[Giới thiệu sách] DOCAT cuốn sách thay đổi đời tôi

5.00 star(s) 5 Votes
Phù vân nối phù vân Thời gian cứ xoay vần
Tham gia
29/12/23
Bài viết
235
Là một người công giáo đôi lần tôi cũng tự hỏi mình “phải làm gì?” trước những vấn đề của cuộc sống, của chính bản thân mình cũng như của xã hội. Trước khi biết mình phải làm gì thì một câu hỏi tôi cần trả lời đó là “mình là ai?”.
Phailamgi_docat.jpeg


Để trả lời cho câu hỏi đó tôi đã tìm đọc những cuốn sách, tìm hiểu về các quan điểm triết học về con người nhưng vẫn chưa tìm thấy câu trả lời thỏa mãn, vẫn còn cái gì đó chưa trọn vẹn để trả lời cho hỏi “tôi là ai?”. Có lẽ là một cái duyên tôi được đọc và được học về cuốn DOCAT, tôi nhân ra rằng mình là một nhân vị, mình là hình ảnh của Thiên Chúa.

Khi nhận ra mình là một nhân vị tôi cũng nhân ra những khía cạnh của con người mà mình đang là. Con người được Thiên Chúa tạo dựng thành một thể thống nhất của xác và hồn. Bởi đó con người vừa là hữu thể vật chất, có liên quan với thế giới nay qua thân xác mình, và là hữu thể thiêng liêng, mở ra với siêu việt và có thể khám phá ra những chân lý còn sâu xa hơn nhờ trí khôn của mình. Qua đó “con người chia sẻ ánh sáng trí tuệ của Thiên Chúa”. Một đặc tính nữa của con người mà trong cuốn DOCAT có nhắc tới đó chính là tính độc nhất vô nhị, độc đáo và không thể sao chép. Con người hiện hữu như một cái “tôi” có khả năng hiểu mình, làm chủ mình và tự quyết về mình. Khi nhận ra điều này tôi hiểu rằng mình phải tôn trọng người khác, tôn trọng cả những nét riêng của họ cho dù họ có thiếu xót hay lỗi lầm, họ vẫn là một ngôi vị.

Đăc tính thứ ba của con người là con người có tự do. Cũng có nhiều triết gia nói về sự tự do của con người nhưng có một điều trong sách DOCAT đánh động tôi khi nhắc đến mục đích của sự tự do “ Suy cho cùng, tự do có mặt để chúng ta có thể làm được những gì thật sự tốt đẹp bằng ý chí tự do và sự hiểu biết của chúng ta.” ( DOCAT sô 57). Thật vậy bao lâu nay cứ nghĩ tự do là làm điều gì thì làm, tự do là phá bỏ những luật Chúa dạy nhưng rồi tôi nhận ra khi mình lựa chọn làm việc xấu thì lúc đó mình không còn thực sự tự do,có thể mình đã để cho bản năng hay nhưng yếu đuối điều khiển mình. Chúng ta cũng luôn cần phải rèn luyện lương tâm và học theo sự chỉ dẫn đúng đắn về những giá trị chân thực.

DOCAT cũng nhấn mạnh đến khía cạnh bình đẳng về phẩm giá của con người. Có lẽ không phải ai sinh ra cũng bình đẳng với nhau về địa vị, học vấn hay năng khiếu… những cho dù chúng ta có khác nhau về những điểm đó thì chúng ta vẫn bình đẳng với nhau về phẩm giá. “Thiên Chúa không thiên vị ai” (Cv 10,34) vì mọi người đều có cùng phẩm giá của những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa.

Và đặc tính thứ năm của con người là con người mang bản tính xã hội. Tự bản chất con người đã là một hữu thể xã hội. Khi nói tôi tôn trọng người bạn đời của mình thì tôi cũng phải tôn trọng những mối tương quan mà họ có, vì mỗi chúng ta cần có những mối tương quan xã hội để giúp chúng ta trở lên trọn vẹn.

Khi nhận ra mình là một nhân vị và mình có những mang nhưng khía cạnh của con người, tôi cũng ý thức mình cần phải làm gì với chính mình và những người xung quanh.
DOCAT đã giúp tôi thay đổi thế đó.
#DOCAT
#cungnhautamanhhon
 

Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Vị Giám mục chịu "tử đạo" vì các Thánh tử đạo | Phải làm gì? | Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn "là vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam." Đó là lời nhận xét của Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp lễ giỗ kỷ niệm 28 năm Đức Hồng y Căn về với Chúa.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên