Góc nhìn một người trẻ về Tết Nguyên Đán

5.00 star(s) 2 Votes
Thành viên
Tham gia
14/1/24
Bài viết
47

Nguyên nghĩa của chữ : Tết chính là “ tiết" (thời tiết). Hai chữ “ Nguyên Đán” có gốc chữ hán; “ nguyên” có nghĩa là sự khởi đầu và “ đán” là buổi sáng sớm.​

Tết Nguyên Đán là sự giao cảm giữa trời đất, con người và Đấng thiêng liêng!


Cover_Góc nhìn một người trẻ về Tết Nguyên Đán_phailamgi.jpg

Ảnh: Vietravel.com

Dịch chuyển tiết xuân mà đặc trưng ở miền Bắc, mưa xuân làm cây cối đâm chồi nẩy lộc và có ý nghĩa đặc biệt với một nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chính. Cũng là dịp con người biết ơn thiên nhiên đã tái tạo những sản phẩm nuôi dưỡng thể chất cũng như tinh thần con người.

Những dịch chuyển thời tiết cũng làm con người hiểu rằng theo năm tháng con người sẽ tăng dần độ đuổi, chúng ta cũng thật nhỏ bé giữa thiên nhiên đất trời. Cũng không nên bỏ qua việc lắng nghe cơ thể dịch chuyển theo thời tiết, môi trường, ăn uống, độ tuổi. Trân trọng sức khỏe thể lý là bước đầu tiên của sự tôn trọng bản thân, của sự biết ơn với đấng sinh thành, của tạo hóa đã dành cho mình.

Có thể bạn nghĩ phải thật thành công mới hạnh phúc nhưng khi đững giữa đất trời con người lại trở nên thật nhỏ bé. Hãy để con trẻ và bản thân cảm nhận hạnh phúc qua tình yêu thiên nhiên, cây cỏ, núi biển, đât nước là bước đệm cho tình yêu hướng tới con người. Mà chẳng phải có câu: “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”

Mùa xuân này trồng thêm cây trong nhà, một chuyến trecking để học cách yêu thiên nhiên , thực hành sống xanh, đơn giản để con người và thiên nhiên ngày càng gần nhau hơn.

mùa xuân trên đỉnh núi_phailamgi.JPG

Trên đỉnh núi Muối mùa xuân


Người Việt Nam có tục hằng năm mỗi khi tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu đều mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình, được chúc tết tới họ hàng lối xóm, tới thầy cô, bạn bè xưa cũ.

Trong văn hóa tập tục của người Việt: Tết là thờ ông bà tổ tiên, gói bánh trưng, dọn dẹp trang trí nhà cửa, đi chợ tết, chúc tuổi, lì xì may mắn, du xuân kết bạn giao duyên, tất niên cuối năm, tiệc đầu xuân hay hiện đại hơn là những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè đầu năm mới. Tất cả tạo nên sự gắn kết các thế hệ, bỏ lại những lầm lỗi, mâu thuẫn, hướng về một năm mới hy vọng và hạnh phúc hơn. “ Chín bỏ làm mười” là câu các cụ vẫn mong anh chị em trong nhà đừng vì tài chính, ganh ghét, so bì, đất cát mà đổ bể tình thân, mất đi niềm vui sum họp. Đôi lúc chúng ta nên đặt câu hỏi: “ Bạn mong muốn người anh em mình trở nên tốt hơn hay là bạn đặt cái tôi và mong muốn của bạn cao hơn?”

Con người không chỉ giúp đỡ nhau trong gia đình, họ tộc mà còn hướng là bên ngoài về những người yếu thế trong xã hội mà đọng lại ở hai chữ “lòng thương”. Có người bạn nói với mình dù khác tôn giáo nhưng tớ với cậu cùng cái nhìn, người Việt nên biết thương người Việt nhiều hơn. Chúng ta sinh ra với những lịch sử từng đau thương mất mát, vị trí địa lý vừa ưu điểm nhưng cũng đầy yếu thế, văn hóa tập tục nhiều thú vị nhưng cũng nhiều điểm cần biến đổi. Sao chúng ta không biết thương nhau cố gắng giúp nhau biến đổi cùng trở nên tốt hơn.

Cơm tết của bà cụ_phailamgi.JPG

Bát cơm cụ già neo đơn

Mùa xuân này, hãy tìm đến một người già neo đơn, một gia đình đang đổ vỡ, một gia đình đang nợ nần, một người bạn đang gặp khó khăn, làm hòa và giúp người bạn khó ưa cùng biến đổi. Bạn có thể làm nên mùa xuân đẹp từ sự chia sẻ, từ sự cho đi thật tâm và ấm áp của lòng người.


Trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, nhất những dịp tết đến nhìn lại. Không gì bằng hai chữ: “ Tạ Ơn”. Tôi thích cái cách những người trẻ ngồi bên đống lửa hay trên bãi biển cùng chia sẻ tâm tình với nhau và cùng thấy “ Tạ ơn” vì mình được đấng thiêng liêng bảo vệ nâng đỡ cách kỳ diệu nhất trong đoạn khó của cuộc đời.

Các bạn là nhân vị độc đáo, chẳng thể thay thế chỉ là sẽ có một phiên bản biến đổi tốt dần lên nếu bạn biết bạn được yêu đến nhường nào, bạn xứng đáng được có cơ hội, bạn đáng để được làm lại, bạn phù hợp với những nét đẹp theo cách riêng mà đấng tối cao đã đặt gửi. Bạn ở đây được trao một sứ mệnh dù nhỏ bé hay cao cả đều đáng tự hào và cố gắng.

Dành thời gian cầu nguyện tổng kết một năm, viết nhật ký, lên kế hoạch cho năm mới . Hay ngồi cùng người thân, bạn bè cùng nhau tạ ơn bề trên đã ưu ái nâng đỡ chúng ta: dù khó khăn, dù kinh tế downtrend, dù lòng người tổn thương thì mọi nhẽ cũng vượt thắng và bình an.







 

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên