Thành viên
- Tham gia
- 20/5/25
- Bài viết
- 15
- Chủ đề Author
- #1
Đức Giáo hoàng Lêô XIV bắt tay Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, người đứng đầu Phủ Quốc Vụ Khanh. (@Vatican Media)
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA
GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ NHÂN VIÊN PHỦ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH
Phòng Clementina
Thứ Năm, ngày 5 tháng 6 năm 2025
Đức Hồng y Parolin kính mến,
Quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em thân mến,
Trước hết, tôi xin cảm ơn Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh vì lời giới thiệu và vì sự nâng đỡ không ngừng mà ngài đang dành cho tôi trong những bước khởi đầu của sứ vụ giáo hoàng.
Tôi rất vui khi được hiện diện nơi đây với anh chị em – những người đang góp phần quan trọng vào đời sống Hội Thánh qua việc cộng tác thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho tôi. Thực vậy, như Tông Hiến Praedicate Evangelium đã khẳng định, Phủ Quốc Vụ Khanh – với vai trò là cơ quan trung ương do Quốc Vụ Khanh điều hành – có nhiệm vụ hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong việc thực thi sứ vụ tối cao của ngài (x. số 44–45).
Tôi cảm thấy được nâng đỡ khi biết rằng tôi không đơn độc, và rằng tôi có thể chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng phổ quát này cùng với anh chị em.
Điều này không có trong bản văn soạn sẵn, nhưng tôi muốn chia sẻ một cách rất chân thành: chỉ trong vài tuần qua – thậm chí chưa đầy một tháng kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô – tôi đã nhận thấy rõ ràng rằng Giáo hoàng không thể làm việc một mình. Sự trợ giúp của rất nhiều người trong Giáo triều là điều thiết yếu, cách riêng là từ anh chị em nơi Phủ Quốc Vụ Khanh. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Chúng ta biết rằng lịch sử của cơ quan này có từ cuối thế kỷ XV. Qua thời gian, Phủ Quốc Vụ Khanh ngày càng mang tính phổ quát, mở rộng quy mô và đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ để đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh, cả trong nội bộ Hội Thánh lẫn trong mối tương quan với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Hiện nay, gần một nửa nhân sự là giáo dân, trong đó có hơn 50 phụ nữ – cả tu sĩ lẫn giáo dân.
Sự phát triển đó cho thấy chính Phủ Quốc Vụ Khanh hôm nay đang phản ánh bộ mặt của Hội Thánh: một cộng đoàn lớn lao cùng làm việc bên cạnh Đức Giáo hoàng, cùng chia sẻ những vấn đề, khó khăn, thách đố và hy vọng của Dân Chúa khắp nơi. Trong công việc ấy, chúng ta luôn thể hiện hai chiều kích thiết yếu: nhập thể và công giáo.
Chúng ta hiện diện trong dòng thời gian và lịch sử, vì Thiên Chúa đã chọn bước vào thân phận con người, dùng chính ngôn ngữ nhân loại. Vì vậy, Hội Thánh cũng được mời gọi đi con đường ấy, để niềm vui Tin Mừng có thể đến với mọi người, qua trung gian của ngôn ngữ và văn hóa hôm nay. Đồng thời, Hội Thánh không ngừng giữ gìn cái nhìn công giáo, phổ quát – một cái nhìn giúp ta biết trân trọng các nền văn hóa và cảm thức khác biệt. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành một động lực xây dựng sự hiệp thông giữa Giáo hội Rôma và các Giáo hội địa phương, cũng như những mối tương quan thân thiện trong cộng đồng quốc tế.
