Thành viên
Tham gia
15/11/24
Bài viết
51

Các tu sĩ dòng Chartreux nổi tiếng với khát vọng ẩn danh, và tập sách Ghi chú về Cầu nguyện dành cho Năm Thánh vẫn giữ trọn tinh thần đó, chỉ ghi đơn giản tác giả là "Các tu sĩ dòng Chartreux." Chủ đề của họ là Hội Thánh trong cầu nguyện.​

Ở một khía cạnh nào đó, tựa đề này như một lời khẳng định hiển nhiên, bởi sứ mạng cốt lõi của Hội Thánh chính là cầu nguyện. Hội Thánh luôn cầu nguyện, ngay cả khi giảng dạy, khi thi hành sứ vụ bác ái, phục vụ xã hội hay bất kỳ hoạt động cộng đồng nào khác.​

phailamgi_Giáo Hội Cầu Nguyện_cv1.jpg
Ảnh: lukadakskobler.com

Các tu sĩ nhắc nhở rằng cầu nguyện là một hồng ân. Có lẽ đôi khi chúng ta không nhận ra chân lý này. Cầu nguyện là quà tặng từ Thiên Chúa. Người đã mặc khải điều đó qua cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và trên hết, trong cuộc đời của Con Một Người, Đức Giêsu Kitô. Lời cầu nguyện của Chúa Kitô vẫn tiếp tục trong Hội Thánh cho đến ngày Người lại đến trong vinh quang.

Ngôn sứ Isaia từng khẳng định rằng Nhà Chúa là nhà cầu nguyện. Chính Đức Giêsu cũng nhắc lại điều đó khi nói về Đền thờ Giêrusalem. Nhưng rồi Người mặc khải rằng việc thờ phượng đích thực không hệ tại nơi chốn do tay người phàm dựng nên, mà ở trong và qua chính thân thể Người.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng mong muốn các giáo xứ trở thành những trường dạy cầu nguyện. Các tu sĩ nhấn mạnh rằng cầu nguyện cần được học hỏi. Mà học hỏi thì đòi hỏi một thái độ môn đệ—một tâm thế sẵn sàng lãnh hội. Chúng ta cũng cần những bậc thầy, bắt đầu từ vị Thầy vĩ đại là Đức Giêsu, và tiếp nối là bao nhiêu môn đệ của Người, những người đã trở thành thầy dạy cầu nguyện cho chúng ta.

Cầu nguyện không khởi đầu từ lý trí mà từ con tim. Lý trí có thể bổ trợ và làm phong phú thêm việc cầu nguyện, nhưng tự bản chất, cầu nguyện là hành động của trái tim.

Nhiều bậc thầy linh đạo, trong đó có các tu sĩ dòng Chartreux, đều nhấn mạnh rằng cầu nguyện thường đạt đến sự sâu lắng nhất trong "hoang mạc." Chính các tu sĩ sống đời khổ hạnh như sa mạc, giữa tu viện đơn sơ, thinh lặng, từ bỏ những tiện nghi mà thế gian xem là thiết yếu.

Trước đây, đã có những bài viết đề cập đến việc cần dành một khoảng lặng để có thể đối thoại với Thiên Chúa—một cuộc đối thoại đích thực, tức là cầu nguyện.

phailamgi_Giáo Hội Cầu Nguyện_cv2.jpg
Ảnh: Alamy

Đời sống cầu nguyện chung của các tu sĩ là minh chứng rõ ràng rằng cầu nguyện Kitô giáo mang tính cộng đoàn và công khai. Khi chúng ta quy tụ trong Hội Thánh để cầu nguyện, đặc biệt là trong Thánh lễ, các lời kinh hầu như luôn ở ngôi thứ nhất số nhiều—"chúng con," "của chúng con"—chỉ trừ một số phần như Kinh Thú Nhận và Kinh Tin Kính, nơi vẫn giữ ngôi thứ nhất số ít.

Điều này không chỉ giới hạn ở ngôn từ mà còn bao hàm cả cách chúng ta cử hành các bí tích. Dù là giám mục, linh mục, phó tế hay giáo dân, mỗi người đều cần ý thức rằng khi tham dự phụng vụ, ta không đặt bản thân làm trung tâm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không thể cầu nguyện riêng hay dùng những lời cầu nguyện cá nhân. Mọi lời cầu nguyện đều khởi đi từ một cá nhân. Có những lời nguyện hay đến mức được toàn thể Hội Thánh gìn giữ và sử dụng.

Trong Ghi chú này, các tu sĩ cũng nhắc nhở rằng cầu nguyện của chúng ta mang tính "Vượt Qua."

Thuật ngữ "mầu nhiệm Vượt Qua," thường được nhắc đến trong Mùa Phục Sinh, là cách diễn tả súc tích về toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô, từ biến cố Truyền Tin (gắn kết chúng ta với Israel), đến cuộc đời, sứ vụ công khai, cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh, lên trời, việc Người sai Chúa Thánh Thần và sự hiện diện đích thực của Người trong Hội Thánh.

Mọi lời cầu nguyện của người Kitô hữu đều mang dấu ấn "Vượt Qua"—nghĩa là luôn đặt nền tảng nơi chính Đức Giêsu Kitô.

Nếu trong nhà thờ giáo xứ bạn có sách lễ hoặc bạn sử dụng các sách nguyện như Magnificat hay Give Us This Day, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận những bản văn phụng vụ của Thánh lễ.

Hãy lắng nghe những lời kinh được đọc trong Thánh lễ. Hãy kết hợp lời cầu nguyện của linh mục và biến chúng thành lời cầu nguyện của chính bạn. Nếu có thể, trước Thánh lễ, hãy dành ít phút đọc trước các lời kinh mà bạn sắp cùng linh mục đọc lên trong Thánh lễ. Hãy nhớ rằng bạn đang cùng linh mục cử hành Thánh lễ.

Trong mỗi Thánh lễ, vị chủ tế luôn đọc lời nguyện: "Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận."

Một lời khẳng định súc tích nhưng đầy sức mạnh về Hội Thánh trong cầu nguyện.​

Bởi Cha Robert M. O'Grady
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên