản phổ thông của Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Cuốn sách này chứa đựng Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo được chính Đức Thánh Cha Phaxicô gửi tới các bạn trẻ. Và Ngài có một giấc mơ.
Đức Thánh Cha Phanxicô cầm trên tay cuốn sách Docat
Giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo là một phần thiết yếu của Huấn Quyền Hội Thánh, được các vị tiền nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như các Hội đồng Giám mục coi trọng.
„… chúng tôi mong muốn nó trở thành môn học bắt buộc trong các trường công giáo ở mọi cấp, nhất là trong các chủng viện… Ngoài ra học thuyết xã hội cũng cần được đưa vào công tác đào tạo tôn giáo trong các giáo xứ và trong các phong trào tông đồ giáo dân.“ – Giáo hoàng Gioan XXIII nói trong Thông điệp Mẹ và Thầy.
Giáo huấn xã hội là „…một phần giáo huấn của Giáo Hội, của quan niệm về con người và cuộc sống xã hội và cách riêng của luân lí xã hội…“ – Giáo hoàng Gioan Phao-lô II
“Nhiều người Công giáo không biết rằng: Học thuyết xã hội của Giáo hội là một phần thiết yếu của đức tin Công giáo” – Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ
Hay mới gần đây nhất, tại Báo cáo tổng hợp Thượng hội đồng giám mục vào 10/2023 có nhắc tới: “Học Thuyết Xã Hội của Giáo hội là một nguồn tài nguyên chưa được nhiều người biết đến, cần phải đầu tư vào chuyện này. Các giáo hội địa phương không những cần phổ biến rộng rãi nội dung nó, mà còn phải giúp tín hữu thủ đắc nó bằng những thực hành lấy cảm hứng từ học thuyết này.“
Đặc biệt là với những người trẻ, được Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi hành động theo các nguyên tắc của sự thật, công bằng và bác ái trong các văn bản quan trọng của Giáo hội. Và Ngài gửi gắm người trẻ cuốn sách Docat.
Docat - Cẩm nang Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo dành cho người trẻ
Trong phần dẫn nhập cuốn sách, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, Docat trả lời cho câu hỏi “Phải làm gì?”, đây là một cuốn cẩm nang giúp chúng ta thay đổi bằng Tin Mừng, trước hết chính bản thân mình, sau đó hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất với mình, và cuối cùng là tất cả thế giới.
Ngài nhấn mạnh thêm, chỉ có sự hoán cải tâm hồn mới có thể làm cho thế giới đầy khủng bố và bạo lực của chúng ta trở nên nhân bản hơn. Và sự hoán cải này cũng đồng nghĩa cần có sự nhẫn nại, công bằng, khôn ngoan, đối thoại, liêm chính, liên đới với các nạn nhân là những người túng thiếu và nghèo khổ nhất, cần có sự cống hiện vô hạn, dám yêu cho đến chết vì tha nhân.
Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi cho người trẻ: “Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì hơn cho cuộc cách mạng về tình yêu và công bằng này trở nên hiện thực trong nhiều vùng miền trên hành tinh khốn khổ này hay sao?”
Chính lúc này, Ngài nói về giấc mơ của mình.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả bây giờ hãy thật sự tìm hiểu sâu xa Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Giấc mơ của Ngài không chỉ là về một nhóm người ngồi dưới gốc cây và thảo luận về học thuyết xã hội, mà còn lớn lao hơn: “Cha ước mơ có được 1 triệu người trẻ Ki-tô hữu, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, là có cả một thế hệ cùng vừa đi, vừa bàn chuyện học thuyết xã hội cho những người đồng thời với mình.”
Người trẻ cùng nhau học hỏi và thảo luận Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo
Cuối cùng, Ngài gửi gắm sứ mạng này cho người trẻ. Không có cái gì khác có thể thay đổi thế giới mà chỉ có những con người cùng với Chúa Giê-su dấn thân cho thế giới, cùng với Người đến những “vùng ven” và đi vào giữa lấm lem của cuộc đời mới thay đổi được.
Bạn và tôi! Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện giấc mơ của Đức Thánh Cha nhé! Khi nhiều người làm điều đó với nhau, sẽ có những cải thiện trong thế giới này và mọi người sẽ cảm nhận được Thần khí của Chúa đang làm việc qua hành động của chúng ta.
Cùng chủ đề