Trong những thập niên gần đây, hai chiều kích này – vừa gắn với lịch sử cụ thể, vừa mang cái nhìn phổ quát – đã trở thành nền tảng cho công việc của Giáo triều. Chúng ta đã được dẫn dắt trên hành trình đó bởi công cuộc cải tổ của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, người được soi sáng bởi tầm nhìn của Công đồng Vaticanô II và cảm nhận sâu sắc nhu cầu cấp thiết của Hội Thánh phải lắng nghe những thách đố của thời đại – đặc biệt khi “nhịp sống hiện đại ngày càng mau lẹ” và “những điều kiện thời cuộc đã đổi thay” (Regimini Ecclesiae Universae, 15/8/1967). Cùng lúc, ngài cũng khẳng định lại nhu cầu phải có một cơ cấu phục vụ thể hiện tính công giáo của Hội Thánh, và vì thế, ngài quy định rằng “những người phục vụ tại Giáo triều phải được mời gọi từ khắp nơi trên thế giới” (sđd).
Chiều kích nhập thể nhắc chúng ta nhớ rằng: Giáo triều không thể xa rời thực tế cụ thể, mà phải đối diện và giải quyết những vấn đề đặc thù. Còn tính phổ quát giúp ta ý thức về mầu nhiệm hiệp nhất phong phú nơi Hội Thánh, đồng thời kêu gọi ta thực hiện việc tổng hợp để phục vụ sứ mạng của Đức Giáo hoàng. Chính Phủ Quốc Vụ Khanh đảm nhận trọng trách ấy – công việc kết nối và tổng hợp. Quả thế, Thánh Phaolô VI – người hiểu rõ cơ cấu Giáo triều – đã quyết định tái cấu trúc cơ quan này, thiết lập vai trò trung tâm trong việc điều phối các Thánh Bộ và cơ quan khác của Tòa Thánh.
Tông Hiến Praedicate Evangelium vừa ban hành gần đây cũng tái xác nhận vai trò điều phối của Phủ Quốc Vụ Khanh, đặt trọng trách này nơi Phân bộ Nội vụ, dưới sự điều hành của Phó Quốc Vụ Khanh, với sự hỗ trợ của Tổng Thư ký (x. số 45–46). Cùng với Phân bộ Nội vụ, Hiến chế cũng nói đến Phân bộ Quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế, do Quốc Vụ Khanh đặc trách, với sự hỗ trợ của hai Phó Tổng Thư ký. Phân bộ này đảm nhận sứ vụ ngoại giao và chính trị của Tòa Thánh, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay. Ngoài ra còn có Phân bộ Nhân sự Ngoại giao, với vị Thư ký và Phó Thư ký, chuyên lo hỗ trợ cho các vị Đại diện Tòa Thánh và các thành viên của ngoại giao đoàn tại Rôma và trên toàn thế giới.
Tôi biết rằng công việc của anh chị em rất đòi hỏi, và đôi khi không được thấu hiểu. Vì lý do đó, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và trên hết là lòng biết ơn chân thành của tôi. Cảm ơn anh chị em vì sự chuyên nghiệp đặt vào việc phục vụ Hội Thánh; cảm ơn vì những công việc thầm lặng ít ai biết đến; cảm ơn vì tinh thần Tin Mừng mà anh chị em mang theo trong sứ mạng này. Và cho phép tôi – từ tấm lòng biết ơn đó – đưa ra một lời kêu gọi, một lần nữa lấy lại lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI:
“Ước gì nơi đây không bị phủ bóng bởi tham vọng hay ganh đua, nhưng thực sự là một cộng đoàn đức tin và bác ái, là những ‘người anh em, người con của Đức Giáo hoàng’, quảng đại hiến thân cho lợi ích của Hội Thánh.” (Huấn từ với Giáo triều, 21/9/1963)
Tôi phó thác tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh, Mẹ Hội Thánh. Tôi cảm ơn anh chị em – vì tôi biết rằng anh chị em cầu nguyện cho tôi mỗi ngày… ít nhất là tôi hy vọng vậy! Tôi thân ái ban phép lành Tòa Thánh cho anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em, và cho mọi công việc mà anh chị em đang thực hiện. Xin cảm ơn!
Nguồn: vatican.va