Thành viên
- Tham gia
- 10/10/24
- Bài viết
- 64
- Chủ đề Author
- #1
Chiều thứ Hai, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Thánh lễ thứ ba trong chín ngày cầu nguyện (Novemdiales) cho Đức Giáo hoàng Phanxicô quá cố đã được cử hành, do Hồng y Baldassare Reina, Đại diện Đức Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma, chủ sự.
Hồng y Baldassare Reina, Đại diện Giáo hoàng tại Giáo phận Rôma, giảng trong Thánh lễ ngày thứ ba của chín ngày cầu nguyện (Novemdiales) cho Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Đền thờ Thánh Phêrô, ngày 28 tháng 4 năm 2025. Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA.
Những con chiên không có người chăn trong một thế giới tan vỡ
Mở đầu bài giảng, Hồng y Reina thừa nhận nỗi đau chung của dân thành Rôma – cũng như của toàn thể tín hữu khắp nơi – không chỉ bởi sự ra đi của vị Giám mục Rôma, mà còn bởi cảm giác "như những con chiên không có người chăn".
Ngài nói, hình ảnh ấy tóm gọn tâm trạng của những ngày này, đồng thời phản ánh trạng thái hiện tại của nhân loại: trong một thế giới chìm trong khủng hoảng, con người dường như bị bỏ rơi, không người hướng dẫn – giống như đám đông ngày xưa đã khiến Chúa Giêsu chạnh lòng thương.
Ngài nói, hình ảnh ấy tóm gọn tâm trạng của những ngày này, đồng thời phản ánh trạng thái hiện tại của nhân loại: trong một thế giới chìm trong khủng hoảng, con người dường như bị bỏ rơi, không người hướng dẫn – giống như đám đông ngày xưa đã khiến Chúa Giêsu chạnh lòng thương.
Sự sống và điều thiện thắng vượt sự chết và điều ác
Hồng y Reina nhắc lại rằng, dù kiệt sức vì công việc tông đồ không ngơi nghỉ, các Tông đồ vẫn không ngừng gieo rắc những dấu chỉ hy vọng và tình yêu cụ thể vào thế giới tan vỡ — bằng những cử chỉ đơn sơ như chạm vào, trao lòng thương xót, và lời nói không xét đoán.
Ngài nhận xét, tinh thần tông đồ này cũng vang vọng trong sứ vụ của Đức Giáo hoàng Phanxicô: một sự tận hiến đến kiệt sức vì phục vụ, kết thúc bằng việc ngài dốc hết sức ban phép lành cho đoàn dân Chúa vào Chúa nhật Phục Sinh vừa qua.
Ngài nhận xét, tinh thần tông đồ này cũng vang vọng trong sứ vụ của Đức Giáo hoàng Phanxicô: một sự tận hiến đến kiệt sức vì phục vụ, kết thúc bằng việc ngài dốc hết sức ban phép lành cho đoàn dân Chúa vào Chúa nhật Phục Sinh vừa qua.
Sau Thánh Lễ, lúc 12 giờ trưa, 20/4/2025, Đức Thánh Cha xuất hiện trên ban công chính giữa Đền Thờ Thánh Phêrô để ban Phép Lành Toàn Xá “Urbi et Orbi” cho thành Roma và toàn thế giới, dù sức khoẻ vẫn còn yếu. Ảnh: Vatican News
Gieo trong lúc đói kém đòi hỏi một đức tin phi thường
Tuy nhiên, Hồng y Reina cảnh báo, thời điểm hiện tại không phải lúc để chìm trong hoài niệm hay lùi bước vì sợ hãi.
Giáo hội được mời gọi sống một lòng trung thành triệt để — hướng tới "trời mới đất mới", không bám víu vào những chắc chắn xưa cũ hay các liên minh thế gian.
Sự trung thành đích thực, theo ngài, cũng đòi hỏi phải biết phân định tinh thần cải tổ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khởi xướng, và can đảm tiếp tục con đường ấy, không đầu hàng nỗi sợ hay những thỏa hiệp thế tục, nhưng luôn bén rễ trong lòng thương xót Tin Mừng và sự hiệp nhất.
Dựa trên Tin Mừng Gioan, Hồng y Reina suy niệm về dụ ngôn hạt lúa phải chết đi để sinh nhiều bông hạt — hình ảnh về cái chết cứu độ và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô.
Theo gương Chúa, Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành những “hạt giống”: sẵn sàng được chôn vùi, bị quên lãng và tiêu hao vì sự sống mới.
Giáo hội được mời gọi sống một lòng trung thành triệt để — hướng tới "trời mới đất mới", không bám víu vào những chắc chắn xưa cũ hay các liên minh thế gian.
Sự trung thành đích thực, theo ngài, cũng đòi hỏi phải biết phân định tinh thần cải tổ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khởi xướng, và can đảm tiếp tục con đường ấy, không đầu hàng nỗi sợ hay những thỏa hiệp thế tục, nhưng luôn bén rễ trong lòng thương xót Tin Mừng và sự hiệp nhất.
Dựa trên Tin Mừng Gioan, Hồng y Reina suy niệm về dụ ngôn hạt lúa phải chết đi để sinh nhiều bông hạt — hình ảnh về cái chết cứu độ và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô.
Theo gương Chúa, Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành những “hạt giống”: sẵn sàng được chôn vùi, bị quên lãng và tiêu hao vì sự sống mới.
"Gieo trong thời kỳ đói kém," ngài nhấn mạnh, "đòi hỏi một đức tin phi thường – một hành vi phó thác táo bạo, ngay cả khi dâng cả những gì cuối cùng còn sót lại."
Tiếp bước con đường Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mở ra
Hồng y Reina liên kết những hành động cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô với hành vi "gieo mình vào sự chết" ấy.
Ngài mô tả những cử chỉ cuối cùng của Đức Giáo hoàng như một chứng tá sống động cho sứ vụ của Chúa Giêsu, Vị Mục tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên.
Kết thúc bài giảng, Hồng y Reina hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Đấng bảo trợ dân thành Rôma, cầu xin Mẹ đồng hành và gìn giữ Giáo hội khi tiếp tục tiến bước trên con đường mà vị mục tử quá cố đã mở ra, nhắc nhớ cộng đoàn rằng:
Ngài mô tả những cử chỉ cuối cùng của Đức Giáo hoàng như một chứng tá sống động cho sứ vụ của Chúa Giêsu, Vị Mục tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đoàn chiên.
Kết thúc bài giảng, Hồng y Reina hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Đấng bảo trợ dân thành Rôma, cầu xin Mẹ đồng hành và gìn giữ Giáo hội khi tiếp tục tiến bước trên con đường mà vị mục tử quá cố đã mở ra, nhắc nhớ cộng đoàn rằng:
"Cái chết không phải là kết thúc, nhưng là cánh đồng gieo mầm cho sự sống phục sinh."
Nguồn: Vatican News