Là người Công giáo, chúng ta thật may mắn khi có hai người mẹ - mẹ chúng ta ở trần

Behold God’s Providence
Tham gia
17/12/23
Bài viết
668
Là người Công giáo, chúng ta thật may mắn khi có hai người mẹ - mẹ chúng ta ở trần gian và Đức Mẹ trên trời. Mẹ Maria luôn hiện diện trong cuộc đời của Con Mẹ, giờ đây Mẹ muốn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng ta đón Đức Maria vào nhà, vào đời sống và vào tâm hồn chúng ta. Ngài muốn chúng ta yêu mến Mẹ như một người mẹ. Ngài muốn chúng ta cảm nhận được tình yêu mà Mẹ dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta cảm nhận được sự bảo vệ và hướng dẫn của Mẹ trong những khó khăn hàng ngày của chúng ta.
 

Bấm vào để xem ảnh kích thước lớn!

  • 440976340_1013472650148998_3125003311028706932_n.jpg
    440976340_1013472650148998_3125003311028706932_n.jpg
    836.1 KB · Xem: 525

Quyền và trách nhiệm - Giáo huấn xã hội Công giáo

0 lượt xem

Bài viết chờ bạn bình luận

Bên trên