Đi tìm chân lý
Tham gia
25/1/24
Bài viết
684

Ham muốn sống là một bản năng mạnh mẽ của con người. Chúng ta không chỉ muốn tồn tại mà còn muốn để lại dấu ấn của mình trên thế gian này. Đối với những người lập gia đình, con cái là sự nối tiếp tự nhiên của dòng chảy sự sống. Nhưng với những người không kết hôn, như các linh mục sống đời độc thân, họ không có con ruột theo nghĩa sinh học, nên nhiều người chọn cách tạo ra “đứa con tinh thần” – một tác phẩm nghệ thuật, một cuốn sách, một công trình xây dựng, hay một dự án phục vụ xã hội.​




phailamgi_ham muốn có một đứa con tinh thần_cv.jpg
Ảnh tạo bởi AI

Những "đứa con tinh thần" ấy có thể mang lại nhiều giá trị tốt đẹp. Một người viết sách để chia sẻ kiến thức, một nhạc sĩ sáng tác những bài ca chạm đến tâm hồn, một linh mục xây dựng nhà thờ để phục vụ giáo dân – tất cả đều có thể là những cách để một người ghi dấu ấn của mình theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nếu động cơ chính là thỏa mãn ham muốn cá nhân, để khẳng định cái tôi, thì đôi khi những dự án ấy không thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng mà lại trở thành gánh nặng.


Chẳng hạn, một người có thể xây dựng một công trình hoành tráng nhưng không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, dẫn đến sự lãng phí. Một tác phẩm có thể ra đời chỉ để làm thỏa mãn lòng kiêu hãnh của tác giả mà không thực sự truyền tải giá trị gì cho người đọc. Thậm chí, nếu ai đó cố gắng để lại dấu ấn mà quên đi lợi ích chung, thì "đứa con tinh thần" ấy có thể trở thành một gánh nặng cho những thế hệ sau.


Điều quan trọng không phải là có một “đứa con tinh thần” để lại cho đời, mà là đứa con ấy có thực sự phục vụ cộng đồng hay không. Một tác phẩm đáng giá không nằm ở danh tiếng của người tạo ra nó, mà nằm ở việc nó có thể mang lại điều gì tốt đẹp cho người khác. Vì thế, khi muốn tạo nên một điều gì đó, hãy tự hỏi: “Liệu điều này có thực sự cần thiết? Nó có phục vụ lợi ích chung hay không?” Nếu câu trả lời là có, thì đó mới thực sự là một dấu ấn đáng để lại cho đời.​

Phải Làm Gì?

Docat 62: Tại sao người ta thường hành động theo những cách ngầm phá hoại cộng đồng?
Dù con người mang xã hội tính, nhưng lại thường hành động chống lại xã hội: bị thúc đẩy bởi lòng ích kỷ, tham lam, hay tự cao, họ dẫn dắt những người khác đi lạc đường, khai thác và đàn áp họ, hoặc bỏ mặc cho họ bị hãm hại. Ngược lại, cộng đồng đích thực là một tập thể tự do gồm những người muốn điều tốt cho chính mình và cho cả người khác nữa. Một cá nhân không thể mang lại điều này → công ích; công ích chỉ đạt được bằng những nỗ lực của nhiều người hợp lại. Ví dụ, một sân vận động thể thao được xây dựng nhờ tiền quyên góp từ nhiều nguồn, hay một buổi hoà nhạc chỉ thành công khi nhiều nhạc công đóng góp tài năng của mình vào đó​
 

THÁNH CA MÙA CHAY LM JB NGUYỄN SANG - Đây là kênh YouTube mới của Linh mục Nguyễn Sang - Thông qua kênh YouTube "Lm Nguyễn Sang - Tiếng Hát Vì Người Nghèo" như một phương tiện để truyền tải thông điệp về tình yêu, sự sẻ chia và hy sinh không chỉ giúp lan tỏa giáo lý yêu thương mà còn góp phần mang niềm vui, ấm áp cho mọi người đặc biệt là những người nghèo khổ.

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên